Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Mùa này mà Liver ko vô địch nữa thì quá dớp :)).
 
Nhắc đến chấn thương thì Chels cũng chấn thương đầy ra, chủ yếu cách chơi nó vận hành ổn thì vẫn trụ lại được thôi, trong top 6 thì có Liv với Tot là ta thấy đội hình ko chấn thương mấy, Ars thì vắng Laca còn Mu với Chels thì từ đầu mùa chấn thương nhiều.
Cơ mà ta nghĩ kể cả Mu có full đội hình thì đá vẫn dở, ngay từ hồi đầu mùa đá giao hữu ta đã thấy tù tù rồi, kể cả có thắng Chels 4-0 ta vẫn ko thay đổi quan điểm.
 
Mờ và Pháo chấn thương lủng cả đội chục năm nay rồi chứ cũng ko phải mới mẻ gì. Chắc y tế với thể lực của cả 2 đều lạc hậu so với mấy đội top còn lại.
 
năm nay epl có tân vương sớm quá nhỉ :))
 
cả hành tinh quẩy sớm thế này khéo năm nay Liv lành ít dữ nhiều =))
 
cả hành tinh quẩy sớm thế này khéo năm nay Liv lành ít dữ nhiều
Các bố cứ nâng lên trước để dập xuống cho dễ đó mà. Còn nếu Liverpool thắng EPL thật thì "tao từ lâu đã nói Liveprool sẽ thắng mà"

Như năm ngoái lúc dẫn City được 7 điểm trước khi làm khách sân Etihad, đã bảo là thằng Xì Tin đội hình nó phong độ cao (100-điểm 1 mùa) được 18 tháng liên tiếp rồi. Trong khi Liverpool lúc đó phong độ cao mới được có 4 tháng. Vậy nên Man City cuói muà 98 điểm chẳng ai thấy lạ. Có ngạc nhiên là ngạc nhiên Liverpool kết thúc mùa với 97 điểm thôi
 
baR51k3.png
 
Làn Già sa thải HLV rồi kìa, Mu còn tệ hơn Lan già sao chưa thấy sa thải HLV nhỉ

Con Mu như cái rạp xiếc lúc cần sa thải tốt nhất thì ko, lúc chém thì đã quá muộn. Cứ thế nào ý
 
Làn Già sa thải HLV rồi kìa, Mu còn tệ hơn Lan già sao chưa thấy sa thải HLV nhỉ

Con Mu như cái rạp xiếc lúc cần sa thải tốt nhất thì ko, lúc chém thì đã quá muộn. Cứ thế nào ý
Tất cả là tại thằng chó ed và lũ cẩu tặc glazers chứ sao nữa :)). Chúng nó bán đội cho người khác thì mới có hi vọng thay đổi, k thì 100 năm nữa cũng đéo bao giờ khác đâu :))
 
Nói vậy chứ cũng phải kiếm người thay mới sa thải được chứ. Dù sao cũng là cựu cầu thủ đâu thể cứ muốn thay là thay.

Nói thật MU giờ bán mẹ hết mấy thằng đang ăn lương khủng đi, bỏ 2 mùa không quan tâm thành tích làm lại từ đầu. Chứ như ngày nay dù có thằng James chơi sáng sủa đi chăng nữa, đợi 1-2 mùa, không danh hiệu, trong khi Rashford với Pogba không làm gì cũng ăn lương gấp nó 4-5 lần thì nó cũng chẳng buồn cố làm gì vì có được tích sự gì đâu
 
Nói vậy chứ cũng phải kiếm người thay mới sa thải được chứ. Dù sao cũng là cựu cầu thủ đâu thể cứ muốn thay là thay.

Nói thật MU giờ bán mẹ hết mấy thằng đang ăn lương khủng đi, bỏ 2 mùa không quan tâm thành tích làm lại từ đầu. Chứ như ngày nay dù có thằng James chơi sáng sủa đi chăng nữa, đợi 1-2 mùa, không danh hiệu, trong khi Rashford với Pogba không làm gì cũng ăn lương gấp nó 4-5 lần thì nó cũng chẳng buồn cố làm gì vì có được tích sự gì đâu
Quan trọng vẫn đang làm ăn có lãi bác ạ... Thọt hai mùa ko quan tâm thành tích fan nó éo chịu áp lực càng cao. Giống kiểu ông đang công tử nhà giàu tiêu tiền như rác quen rồi , giờ bắt tiêu tiết kiệm ngày tiêu 100k thôi sao chịu được...
Mu nó bị vòng luẩn quẩn là team nát . cầu thủ xịn thì nó éo về. Hlv ngon thì có chân hết rồi. Nhưng lại bị ép thành tích. Kiểu như ông học dốt vl nhưng bố mẹ cứ bắt xin vào trường chuyên học ấy... Thế là lại mua loạn xạ bão giá nhưng toàn mấy thằng tòm tèm nó về chứ cỡ hàng khủng nó éo ngu chui vào mớ bòng bông. Hlv ko được cho thời gian,cũng éo được mua sắm theo ý mình thì có bố ông Pep vào train cũng đéo được.
Nhìn lại Manc nó cũng kiên định nhất quán tin tưởng Pep, Liver thì kiên quyết giữ Klop dù mấy năm đầu thọt vcl, thì nó mới có ngày hnay. Thử tưởng tượng Pep trọc mùa đầu trắng tay => sa thải.... Klop hai mùa đầu thotj => sa thải thì chắc gì đã có đế chế xanh đỏ song mã như giờ.

Mu còn lâu mới thoát khỏi mớ bòng bong này... Đừng có vớ vẩn dẹo như Ac tượng đài bất tử một thời giờ cũng dẹo cmn chìm ko biết bjo nổi
 
Mẹ cả đội có thằng Lắc Ku đá hay nhất thì bán cmn đi. HLV ngu đéo thể tả. :))
 
Nhìn lại Manc nó cũng kiên định nhất quán tin tưởng Pep, Liver thì kiên quyết giữ Klop dù mấy năm đầu thọt vcl, thì nó mới có ngày hnay. Thử tưởng tượng Pep trọc mùa đầu trắng tay => sa thải.... Klop hai mùa đầu thotj => sa thải thì chắc gì đã có đế chế xanh đỏ song mã như giờ.
Cái này nói quá rồi.

Pep mùa đầu trắng tay nhưng thứ hạng trên BXH vẫn tốt và lối đá dấu ấn rõ ràng.

Klopp "mùa đầu" chỉ là half season - ngang với Ole mùa trước thôi - mà đưa Liv vào 2 cái chung kết. Còn full season đầu tiên đã lọt top 4 + lối đá tấn công đẹp mắt rồi.

Chứ Ole nhìn cả thành tích lẫn lối chơi đều ko có gì, lại thêm mấy cái kỷ lục ngược + trước đó cũng ko có gì trong CV để người ta tin là sẽ xoay chuyển được.
 
Nhìn cái cv có công giúp cadiff xuống hạng, mà dám hốt Ole về cũng liều nhỉ
 
Gì thì gì, quan trọng vẫn là thành tích, lúc Mou cầm mà ko xuống thứ 10 thì cũng chả ai đi kick làm gì. Với đội bóng lớn thì hi sinh nó cũng có mức độ thôi, ko thành tích nhưng ko lọt nổi top 4 thì chả bay ghế
 
Nhìn cái cv có công giúp cadiff xuống hạng, mà dám hốt Ole về cũng liều nhỉ
Hốt về làm tạm quyền thôi, ai ngờ thăng hoa quá nên ký chính thức đéo suy nghĩ :)) . Giá trận psg thua thì chắc giờ nắm MU là người khác rồi :))
 
Mong Liv vô địch mùa này.
cô lốp thành thánh, dựng tượng trước sân :))
 
Bao nhiêu luck buff hết vào trận P$G rồi, giờ farm quái đã ko có luck lại còn hư đồ :))
 
Chứ Ole nhìn cả thành tích lẫn lối chơi đều ko có gì, lại thêm mấy cái kỷ lục ngược + trước đó cũng ko có gì trong CV để người ta tin là sẽ xoay chuyển được.
Thành tích đưa Cadiff City xuống hạng thì phải, lần này đưa nốt MU nữa thì anh ấy là thánh :v
 
Nhìn cái cv có công giúp cadiff xuống hạng, mà dám hốt Ole về cũng liều nhỉ
"...Khi Jose Mourinho bị sa thải, ít người dám tin Ole Gunnar Solskjaer có thể tái sinh MU khi mà những gì được biết đến nhiều nhất ở nghiệp cầm quân của HLV người Na Uy là nỗ lực trụ hạng bất thành của ông với Cardiff. Nhưng giờ mọi tiếng nói đều có chung sự nhất trí: Solskjaer xứng đáng trở thành HLV trưởng tiếp theo của MU.

Màn ngược dòng của MU trước PSG đưa chúng ta tới bức chân dung tuyệt nhất của “Quỷ Đỏ” thời Solskjaer: Không bao giờ vơi cạn niềm tin, không bao giờ chấp nhận thất bại. Nếu Jose Mourinho đưa MU đến Paris với 10 cầu thủ, Mourinho có lẽ sẽ nói những thứ như “thua là chuyện thường”, “MU đã quen với việc bị loại”, “tôi đã từng vô địch giải này”.

Nhưng Solskjaer thì khác, những từ ông chọn là “đây không phải nhiệm vụ bất khả thi”, “chúng tôi sẽ thưởng thức trận đấu”, “chúng tôi muốn thắng trong 90 phút”. Tự tin không chỉ trong lời nói, Solskjaer còn đủ can đảm để mang 5 ngôi sao trẻ măng đi Paris để họ lần đầu thưởng thức không khí bóng đá châu Âu.

Sự tự tin của tướng cầm quân bao trùm lên tâm lý của các cầu thủ, và chúng ta được thấy lại hình ảnh MU bất khuất thưở nào. Không chỉ Solskjaer đưa trở lại hình ảnh của MU thời Fergie, chúng ta giờ còn thấy trợ lý Mike Phelan trở lại và một Michael Carrick làm việc cho ban huấn luyện. Những nguyên tắc cũ của MU đã trở lại để làm nên một khởi đầu mới, sau rất nhiều năm lao đao với đủ mọi triết lý thời Moyes, Van Gaal và Mourinho.

MU vẫn còn rất nhiều vấn đề đội hình mà Solskjaer cần phải điều chỉnh, xét cho cùng thành công của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford chỉ bắt đầu sau 6 năm tái thiết đầy khó nhọc và cũng không ít sai lầm từ bản thân ông. Nhưng khi nền tảng đã được xác định, sự tiến hóa đủ sức diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Năm 2009, kỷ nguyên Ronaldo của MU đã chấm dứt và một sự chuyển giao lại bắt đầu. Năm 2019, kỷ nguyên Solskjaer sẽ mang “Quỷ Đỏ” trở lại đỉnh bóng đá Anh."

- Trích "một bài báo nào đó" cách đây 6 tháng - :5cool_big_smile::5cool_big_smile::5cool_big_smile:

71784485_2262847257160400_4281820461236486144_n.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top