Pro Army Open Cup 25/02/2007

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung tình hình vòng bảng là 0 có j đặc biệt , ngoại trừ chuyện 2 proA và 2 1st phải loại nhau ...Và anh Sơn và anh Đạt do đến muộn đã 0 đc đá ...

Bên proA là anh Ter và 3atigol...Anh ter đã hơi nhường cho lớp trẻ vào :'>

Bên 1st là mem mới Cmz với (^.^)...Và trận cuối cùng dù chỉ cần huề là vào nhưng (^.^) cũng thắng nhẹ nhàng 3-1...Có lẽ tâm lý khi đá giải của Cmz là chưa ổn định..

Ngoài ra 1 số bảng đấu khá khó như bảng anh titi và anh nữ thần thì 2 người đã dắt tay vào...

VÒng knock out thì proA tiếp tục loại nhau ...đó là cặp Yugi - Batigol...Kinh nghiệm hơn hẳn nên Yugi dễ dàng thắng Batigol tổng tỉ số 7-5 và giành vé vào vòng sau...

Anh Linh kaka với anh Linh nữ thần gặp nhau thì phải ....2 nguời kaka , 2 Linh , 1 dởm , 1 xịn =)) Và kaka xịn đã thắng trong 1 trận đấu rất kịch tính khi trong 10 phút cuối lượt về anh kaka liên tục ghi 3 bàn ^____^ Thua 3-1 lượt đi nhưng thắng 4-1 lượt về , anh kaka xuất sắc vào vòng sau...(hình như thế T___T)

1st.(^.^) dù dẫn trước 3-0 ngay hiệp 1 trận lượt đi(sân khách) gặp royeyes nhưng về sau sơ sẩy và bị gỡ 2 bàn...Lượt về đá cầm chừng và huề 0-0 vào tiếp vòng sau..

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là cặp proA.Handy và 1st.Canna...Anh Canna đã vào vòng tứ kết sau 2 lượt đi về khá vất vả....

Có chút trục trặc ở trận 1 trận tứ kết với lỗi x2 ....2 bên cân tài cân sức và anh Minh đã vào tứ kết...

Vòng tứ kết , còn 4 1st và 2 proA ... 4 1st 0 phải loại nhau và cả 4 trận tứ kết đều có 4 thành viên của 1st...
2 cặp đáng chú ý là proA.Patriot - 1st.(^.^) và 1st.Canna-proA.Yugi đều kết thúc với tỉ số 6-1 nghiêng về đàn anh...
Các cặp đấu còn lại phần thắng đều thuộc về 1st...

Vòng bán kết với cặp anh Cường titi- anh Nam patriot
anh Tình Canna - anh Linh Kaka
Cặp 1st diễn ra nhẹ nhàng với phần thắng thuộc về anh canna
Còn anh Cường với lần trở lại sau mấy tháng 0 chơi đã rất cố gắng trước anh Nam...Lượt đi anh Nam dẫn 1-0 (tình huống cuối cùng của trận là Solsa "đỏ" của anh Cường đối mặt thủ môn Arsenal nhưng 0 sút vào)
Lượt về anh Cường bất ngờ ghi 2 bàn bằng các pha đánh đầu sở trường ...Nhưng với luật bàn thắng sân khách...Biết rằng chỉ cần bị ghi 1 bàn là bị loại nên anh Cường vẫn tấn công..Hậu quả bị anh Nam ghi thêm 2 bàn thắng và chấp nhận thất bại đáng tiếc...

Giải 3 đã chắc chắn thuộc về 1st

Trận chung kết , anh Canna và anh Patriot diễn ra cũng 0 thật sôi động khi mà anh Nam tận dụng tốt cơ hội và phòng ngự chặt , ghi đc 2 bàn và 0 thủng lưới bàn nào...

Kết quả:
-Vô địch : proA.Patriot
-Á Quân : 1st.Canna
-Đồng giải ba : 1st.Titi & 1st.Kaka

Giải proA Cup kết thúc thành công với số lượng người đặng ký là tầm 34....Và giải thưởng chia đều cho 2 TEAM mạnh nhất Hà Nội...

_____________(^.^)____________

Coverage đây này .......................................................................=))
 
giải này cần tổ chức thường xuyên và quy mô hơn nữa chứ
Ít người
với cả mấy ông pro a cũng phải ra đá vòng loại cho công bằng
 
giải này cần tổ chức thường xuyên và quy mô hơn nữa chứ
đá liên tục thì nhàm, đông quá tổ chức cũng mệt lắm, tầm 30, 40 tôi thấy vừa rồi. có phải giải kiếm $ đâu mà cần quá đông.
với cả mấy ông pro a cũng phải ra đá vòng loại cho công bằng
Reply With Quote
vòng loại nào? có đi đá ko đấy mà nói thế
 
Thằng (^_^) đừng có vào lấy nick tao post bài nữa.Tao change pass đấy.Bực cả mình :((
 
May mà bỏ war đc mấy hôm không thì hôm nay sao mà vô địch được cơ chứ
 
Thế sao thằng bạn tao lại bảo bạn nó tên Hiếu đứng thứ tư nhỉ? bịa vl.....
 
Trung Hiếu sau khi đứng nhì bảng G( sau anh royeyes) gặp anh Thanh Sơn, nhất H, ở vòng knock out (đáng ra là gặp em luôn rồi , nhưng em chấp nhận nhì bảng để gặp anh royeyes vì cũng thế cả thôi---> cũng may vì tránh đc anh titi :D),
Anh này thắng tiếp vào đến vòng tứ kết thì gặp anh titi , bị anh ý dập cho tơi tả ... Đứng thứ 4 chắc nói để vênh váo 1 tý =)) Chứ chắc 0 biết có 1 người viết bài coverage đâu :'>
Em nhớ có bị nhầm 0 nhỉ ??? :-"
Thôi từ sau 0 mượn nick Yugi nữa :-<

Rút gọn lại là Team 1st 0 nay rất hổ báo , duy nhất Cmz thiếu kinh nghiệm bị chính (^.^) loại :-< Thật tiếc vì 0 thể dắt tay nhau vào vòng sau , khi (^.^) hôm đó dứt điểm quá thiếu cảm giác...
 
Lần đầu thì 1st hổ báo...nhưng từ lần sau thì khó khăn đấy..:D
 
Hổ báo nhưng quan trọng chức vô địch về tay ai ;))
--> http://www.esport.vn/index.php?p=detail_news&id=462
ProA 1-0 1st ;))
Hì, thực ra sau khi đá vòng 1/16Titi hỏi 1 mem của Pro A (hình như là yugi) là bán kết đá double hay là trực tiếp ... Mem đó bảo là đá double , nhưng sau đó Titi thấy tình hình 3 mem 1st vào bán kết => nếu đá double thì Nam rất khó có cửa vì phong độ của ARS kà phập phù => titi mới bảo thôi loại trực tiếp đi ... Nói chung hôm đó Nam vô địch rất xứng đáng ... Chúc mừng Nam nhé ( đã chúc mừng ở ngay đó roài) trận titi thua Nam => ko có j bàn cãi, Nam đá bản lĩnh hơn, điều đó titi đang cần lấy lại sau 1 time dài ko đá :D... Còn nữa, khi đá bán kết các cặp thường được phân chéo là Thắng trận A - Thắng trận D, thắng trận C - thắng trận B => nếu như thế thì kaka sẽ gặp Nam ( điều mà Kaka mong) hoặc Thắng A - Thắng C và Thắng D - Thắng B ... Nhưng trong tờ giải của BTC lại ghi : Thắng A - Thắng B và Thắng B- Thắng C => ko có ng` thắng trận D => khó hiểu ... Bởi vì thực sự xét trong tình hình team 1st bây giờ là Cana đá hay nhất, rồi đến kaka ( titi đá thua Kaka mà ) => nếu Nam ko gặp ng` đá kém nhất trong 3 ng` vào bán kết của 1st ở trận bán kết thì chưa bít thế nào đâu :D ...
==========================================================
Giải này ngoài trận hòa 1-1 với SBB Linh ở vòng bảng và trận thua Nam ở bán kết, còn lại tất cả các trận còn lài Titi đều "vùi dập" đối thủ với cách biệt > 3 bàn => hài lòng thật ... Và điều làm Titi vui nhất là sự "trưởng thành" của Kaka cũng như ^_^ ... Titi tin rằng giải tới mọi ng` sẽ được chứng kiến sự tiến bộ của CMz :D ... Hồi xưa mọi người đâu biết Kaka, ^_^ là ai đúng không??? ( toàn thua ở vòng bảng) , nhưng giờ thì sao .... => đó là điều làm titi vui nhất :D ....
 
Nói không phải tinh vi chớ giải rồi ai gặp em thì cũng tiêu hết thôi.Phong độ cao quá mà 8->
 
Nói không phải tinh vi chớ giải rồi ai gặp em thì cũng tiêu hết thôi.Phong độ cao quá mà 8->
Công nhận, chú mày đá thế thì khó có ai đỡ lắm ... Chỉ chờ Henry của chú chết thoai ;)) ... ANh muốn thắng chú chắc phải tập luyện dài, lối đá bắt bài đáng nể thật ...
Trận cuối cũng tiếc cho Cana ... Cana đâu roài, vào viết bài tí cho vui em :D
 
May cho thằng Nam hổ báo , gặp phải ngày Superman Return đúng chủ nhật ;;)
 
Trung Hiếu sau khi đứng nhì bảng G( sau anh royeyes) gặp anh Thanh Sơn, nhất H, ở vòng knock out (đáng ra là gặp em luôn rồi , nhưng em chấp nhận nhì bảng để gặp anh royeyes vì cũng thế cả thôi---> cũng may vì tránh đc anh titi :D),
Gì thế ?? Royeyes cùng bảng với em và anh Thảo , em nhì bảng cơ mà ???:-s
 
Titi vòng 1/16 và tứ kết gặp trung Hiếu và Anh Tuấn, ko nhớ gặp ai trước, nhưng cả 2 vòng đá lượt đi lượt về titi đều thắng với tổng tỉ số >=5 bàn ... ::( ....
 
Dù j` thì vẫn là hổ báo phịa thôi, thế mà làm mình tưởng thằng đó kinh lắm cơ...=))
 
anh Titi đá hổ báo ghê..........:|
 
tự dưng nói tới chuyện đá giải vẫn còn chán.Hôm đá với kaka86,trận đầu thắng 2-1,trận 2 mất hết cả thủ môn đến hàng phòng ngự{5 thằng}+IBRAHIMOVIC ở hàng tiền đạo nên run vãi.Vừa bắt đầu hiệp 2 thì bị đuổi 1 thằng,chả có gì đáng nói nếu phút 87 RIO FERDINAND ko ghi bàn từ 1 quả phạt góc,cân bằng tỉ số 3-3{ko bít đây có phải là chiêu độc ko vì có bao giờ SAMUEL+MARTERAZZI lên tham gia tấn công phạt góc đâu}.Thua trong hiệp phụ nhưng cú nhất ku RIO FERDINAND,ăn gian chiều cao lợi thiệt...
 
3atigol bị Yugi cho rơi vào cặp của Yugi roài =)) Nếu là bảng G thì phải đá với bảng H là bảng (^.^) ...hé hé , cho chết :))

Có 1 điều hết sức trùng hợp ở các giải GVN open gần đây và ProA Open tuần trước ( 2 giải tương tự)...đó là 3 giải GVN Open gần nhất cộng giải này , (^.^) đều cùng bảng với 1 anh tên Thanh Sơn ... và lần nào cũng cùng anh ý vượt qua vòng bảng ^___^ 0 thể tin nổi ... Lần này vòng bảng (^.^) đá 0 thực sự cố gắng nếu 0 đã có thể cùng Cmz vào vòng sau roài T____T rất tiếc vì phải loại Cmz ra...nhưng giải này cũng là bài học quý giá cho Cmz sau này...
Vậy là chưa bao giờ thành tích (^.^) thụt lùi sau mỗi giải ... Giải GVN tăng dần từ 1 trận thắng ---> 2 ----> 3 rồi sau đó 3 lần vượt qua vòng bảng ---> đến giờ vào tứ kết... Xem kẽ là top 11 netviet...và á quân học sinh ... Quả là (^.^) chỉ có thể biết giết gà là ngon thoai hoặc ít nhất là tùy vào độ rùa :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top