PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
cái trò game đó thì tui có rất nhiều kỉ niệm mà hok bít nói từ đâu bây giờ ;;)
 
kỷ niệm nhứt là hồi tập tẹ chơi trò Doraemon :))
 
Có quá nhiều kỷ niệm về playstation trò đầu tiên có lẽ là đua xe bắn súng đầu tiên ấy ko nhớ tên và seria FF còn vô số game khác ...::)
 
kỷ niệm đáng nhớ nhất khi chơi PS của tui là khi chơi Bloody Roar chọn Long-Tiger lần đầu tiên thi triển đc tuyệt chiêu đấm liên hoàn, mừng quá trời nhảy lên xém may đứt cái giây nối gamepad với máy:D, mà công nhận hồi đó chỉ mê Bloody Roar:D, thần tượng hồi đó cũng là Long:D
 
có ai biết 1 game PS1 3d đi cảnh theo bài, cuối bài là giết trùm. nhân vật chính là thằng tóc vàng, cầm kiếm.....sau này sẽ lấy được những cây kiếm có thuộc tính khác nhau như gió, băng, lửa, sét và tuyệt chiêu cuối cũng dựa trên thuộc tính này...v.v..... game này chỉ chơi solo....rất hay nhưng hồi đó kô bao giờ về nước được vì kô bao giờ đủ tiền chơi hết...:((
 
thích chơi trò hồi đó gọi là Báo động đỏ , không biết có phải red arlert ko.Ngày ấy lúc nào cũng đc ông anh họ dắt đi .Không thì chơi đá banh nhật ,đua xe gà , đấu võ thú .Giờ đi xa rồi , nghĩ lại mấy cái đó thấy nhớ nhà khiếp :(
 
Kỉ niệm ngày xưa chơi PS1 là Chocobo Racing :x:x:x đên giờ nhìu lúc cũng mún chơi lại :'>:'> Típ theo là Legend Of DraGoon :D:D:D và mấy series FF nữa ;;);;);;)
 
Playstation 1 thì có trò bắn ma như là: Resident Evil 2,3. :x Cũng gần 8 năm rồi thì phải. :hug: cái gì đã vào dĩ vãng rồi thì lâu lâu ngồi lại ôn những kỹ niệm đấy rất vui các bạn nhỉ.
 
PS1 hồi trc' hay chơi Tam Quốc lắm :))
P/S: Willy_do2008 chính là anh Trunks - chủ nhân của cú sút huyền thoại :hug:
 
- lần đầu đến với PS 1 ........... Rockman X4 , winning eleven ( lâu quá hông nhớ nổi series mấy nữa), tiếp đến là SO2 ( game bỏ rất nhiều thời gian để mày mò, vì mê game trốn học liên miên, bị bà cô mời phụ huynh:D, nhớ nhất là SO 2)
- Rồi ko thể kể đến một loạt game kinh điển như FF VII, FF VIII, FF IX, Chrono Cross và game đình đám cuối đời của PS là Tearing Saga ( mấy game này hồi đó ra quán chơi ko có đĩa để chơi luôn ấy chứ, nhớ hồi nhỏ ghê, giờ thì mấy hàng game PS này đã là dĩ vãng :()
 
PS1. Hồi nhỏ tòan chơi Rambo lùn, đua xe gà.... Lâu lâu sau mới đụng đến Tenchu, hồi đó vì trò này mà bỏ học liên miên đây. ;;)
 
lần đầu tiên thấy người ta chơi game trên PS là trò đánh nhau đối kháng tam quốc chí :|, sau đó từ từ mà tiến =))
 
lần đầu tiên thấy người ta chơi game trên PS là trò đánh nhau đối kháng tam quốc chí :|, sau đó từ từ mà tiến =))

lần đầu là cái trò săn quái vật gì đó (ngoài hàng ghi thế, chứ thú thực ko nhớ tên tiếng anh =))) với chocobo racing (đua xe thú, cũng là do ngoài hàng nó ghi thế =)))
 
kỷ niệm khó phai nhất là với trò " capcom vs marvel" chơi mãi từ sáng đến gần 12h đêm mà không biết gì :'>:'>:'>
 
CAPCOM Vs MARVEL thì là Ryu Vs Captain X phải hun ta :devil:
 
kết đua xe thú nhất =)) tuy ko dc đánh giá cao nhưng chơi hội thì vui lắm :wink:
 
Đua xe thú này , Rockman X4 , X5 , X6 Cả serrrrrrri luôn , cáo ranh ma , tenchu 2 , Biệt kích mĩ 3 , Biệt đội anpha ( RI Evil ) , Tam quốc , võ lâm trung nguyên , tắc ken , dá bóng , Phi thuyền không gian , dô rê mon , trò 3 quả trứng chạy lon ton theo , ninja loạn thị , Rồng đen , FF7,8,9 .....Đua xe cáo , đua xe bắn súng , 7 viên ngọc rồng ( vuông tam giác O )

:)) nói chung thì li mít hihihih
.
___________Auto Merge________________

.
hồi có PS 1 còn phê lòi hơn cả phim hoạt hình ,suốt ngày ra quán ngồi ké , hài vãi
 
Tekken là nhớ nhất. RỒi còn trò gì mà thấy đề trên bảng list game: Cảnh sát hoàng gia... Khi ấy chẳng biết tên thật là gì luôn. CÒn cả trò đua xe bắn súng. (giờ để ý là Twisted Metal thì phải!) :'>:'>:'>
 
Nói mới nhớ hồi đó các quán game thường cho một cái biển trắng đề tên Việt của tất cả các game mà quán đó có.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top