- 28/8/05
- 1,872
- 4
hình như đụng chạm đến mình thì phảikhi rơi dzô hoàn cảnh đó mà vẫn kiềm chế được thì .... thua cậu ấy rồi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hình như đụng chạm đến mình thì phảikhi rơi dzô hoàn cảnh đó mà vẫn kiềm chế được thì .... thua cậu ấy rồi

oh my god ... thật sự là như thế àh, hay là giờ ảo vậy cậu donguoi >___< ... kiểu này chắc phải dl về coi thử coi có giống với bản bên gamevn hok, nếu giống y chang thì chắc trên đời này có .... >_<"
,chuyện sớm muộn thôi mà 
, lâu lắm rồi chưa thấy cậu vào đêy ^^!Bác cứ về nhà thử nghiệm xem có phải chỉ cần mở cửa chạy đi là xong chứ gì ko tienthtr32 nhé ! Nếu đc thì lên confirm tui coi
, thì mình chỉ là ng` bình thường thôi, nếu mà rơi vào tình huống đó cùng 1 nhỏ có nhan sắc tầm nhỏ SS thì dù hok muốn cũng phải nhắm mắt làm đại 
:
... nhắc tới đây chắc ai cũgn biết rồi chứ hả, cảnh Đoàn Dự do Lâm Chí Dĩnh đóng cũng 1 nhỏ do Lưu Diệc Phi đóng ấy, bị ông què nào bắt bỏ vào phòng, cho phục vào cái thuốc ấy ấy
... thế mà 2 đứa vẫn trong sạch đấy thôi, mặc dù "muốn" lắm
, mình nhìn 2 chúng nó còn thấy mắc cỡ nữa là
... 2 đứa đó là cả 2 đều bị uống cái thứ ấy mà còn không sao, vậy mà trong tình huống này chỉ có mình thằgn khỉ KT bị phục thuốc thôi mà đã ra như thế, thế không phải trong tâm của thằng KT đã ham muốn từ trước rồi còn gì
, nên coi chú KT là "1 vết nhơ trong cuộc đời tối tăm" của VD cũng đúng thôi (nguyên văn hoinach
)hình như đụng chạm đến mình thì phải![]()

muốn đến phát điên lên , hahaa . May mà Đoàn Dự nó ko bị trúng thuốc chứ ko 2 anh em nhà nó tiêu rồiđúng tớ nhớ họ con nhỏ đó là bạch gì ấy nhưng dù sao nó cũng xinh như LDPCon nhỏ đó ko phải do Lưu Diệc Phi đóng
nên coi chú KT là "1 vết nhơ trong cuộc đời tối tăm" của VD cũng đúng thôi (nguyên văn hoinach)
sướng nhỉ ? nhưng tiếc đó kô phải là chap 472 của gamevn vì lý do tôi đã nêu , chắc đấy là bản tiếng Trung thôitội quá,có chuyện rồi hả ,chuyện sớm muộn thôi mà

các đồng chí cứ lan man sang cái bọn TLBB làm gì thế bàn về chủ đề chình thôi.
lên đầu nào
... đã là bàn luận thì phải lấy so sánh với những chuyện khác ra nó mới sôi động chứ, nếu chỉ quanh quẩn trong PV thôi thì tài nguyên để nói dễ hết lắm, cần phải so sánh này nọ với những bộ truyện khác, hay dở ra sao, xong rồi từ đó lại bay về 1 vấn đề mới của PV ^^!, chứ cứ nói như cậu
... thế cậu tìm chủ đề đi rồi cả topic cùng bàn luận, nói quay về thôi thì trừu tượng phết 
, tớ nhớ rõ ràng là mồ hôi của 2 đứa túa ra như tắm
, thằng ĐD thì nó cũng muốn lắm đấy, nhưng vì đấy là em nó nên nó kiềm chế ---> đấy là tính cách của người quân tử 
, mặc dù cách né của NP hơi "nhanh", chứ hok có hoa lệ như của LBVB, nghiêng mình 179 độ cũng làm đc, khà khà, pó tay với KD 
Từ những hồi mới nhất đổ về sau
Như 522 đổ về trc chẳng hạn; nếu có 523 thì làm tiếp luôn; xong lại 521, 520, ... làm chơi cho bớt buồn ấy mà
Có nhiều tranh cũng ngán ... Ai thích làm cùng thì làm cùng tui nhé
Mọi người cho ý kiến xem
Ờ, chỉ là hơi kết hơn chút xíu thôi chứ nói chung nó cũng coi như nhau. Chỉ có ma đạo mới khiến nó thú vị.thằng Dịch Phong có vẻ kết BKV hơn cha nó