Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Game công nhận chơi càng cuốn , giờ cứ rảnh là chơi rdr2 để giải trí chứ ko giải trí bằng cái khác luôn :v
Xem gameplay qua clip cứ nghĩ gameplay chậm ko hợp mà không chơi cả năm qua @@ , cũng may là 1 ngày đẹp trời đã mua game về chơi .
Cảm giác chơi mà cứ sợ hết game :v
 
ủa vậy hả bác , tầm bao nhiêu % cốt truyện chính thì mình có thể fast travel vèo vèo như bác nói vậy ?
mình lên mạng search chỉ thấy chỉ đi tàu và đi wagon

đôi khi thỉnh thoảng muốn đi bộ đôi khi lại muốn fast travel ấy mà bác
Mà mất cáu random encounters hay thật , mình đang đi thấy 1 thằng chở con gái bị trói la um sùm thế là nổi hứng dí theo quăng dây bắt sống :v


tìm cái map trong mấy chỗ hide out ấy; hình như từ chap 3 hay 4 là có;
mở map chọn điểm cần đến :)) chỉ chọn được fast travel khi xài cái map đó thôi
 
tìm cái map trong mấy chỗ hide out ấy; hình như từ chap 3 hay 4 là có;
mở map chọn điểm cần đến :)) chỉ chọn được fast travel khi xài cái map đó thôi
thx bác , mình làm được bữa giờ rồi , nâng cấp ở trại của nhóm rồi nó cho phép từ trại travel đi các nơi khác ^^
P/s:
Mấy bác chơi có hay chào người dân ko?
mình muốn honor cao nên gặp ai cũng chào , ở Saint Denis mình chào trong chợ , được 2 lần đáp lại là "chào anh! " , không lẽ bên dev cũng cho là người Việt mình có ở đó cuối thế kỷ 19 hả ta ,
mà do đông quá hoặc chỉ có 1 thoại , mình quay qua quạy lại để tìm rồi "greet" tiếp thì ko thấy câu thoại tiếng việt nào nữa @@.
 
phải cái Europhia phýsics của game này đã đạt đỉnh, người di chuyển với té ngã như thật khác hẳn GTA 4 của 10 năm trước + thêm thế giới cách sinh hoạt đi lại trong game nó chân thực đến đáng kinh ngạc mà nhìu khi mấy phá bắn giết nhau trong game nó bảo lực và chân thật quá đổi nhìu khi cảm giác chùng tay hẳn với lạnh cả tóc gáy. :5cool_sweat:
 
ủa chưa lên pc hả , cười phát đi ra :6cool_smile:
 
thx bác , mình làm được bữa giờ rồi , nâng cấp ở trại của nhóm rồi nó cho phép từ trại travel đi các nơi khác ^^
P/s:
Mấy bác chơi có hay chào người dân ko?
mình muốn honor cao nên gặp ai cũng chào , ở Saint Denis mình chào trong chợ , được 2 lần đáp lại là "chào anh! " , không lẽ bên dev cũng cho là người Việt mình có ở đó cuối thế kỷ 19 hả ta ,
mà do đông quá hoặc chỉ có 1 thoại , mình quay qua quạy lại để tìm rồi "greet" tiếp thì ko thấy câu thoại tiếng việt nào nữa @@.
mình grêt nhiều lắm nhưng chưa bh gặp tiếng việt cả :v chơi lại lần 2 thì chuyển sang đi cà khịa khắp map :)) nhiều lần bị rượt bắn sml. Mà mấy câu cà khịa của Athơ vui hơn mấy câu chào
 
Bị rượt bắn mới vui, dcm đang đi nhặt lá đá ông bơ tự nhiên đâu lao ra 4-5 thằng rượt bắn, lúc đó "ơ dcm, sao bắn tao, ơ...ơ...chạy...chạy mau" xong kiếm gốc cây nào đó núp, cắn thuốc rồi lao ra bắn, rất thỏa mãn
so_good.png
 
Bị rượt bắn mới vui, dcm đang đi nhặt lá đá ông bơ tự nhiên đâu lao ra 4-5 thằng rượt bắn, lúc đó "ơ dcm, sao bắn tao, ơ...ơ...chạy...chạy mau" xong kiếm gốc cây nào đó núp, cắn thuốc rồi lao ra bắn, rất thỏa mãn
so_good.png

nhiều lúc dựng trại xong; đang ngồi đốt lửa nướng thịt thì có vài thanh niên tới cà khịa dọa nạt mới hài =))
 
Vẫn buồn cười nhất là mấy vụ dàn cảnh, em gái xinh tươi giữa đường vẫy Grab, vừa dừng lại 4-5 thằng ùa ra xin đểu, bằng bằng hết cái em gái trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng, khóc lóc kêu em có biết gì đâu, đm vui thì tha chứ hôm nào bực thì lôi ra cho xe lửa cán =))
 
Hôm tuần rồi, lần đầu tiên xuống cứu thằng nhóc dưới hầm Gun Shop.
Không để ý là phải bắn sợi xích dưới chân. Bắn nát gáo lão chủ. Bắn xong nhìn mấy bức vẽ 2 cha con trên tường, thấy tội vãi :2cool_sad:
 
Hôm tuần rồi, lần đầu tiên xuống cứu thằng nhóc dưới hầm Gun Shop.
Không để ý là phải bắn sợi xích dưới chân. Bắn nát gáo lão chủ. Bắn xong nhìn mấy bức vẽ 2 cha con trên tường, thấy tội vãi :2cool_sad:
cảm giác vào đây cứ như thằng kia là nô lệ tình dục của lão chủ ấy :))
 
Ủa vậy rốt cuộc thg nhóc đó là con của lão hả mấy bác?
 
Ủa vậy rốt cuộc thg nhóc đó là con của lão hả mấy bác?

Thằng nhóc là con người ta, con của lão không còn nữa nên lão mới bắt về làm con. Xích nó lại không cho nó chạy mất.
 
Thằng nhóc là con người ta, con của lão không còn nữa nên lão mới bắt về làm con. Xích nó lại không cho nó chạy mất.

mình cũng nhớ mang máng là thg nhóc bị bắt cóc mà đọ cái post kia nên hơi phân vân ko biết mình nhớ chính xác ko.

Mà game này cộng đồng online còn chơi ko nhỉ? Mua game từ day one mà chưa onl dc phút nào.
 
Con lão đó ra sông chơi súng... bị recoil làm té sông chết đuối

Lão ám ảnh nhớ con... nhìn thằng này giống quá nên bắt cóc về

Ai làm event này sớm sẽ lấy được khẩu Repeater free trong cái hòm dưới hầm
 
Con lão đó ra sông chơi súng... bị recoil làm té sông chết đuối
Hình như có lần đi ngang suối lúc làm nv bắt lão bán thuốc giả thì gặp 1 thằng đứng ớ suối định tự tử, lát sau quay lại ko thấy nữa, ko biết là thằng con hay thằng bị bắt..
 
Hình như có lần đi ngang suối lúc làm nv bắt lão bán thuốc giả thì gặp 1 thằng đứng ớ suối định tự tử, lát sau quay lại ko thấy nữa, ko biết là thằng con hay thằng bị bắt..

Thằng đấy là thằng khác, nó bị gái đá nên thất tình, ra đứng khóc lóc đòi xuống sông tự tử.
 
Back
Top