Phong Vân Tam Quốc (Ver3): OB 15/11/2009 - Game mới, vùng đất mới!

Nghe các bác Nghiên Cứu Trọng binh vậy ! Mai có là vừa :).

Chắc chả thằng nào đánh mình đâu mà lo .... Bọn nó cũng giống mình , ăn mấy thằng nghỉ chơi trước :)) .....
 
Bây giờ chỉ đánh mấy bé nghỉ chơi thôi, chứ quân ít lao vào một đống công sự thì chả bõ... =((
 
Tiêu rồi,kho trong thành ko đủ chứa đồ cướp về =.=,đành phải tiêu bớt đi vậy :'>
 
Gần nhà có bọn Quyền Lực Đen. Thấy dân số tăng khá nhanh, tụi nó có ý phát triển. Sợ ko đánh sớm sau này tiêu với đám nó
 
Tiêu rồi,kho trong thành ko đủ chứa đồ cướp về =.=,đành phải tiêu bớt đi vậy :'>

Thành nào 0 lính mà còn nhiều res không khuân về được thì cho em cái tọa độ... :">
 
Cúp điện xong vô thấy có chú hàng xóm vừa đánh mình ,cho quân sang giúp em nó nghỉ chơi sớm vậy :))
 
Chán.Tình hình là cầu không đủ cung.Bỏ 100K xây nhanh lên vậy=))
 
GameVN toàn các anh hổ báo... =((
 
Chắc cũng phải vác quân sang nhà thằng Thục kế bên để trừ họa sớm :'>
 
Mới hết Tân thủ quâ kéo đi ngùn ngụt :| , đánh nhau om sòm :|. Tình hình đúng như dự đoán , sắp sập thành =))
 
Toàn bị full lương thực ,tràn kho hơn 5k rồi :-??
 
Nó hết tài nguyên roài,đi đánh thằng khác :-<
 
Oài,dis mạng mấy tiếng ko vào thế mà chú nào chăn mất con gà béo gần nhà mình rồi :-w
 
Quanh nhà hết gà rồi,giờ phải vác xác đi đánh thành > 100 dân =((
 
Hơn 100 dân đánh sợ cướp ko được nhiêu mà tổn hại thì nhiều >.<
 
Đứa nào trong bán kính 20 phút là dọn hết :">
 
Cái thành nhỏ màu xám kia là sao vậy :|
 
Back
Top