Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, mà trong nhóm dịch với cậu thì chắc cũng là ng` trong nhà cả mà T_T"nó vốn đẹp trai lạnh lùng, chột mắt đi thì xấu như ỉn, nó đâu có vẻ lãng tử tóc bồng bềnh như ông già nó đâuThằng DP nó quái qiáu thế nào ấy, đoán đc nó nghĩ gì chết liền. Sao cha tác giả kô cho nó chột 1 mắt giống thằng bố nó nó nhỉ.
Thằng DP nó quái qiáu thế nào ấy, đoán đc nó nghĩ gì chết liền. Sao cha tác giả kô cho nó chột 1 mắt giống thằng bố nó nó nhỉ.

Hai thằng bộ thiên và dịch phong chẳng qua là "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" thôi! Giết người nhiều quá thì chịu thế là cũng đáng thôi :devil: #- xét cho cùng nếu thì con đường nhập ma của thằng DP là do định mệnh, chứ nó vốn lương thiện, chỉ do ép ng` quá đáng thôi, nhất là cái hồi nguyên 1 đám kéo đến nhà nó gây sự mà bức ep cha nó đến mức chết đi, thì quả không ai trách nó được, coi khúc đó rất là ức chế ... nhưng theo như ông nào nói đấy, nếu 1 ng` có bản lĩnh thì dù cho vũ khí có là ma đi chăng nữa thì cũng có thể sử dụng nó vào mục đích của mình, DP là 1 ng` như thế nên đứng ở trung lập ... ^^!
đã cha là như thế thì con nếu giống cha thì nhàm lắm, nên thay vì là 1 miếng salonbass nhỏ màu đen trước mắt, thì ông MVT cho thằgn DP 1 cái vệt máu đấy, nhìn cũng cute gớm mà![]()
:devil:.Hai thằng bộ thiên và dịch phong chẳng qua là "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" thôi! Giết người nhiều quá thì chịu thế là cũng đáng thôi :devil: #:devil:.



Khát ji nổi mà khát, mấy đứa bị PV kill h có trả thù nổi nữa đâu màHai thằng bộ thiên và dịch phong chẳng qua là "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" thôi! Giết người nhiều quá thì chịu thế là cũng đáng thôi


. Còn chuyện 472 ~> 474 tui chả phụ đc ji nhiều nên xin hông có ý kiến ^^!
từ bé sống tự lập bảo vệ mẹ, phiêu bạt giang hồ tìm chân nguyên cứu cha, rùi chụi áp lực từ danh tiếng con thần thoại vl, công phu phần lớn do tự luyện. Còn nhớ đầu phần 3 có đoạn miêu tả bộ thiên qua suy nghĩ của Thần Phong, rồi đoạn đánh với DP 


... Còn nếu anh em muốn làm tuần tự thì tôi cố gắng 1 tuần/chap (do hè rồi nên đảm bảo); với điều kiện là bản đẹp như trang kangdm hoặc trang Kow_Loon đưa! Thế thì tôi sẽ làm đến khi NXB đuổi kịp ...
, còn khi nào NXB chạy tới rồi thì tới đó tính
, trước mắt là nếu rảnh thì cứ giúp đỡ cho anh em fan PV trong này thôi :'>Thằng DP nó có cách hành xử rất riêng kô bị ảnh hưởng bởi ai hết, về điểm này nó rất giống thằng sư bá BKV. Trong khi nó ku Bô Thiên lại thiếu cá tính quá nên suốt đời rúc đít BKV.
)
(may ra chỉ có thanh TTHK của BKV là thanh kiếm xuất hiện sớm nhất và cũng là thanh duy nhất mạnh qua các thời như vậy
, có thanh BVCK hồi đó thấy giới thiệu rầm rộ lắm, cũng ngang TTHK mà sau này lặn mất tiêu, đúng là vũ khí mạnh thì ở trong tay ng` mạnh thì mới mạnh lâu được :'>), thằng DP học thì cũng hên thiệt, nhiều võ công quá mà, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hạng ruồi muổi àh ::(, tổng cộng hết mấy cái đó may ra gần = đc cái "khí hải vô nhai" của ku TP, hên là sau này có được tà vương thập kiếp, cộng thêm vào được KG để nâng lên 1 tầng cao mới thì tương lai thấy sáng sủa hơn :'> (còn như thằng TVK thì nó học những thứ võ công mà cả võ lâm đều ngán cả rôi, nên học xong là đã thành trùm là đúng rồi
)=> ku này thất bai giống KT.
DP y cha nó , gặp thằng công lực mạnh là cứ phải nhảy nhót lăng xăng đếk dám đánh trực diện

chứ đọc từng chap một thấy thèm hơn là chưa đọc .