Port Royal - The world of Ocean

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Dù sao thì...đã đến lúc để nói chuyện nghiêm túc rồi

"Serious Talk Time"
- Naval Battle's Conclusion
- Seven Deadly Sins
- Dr.S Android
 

Ryuku rất muốn nói vài câu để an ủi Kokoro nhưng không nói được...


Ryuku:
_ À... Uhm... Về Dr.S giao đấu với bọn tôi... Chỉ là một con người máy thế thân... Trước giờ cô ả vẫn như vậy hay chỉ là vì đụng độ liên minh E.H và Keyblade Master nên mới sợ mà xài thế thân?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- CÔ ta mạnh đến đâu thì xuất tướng ra trước cũng là rất nguy hiểm, vì vậy nên cô ta đã cho 1 người máy thế thân, vừa điều khiến được trận đấu mà lại vừa an toàn...Chết tiệt, tôi đã không nghĩ đến tình huống này...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- 7 Demon Lord tại sao lại xuất hiện ở đây, không những thế lại tiếp tay cho Slaughter. Nếu chỉ có 1 thì là bình thường như đây lại tới 2 người là Bel và Sat, không loại trừ hội 7 đều có mặt. Câu hỏi là tại sao lại đứng về Slaughter.
 

Ryuku:
_ (suy nghĩ tích cực nào...) Heh... Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ nhát gan, không dám đường đường chính chính đấu với ta thôi...


Ryuku:
_ Mà... Uhm... Ta đánh lùi được Dr.S và Satan... Vậy... Trận này có thể gọi là thắng không!?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tạm thời có thể chúng không đủ 7 người, vì thế chúng vẫn chưa chính thức ra mặt, chứ nếu đủ 7 thì chúng ta gay to lâu rồi...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Thường thì tôi sẽ nghĩ vì chúng cũng là bọn ác nên sẽ cùng phe với nhau...Nhưng hình như ko phải như vậy...Ngoài ra...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Hình như là chúng vẫn đang bị phong ấn, làm sao có thể xuất hiện được nhỉ
 

Ryuku:
_ King Mickey cũng từng nói là đáng lẽ bọn chúng đang bị phong ấn... Nhưng rõ ràng là ta vừa mới giao chiến với Satan bằng xương bằng thịt mà...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- À đúng, tôi cũng có câu hỏi đây, đó là làm sao các anh gặp được Belphegor?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Phong ấn vĩnh viễn được hội 7 chỉ là chuyện trong mơ. Cứ đà này thì chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần gặp 5 người còn lại gồm : Levi, Lili, Beelze, Mamon và cầu cho đừng gặp Luci sớm.

th_Untitled-2.png

Decade
- Gặp nhau ở tiệc trà.
 

Ryuku:
_ Tôi, Zero và Decade gặp được Belphegor tại một tiệc trà... Nhưng cô ta không đánh nhau với bọn tôi như Satan...


Nghĩ: Thật tình là tôi không muốn gặp (lại) Beelzebub với Lucifer đâu... Bộ Belgephor với Satan chưa đủ "khủng bố" à!?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Theo như tội mà Bel-chan và Sat-chan đại diện thì chả có gì khó hiểu khi một kẻ đánh một kẻ không.

th_Untitled-2.png

Decade nghĩ
( Mình chưa đánh với Luci hay Beelze hay bất kỳ ai trong hội 7 cả, có lẽ đây là trài nghiệm mới )
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi có thể biết đó là tiệc trà của ai tổ chức chứ
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Tiệc trà thường là do một cô gái vô danh, đội mũ hồng có nơ, tóc vàng.... gửi một tấm thiệp vàng mời chúng tôi đến.
 

Ryuku:
_ Là thư nặc danh... Nhưng bọn này biết thừa là do cô bé tóc vàng mũ hồng gửi...
 
th_Untitled-2.png

Decade chìa ra tấm hình
BlondeG.jpg

- Hình thì có nhưng tên thì không.
 
Rena ngồi bên cạnh...
WhiteHat.jpg

Rena:
- A, là cô ta...Hồi trước thủ lĩnh cũ cũng đã từng gặp cô ta
 

Ryuku:
_ Uhm... Cô bé có nói là có quen với Word... Mà 2 người họ nói gì với nhau vậy?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Cô ta quan hệ khá nhiều... hầu hết những nơi mà bọn tôi đi qua đều nghe thấy tung tích cô ta... chính xác cô ta là ai?
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Cô ta nói cô ta là người quan sát cuộc chiến giữa hai bên, hay kiểu đó...Tôi đã từng thách đấu với cô ta rồi
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Thảm bại, tôi đoán đúng không ?
 
Back
Top