Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
TV mà thấy đc tương lai thì nên kết thúc truyện đi là vừa :))
 
TV tính cách õng ẹo bỏ xừ, không thích không thích. Phải cá tính như Dịch Phong ấy
 
Dịch Phong từ khi ra khỏi kiếm giới chưa thấy dịch phong ra tay ko bik võ công tiến bộ tới mức nào nữa, lúc đánh với Võ Thiên Hạ chỉ vài chiêu mà Võ Thiên Hạ phải xin tha mạng rồi
 
Tiểu vũ sau này bị lậu với giang mai :'>( Do lúc trước abcxyz nhiều em) nên quy ẩn giang hồ chữa trị ko màng thế sự.
Nhưng"Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" pồ tiểu vũ bị thăng HIV hấp diêm biết thế nào cũng die nên quyết tâm kéo Tiểu Vũ theo chết chùm cho zui nhà zui cửa :D
Liệu đại anh hùng tiểu vũ có thoát khỏi mỹ nhân kế ko? mời các bạn đón đọc :hug: những hồi sau sẽ rõ :x
-----------------------------------------------------------------------
PS:
Còn mấy bác dịch truyện vào đây mà lấy link chất lượng cao nè
http://www4.uwants.com/forumdisplay.php?fid=137&page=1
dùng http://www.google.com/translate_t
để đọc cho dễ ,vừa dể tìm pv trong cái đóng rác này^^:-*
 
Dịch Phong từ khi ra khỏi kiếm giới chưa thấy dịch phong ra tay ko bik võ công tiến bộ tới mức nào nữa, lúc đánh với Võ Thiên Hạ chỉ vài chiêu mà Võ Thiên Hạ phải xin tha mạng rồi

Tà Vương vốn lợi dụng tà tâm trong người kẻ địch, vì VTH vẫn cố chấp từ sau trận Thiên Tà đại chiến nên đã hình thành tà tâm , DP tận dụng điểm này, đầu tiên cho Thần Phong ra đấu trước, rồi mình từ Kiếm Giới bất ngờ xông ra đánh bại VTH, sau trận đó có lẽ tà tâm của VTH đã mất, nếu vậy thì võ công của y có thể thăng tiến rất nhanh=> tăng cường cho phe chính đạo để đối phó thập ma.
 
Sao lại tăng cường cho chính đạo, nhớ VTH bên thập ma luôn mà :-/
 
VTH đã bị mất hết danh dự con nhà võ rồi nếu vào phe chính đạo thì rồi cũng chẳng có tên tuổi được cho nên hoặc là sang tà hoặc về vườn chăn gà thôi
 
VTH lợi dụng lòng chính đạo của Thần Phong để giành chiến thắng nhưng ko thành, trong lúc quyết đấu với Dịch Phong lại xin Dịch Phong tha mạng, VTH đã làm mất đi sư tôn nghiêm của cường giả rồi
 
đó là cách nghĩ phiến diện, như lúc KT thua TV, đã cầu xin Lam Vũ_Ma Khôi tha mạng, trong mắt Ma Khôi thì KT lúc này đã mất hết tôn nghiêm của võ giả nhưng trong mắt Nhất Ưu( dù đã nhập ma) thì lại có 1 cái nhìn khác, nói theo Tiếu Tam Tiếu tức là "thua 1 ván cờ để bắt đầu lại 1 ván cờ mới", trong PV không chỉ có triết lý của kẻ học võ mà còn có cả triết lý nhà phật cho nên dù sao đi nữa sống vẫn là điều đáng quý nhất.
 
đoạn sau hình như MK lại nhập vào xích nghê thì phải, ko biết lúc đó thằng LV sẽ giữ vai trò gì trong thập ma, hay về vườn vậy ta?:D:D
 
đoạn sau hình như MK lại nhập vào xích nghê thì phải, ko biết lúc đó thằng LV sẽ giữ vai trò gì trong thập ma, hay về vườn vậy ta?
làm đệ tử của BKV trong kế hoạch ma hóa võ lâm
đùa thôi tôi thích PV theo hướng này
 
Lại thêm 1 ba cho LV làm đệ tử của BKV =)) Cong nhận ảnh hưởng của cha LBQ sâu sắc thật đấy =))
 
thằng LV thấy làm đệ tử NP hợp hơn....dù gì nó cũng học đc một ít đao pháp của pa ĐNM dạy cho mà....
mấy ngày ko vào chỉ tại cái bọn FPT kp hỉu thế nào nó khóa mạng....mà tìn mình vẫn đóng đầy đủ....
 
Trích dẫn: "Tiểu vũ sau này bị lậu với giang mai ( Do lúc trước abcxyz nhiều em) nên quy ẩn giang hồ chữa trị ko màng thế sự.
Nhưng"Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" pồ tiểu vũ bị thăng HIV hấp diêm biết thế nào cũng die nên quyết tâm kéo Tiểu Vũ theo chết chùm cho zui nhà zui cửa "



TV bị lậu & Giang mai sao lại lây HIV cho mấy em gái đươc vây cha PV1002.

Đọc PV bây giờ ko biết đâu mà lần, thằng nào cũng tương đương nhau chả biết thằng nào trùm nữa.
Còn đâu những trận đánh kiểu P-V vs Hùng Bá hay VD vs Tuyệt Vô Thần. Ôi sao nhớ bác Đan Thanh quá, cứ để thằng cha gà mờ MVT vừa viết kịch bản vừa design chắc anh em mình tẩu hỏa nhập ma hết.
 
CHuyện này mình cũng đã từng có lần nghĩ qua rồi, đã định áp dụng cho bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, nghĩ thì đơn giản lắm, nhưng scan lên, giấy của truyện sẽ có màu vàng, hoặc xám, chỉnh bright thì mờ text, chỉnh sharp thì hơi nhòe, nếu điều chỉnh tới lui cắt ra, ráp vào thì cũng ổn, nhưng cũng ngốn kha khá thời gian, = việc gõ text, mà cũng không được đẹp lắm, việc này nghĩ thì như vậy thôi nhưng không khả thi lắm đâu.

Text tự gõ từ PV ở VN ra, chỉnh lại lỗi chính tả và lỗi dịch, dựa vào PV nguyên bản. Tốc độ đánh text thì cỡ khoảng 1h = 15k của *.txt. Scan làm gì cho mệt.

PV nguyên bản thì lấy từ trên mạng xuống, thay text đơn giản chứ có gì đâu.

Tính khả thi thực ra chỉ là ở chỗ PV màu, đẹp, bự có nội dung t.Việt, cho fan sướng thôi chứ chả có gì.

Còn đọc t.Trung thì tớ mò khoảng 20' cũng xong được 1 chap, hiểu được nhưng chậm.
 
Sau này sẽ thành ra là : nhân sĩ giang hồ thắc mắc PV ăn long nguyên trâu như vậy rồi thì nấu cao PV ra ăn có trâu hơn ko:)) từ đấy PV bị nấu cao, duyên số thế nào cục cao ấy lại bị bể ra thành 10 mảnh=>thập ma tranh đoạt tự hủy diệt lẫn nhau=>hết truyện:hug:
 
nấu cao đến khi nào, 200 hay 300 năm:D??? nội cây TTHK vứt vô lò luyện mà còn làm lửa tắt ngúm thì PV cỡ nào??? mà muốn nấu cao thì phải tóm được PV, thằng nào đủ sức tóm PV, nếu tóm được mà đem nấu cao thì đợi đến khi thành cao thì thập ma cũng đã "rửa chân lên bàn thờ ngồi" rồi.:D
 
Chắc phải nấu bằng nồi áp suất điện rồi, 2 thằng đó mà đem nấu cao chắc ăn vào cứng lắm đa ,Còn 2 cây TTHK & TAMĐ thì dùng làm 2 cái đũa giá. Nấu chừng 9 tháng 10 ngày sẽ cho ra 1 cục đen đen có mùi khá là khó chịu, thằng nào đủ can đảm ăn cục đó sẽ là vô địch thiên hạ có sức mạnh kinh thiên động địa, tuy nhiên trên cơ thể của kẻ đó sẽ luôn phảng phất 1 mùi vô cùng kinh dị, muốn khử được mùi đó phải gội đầu bằng xà bông X.men và dùng lăn khử mùi resonal.

Tương truyền rằng thần y chính là kẻ trực tiếp thực hành viêc nấu cao, sau 9 tháng 10 ngày bụng của lão trương sình lên => chết trong đau khổ.
Kẻ sau đó nuốt đc cục cao đó chính là Tiểu Vũ, với sức mạnh vô đối y ra tay tuyệt diệt võ lâm nhưng sau khi làm việc đó chính y cũng die vì ko thể chịu đựng đc mùi hôi của mình => y cũng chết trong đau khổ => Hết
 
2 cây TTHK và cả TÂĐ sao phí vậy...có làm đua thui sao.....thiết nghĩ 2 thanh đó dù sao cũng là kim loại mà bấy giờ xh 1 ng` ăn KL và rùi 2 cây đó rơi vào trong bụng kẻ đó sau vài ngày thì đi ra ngoài sau rùi có ng` thấy nếu đem về.......bón cho cây...ai ngờ cây lớn nhanh và ra quả....ai ăn đc sẽ cứng như TTHK...lạnh như TÂĐ........
 
Topic chuyển hướng sang bàn luận việc nấu cao PV rồi ah :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top