Lambdadelta:
- Đúng vậy, nhưng vấn đề vì sao cậu không thể quen được với Rena, ngoài ra cậu thuộc dạng khá cứng đầu, biểu hiện rõ nhất là cậu không chịu ngồi xuống
Hulloxec gật đầu ...
- Có lẽ tôi nên thay đổi ... Có lẽ là 1 Nobody cũng không có gì khác cả... Đâu có ai có thể than trách việc mình sinh ra như thế nào ...
Hulloxec
- Cô là phù thủy của sự chắc chắn, vậy cô có thể chắc chắn điều gì đó ngay bây giờ không ?
Lambdadelta:
- Prejudice tức là nhìn 1 phía. ví dụ như cậu mấy hôm trước ta khá chắc là toàn nhìn phù thủy theo kiểu bọn lưu manh, chuyên đi lừa gạt, áp chế và lợi dụng kẻ khác. hoặc sau vụ Hanyuu, ta tin là cậu cũng sẽ nói là chả ai đáng tin, có thể mấy kẻ mạnh đều có khả năng là advisor chẳng hạn.
Lambdadelta:
- Prejudice luon được Pride hỗ trợ, nên cậu sẽ luôn cho rằng các định kiến của mình đúng
Lambdadelta:
- Nanoha và Rena là 2 người duy nhất còn lại trong số 7 người gốc, cậu hết hỏi về kaede lại hỏi về làng Rena, cậu nghĩ là cô ta chưa đủ khổ vào lúc này...đôi khi xông vào khuyên giải hay có ý giúp đỡ chưa hẳn đã là giúp người ta...cái mà cô ta cần là 1 vỉ thuốc an thần, ta nói thật đấy
Lambdadelta:
- Và đừng nên nghĩ/nói cậu không phải zero nên không có cảm xúc gì, cậu chỉ mất đi trái tim, nhưng ký ức đã quay lại, nhưng điều đã xảy ra trước đây là 1 ấn tượng lớn, nếu không cậu sẽ chả đến đây mà hỏi thăm Kaede
Hulloxec
- Giờ tôi mong mình lại không nhớ ra gì hơn, thật đấy ... Ký ức trở lại, giống như 1 câu chuyện buồn mà cô muốn quên đi, sau bao nhiêu năm lại xuất hiện trở lại ...
Hulloxec
- Thôi, bỏ qua đi, cám ơn cô vì lời khuyên ...
Hulloxec sực nhớ lại trong cả đống ký ức hỗn độn ...
Bernkastel
- Cậu không đồng ý là ký giấy báo tử cho cô ta rồi đấy.
Hulloxec như cố gắng nghĩ lại trong cả đống ký ức ...
- Tôi nghĩ cô ấy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra cũng không hẳn, có thể cô ấy ít nói nhưng suy nghĩ nhiều hơn tới sự việc ... Xin lỗi, tôi ko biết nói thế nào, cô ấy cũng từng giúp tôi như cô vậy ...