Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
=
T Tướng khi chưa ăn long pín thì ngang với BKV , có ăn long pín vào cũng sao địch nổi thằng ĐL 2 viên
tuy nhiên giả thiết của bác cũng đúng vì viên thứ 2 thằng ĐL ăn là của lão T Tướng

Bác nói cũng đúng, dù sao cũng rất đáng tiếc cho anh TT này, hắn là 1 nhân vật rất ấn tượng và còn mạnh hơn 2 lão già Hoàng Ảnh& Phá Quân lúc đó.
 
Thần tướng tuy rất mạnh nhưng ... vẫn ngại thằng BKV !

Thấy mấy bác chửi Kiếm Thần tội quá :)) Có bác nào gặp tình huống đó mà ko rape VSS đc ko =)) Nên nhớ Kiếm Thần đã bị ép xài Âm dương hòa hợp tán rồi đó , hahaha ... Lỗi của nó chỉ là làm xong bỏ chạy ko dám nhận trách nhiệm thôi !
 
Ông Huy nói đúng rồi, gặp phải tôi thì cũng nhắm mắt đưa chân thôi =))
 
căn cứ vào ngày post thì trước cả khi đội edit (cũ) của Gamevn được thành lập

oh my god ... thật sự là như thế àh, hay là giờ ảo vậy cậu donguoi >___< ... kiểu này chắc phải dl về coi thử coi có giống với bản bên gamevn hok, nếu giống y chang thì chắc trên đời này có .... >_<"

Thấy mấy bác chửi Kiếm Thần tội quá Có bác nào gặp tình huống đó mà ko rape VSS đc ko Nên nhớ Kiếm Thần đã bị ép xài Âm dương hòa hợp tán rồi đó

hờ hờ, uống thuốc là 1 chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác, thử hỏi nếu như trong đầu thằng KT không koi nhỏ SS ra cái gì, cứ coi như vợ thằng ku LV đó ;)) (nhắc đến lại tội cho con pé này, yêu quá hóa ngu, cả nhà bị chết trong tay thằng LV mà cũng còn chung tình, cũng đáng giận, koi cái hồi thằng LV kill mẹ nó xong, ông pa tính ra tay mà nó cũgn ngăn cản, thiệt là hết biết, ức chế vật vã, gặp mình chắc fán cho nó mấy bạt tay cho tỉnh mắt ra :D) ... thì chắc đã không có chuyện gì xảy ra rồi, đằng này là do trong tâm của nó đã có ý muốn ABC rồi, nên trong tình huống đó làm đại luôn, có gì thì cũgn có lí do để chống chế ;)) ... chứ gặp 1 người quân tử như nó lúc đầu được ông MVT dựng nên thì khi ấy chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ;;)

còn sakamoon đưa chân làm lìu chỉ đơn giản vì sakamoon hok phải là 1 người quân tử ;)), mà chỉ như 1 là 1 đứa con trai pình thường thôi, mà nói thẳng ra cậu nào trong topic này, khi rơi dzô hoàn cảnh đó mà vẫn kiềm chế được thì .... thua cậu ấy rồi ;)), chứ như tui thì cũng đưa tay làm đại thôi ;;), nhỏ sở sở cũng thuộc tuyệt sắc giai nhân mà ^^!, hên là ngoài đời hok có BKV, chứ có thì chắc ..... >_<"


@longnach: phamquochuy0609
 

hờ hờ, uống thuốc là 1 chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác

chứ gặp 1 người quân tử như nó lúc đầu được ông MVT dựng nên thì khi ấy chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ;;)


Bác chỉ múa đc cái miệng ! Nếu : uống thuốc là 1 chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác & chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ;;) thì thuốc đó đc chế ra để làm gì :devil::devil: ??? Ai mua :D ??? Chưa kể đến trình độ siêu phàm của bọn bào chế XXX dược Trung Quốc ( chắc Viagra thời giờ cũng cam bái hạ phong ) . Bác cứ về nhà thử nghiệm xem có phải chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ;;) ko tienthtr32 nhé ! Nếu đc thì lên confirm tui coi :> :p :-/( tiên bụt , siêu nhân chắc còn chưa cưỡng đc "tiếng gọi nơi hoang dã" nữa là cậu =)) )
 
Đúng đúng, thuôc bọn TQ chế thì khỏi nói, toàn là ba cái thứ độc đáo ko à. Uống vô mà ko xử em VSS thì chỉ có cách nhớ tới cái mẹt thèn cha BKV mới tỉnh nổi hehehe (nghỉ tới lúc nó băm mình thì xìu ngay)
Mà hình như chúng nó tự hào lắm ấy, truyện kiếm hiệp cái nào cũng nhắc tới
 
Cái này là niềm tự hào của người Trung Hoa lớ , hơi lan man 1 chút , nhưng coi Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung , thấy công chúa Nga chê "hàng" nội địa , lại thèm muốn hàng của VTB , coi đến đó thấy phục lòng tự sướng dân tộc của KD ghê .
 
khi rơi dzô hoàn cảnh đó mà vẫn kiềm chế được thì .... thua cậu ấy rồi
hình như đụng chạm đến mình thì phải :">
 
oh my god ... thật sự là như thế àh, hay là giờ ảo vậy cậu donguoi >___< ... kiểu này chắc phải dl về coi thử coi có giống với bản bên gamevn hok, nếu giống y chang thì chắc trên đời này có .... >_<"


tội quá,có chuyện rồi hả ;)),chuyện sớm muộn thôi mà =))
 
hello opera, sau 1 thời gian biệt tích bây giờ cậu đã tái xuất giang hồ ;;), lâu lắm rồi chưa thấy cậu vào đêy ^^!

Bác cứ về nhà thử nghiệm xem có phải chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ko tienthtr32 nhé ! Nếu đc thì lên confirm tui coi

hơ hơ, khúc dưới mình có nói mà ;;), thì mình chỉ là ng` bình thường thôi, nếu mà rơi vào tình huống đó cùng 1 nhỏ có nhan sắc tầm nhỏ SS thì dù hok muốn cũng phải nhắm mắt làm đại ;))
nhưng còn những nhân vật truyện tranh được tác giả xây dựng nên 1 hình tượng quân tử như thế thì thường khi gặp những tình huống như vậy thì cũng vựơt qua đấy thôi, ví dụ đây ... ;;):
- khi mà tớ đọc khúc ấy thì ngay tắp lự trong đầu tớ liền nhớ về bộ phim TLBB của chú KD ;;) ... nhắc tới đây chắc ai cũgn biết rồi chứ hả, cảnh Đoàn Dự do Lâm Chí Dĩnh đóng cũng 1 nhỏ do Lưu Diệc Phi đóng ấy, bị ông què nào bắt bỏ vào phòng, cho phục vào cái thuốc ấy ấy ;;) ... thế mà 2 đứa vẫn trong sạch đấy thôi, mặc dù "muốn" lắm ;)), mình nhìn 2 chúng nó còn thấy mắc cỡ nữa là :D ... 2 đứa đó là cả 2 đều bị uống cái thứ ấy mà còn không sao, vậy mà trong tình huống này chỉ có mình thằgn khỉ KT bị phục thuốc thôi mà đã ra như thế, thế không phải trong tâm của thằng KT đã ham muốn từ trước rồi còn gì ;)), nên coi chú KT là "1 vết nhơ trong cuộc đời tối tăm" của VD cũng đúng thôi (nguyên văn hoinach ;)))


hình như đụng chạm đến mình thì phải :">

hờ hờ, ngưỡng mộ cậu thật ;;)
 
1/ Con nhỏ đó ko phải do Lưu Diệc Phi đóng

2/ Thằng Đoàn Dự trước đó đã phục con ếch hay con gì đó vào người rồi , kháng lại đc bách độc nên mới ko bị Âm dương hòa hợp tán tác dụng ( chứ làm sao lấy niềm tin mà chống lại XXX dược đc ) . Còn con nhỏ kia mọi người thấy đấy , =)) =)) muốn đến phát điên lên , hahaa . May mà Đoàn Dự nó ko bị trúng thuốc chứ ko 2 anh em nhà nó tiêu rồi
 
Sak Topic P-V cac kụ toàn lôi truyện đâu đâu vào spam làm ji` !
chán quá ! có chap 475 chưa các pác.em xjn phát!
 
Cho em hỏi là truyện được dịch từ chap bao nhiêu vậy :)
 
Con nhỏ đó ko phải do Lưu Diệc Phi đóng
đúng tớ nhớ họ con nhỏ đó là bạch gì ấy nhưng dù sao nó cũng xinh như LDP
với lại kiếm thần cũng là Boy mà boy thì các cậu bt rùi đó ......đầu óc lúc nào cũng..lại thêm dính đó đấy thì thui rùi.....kiềm sao nổi..
nhưng chuyên như vậy mà thằng ôn KT chạy đi đúng là vô trách nhiệm....
 
nên coi chú KT là "1 vết nhơ trong cuộc đời tối tăm" của VD cũng đúng thôi (nguyên văn hoinach ;)))

Là lá la, xin đính chính em là longnach chứ kô phải hoinach, em có xài lăn khử mùi.

Nhắc tới vụ KT & VSS mới thấy cuộc đời chú này cũng sướng, em VSS xinh tươi mơn mởn thế mà, dù cho kô bị lão Phá Quân cho xực thuốc xxx thì hắn cũng làm vậy thôi. chỉ tội chú BKV sau này phải sài lại hàng thải của chú KT...
Tớ cũng thế thôi các bác ạ, gặp hàng ngon như thế show ra tội gì kô cấu xé (ngu sao kô ăn).
Còn trong trường hợp thằng Đoàn Dự và con em gái nó ( lúc đó chưa biết) thì mới thấy lão Kim Dung cưa bom quá xá, xin nhấn mạnh rằng lão KD ba xạo pà cố, làm gì có chuyện hầng hóa bày ra mà kô ăn hả trời (Trừ mấy chú gà mái thôi).
 
Lúc đấy thằng ĐD nó biết nhỏ đó là em gái nó rồi mà :| Bác biết như vậy rồi mà vẫn làm tới hả :'>
Khúc KT vs VSS đúng là dập tắt hình tượng 1 quân tử kiếm =((
 
các đồng chí cứ lan man sang cái bọn TLBB làm gì thế bàn về chủ đề chình thôi.
lên đầu nào
 
Bác nào giữ chap 474 thế share tui với ::(
 
cám ơn các bác trong đội ngũ dịch giả nhieu nha!
 
tội quá,có chuyện rồi hả ,chuyện sớm muộn thôi mà
sướng nhỉ ? nhưng tiếc đó kô phải là chap 472 của gamevn vì lý do tôi đã nêu , chắc đấy là bản tiếng Trung thôi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top