Quest 3!! Yes!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Cần dek gì mất công quá,làm cho vấn đề trở nên phức tạp.Bọn cướp chỉ là đồ nhãi nhép,kế hoạch k0 cần màu mè.
Tốt nhất làm thế này.Mọi người thấy cái cục xanh xanh ở trước thành k0, đó là bản doanh của cướp.Hiện giờ có 2 cách,1 là phóng hỏa thiêu cái trại của nó,tất bọn trong thành chạy ra cứu.Ta làm thịt cả bọn.
2 là bọn chúng cướp xong chẳng nhẽ ngủ lỳ trong đó.Tất sẽ mang chiến lợi phẩm thu được về trại.ta giữa đường mai phục ,k0 cho tên nào chạy thoát,rồi lấy trang phục của chúng thay cho ta,cho mấy thằng bị bắt cầm đầu dẫn về trại kêu mở cửa,ta xôngt vào bắt cả lũ ,k0 chừa 1 tên
 
Tại hạ là Hoài Băng Tâm, xin tình nguyện đến phụ các hạ một tay, xét về Intel tại hạ thuộc loại cao (INT=25), nên tại hạ sẽ đãm đương công việc trà trộn cho, theo ý tại hạ thì tại hạ sẽ trà trộn vào bên trong bọn cướp (Tốt nhất đi kèm tại hạ nên có thêm 1 tướng WAR cao, phòng khi có biến ^^). rối đêm đến, mấy huynh hãy đốt lửa dưới chân núi, làm ra vẻ náo loạn, chuẩn bị tiến vào từ hướng đó để thu hút sự chú ý của chúng, lại xài tiền mua hình nhân (Hay triệu tập dân làng lại) để chúng tưởng "Phe ta" đông lắm ^^, rồi tại hạ và 1 người khác đang trà trộn sẽ cứu cô gái và diệt tên đầu sỏ, xong việc thì chiap hần thưởng, ý các huynh đệ thến ào? :D:D:D
 
Ý kiến đó cũng có thể làm được, nhưng mà nó ko cho vào đâu ( trà trộn khó lắm) phải giả vờ bày ra kế sách, 2 người đóng vai phản tặc phải có gì ko có lợi cho bản thân, sau đó chạy tới phe chúng tiết lộ 1 kế của chúng ta ( chuẩn bị kế thứ 2 đi, kế này thật chắc ăn vào chúng nó mới tin) làm vậy may ra chúng tin ta theo chúng thật lòng, nhưng mà chỉ may ra thôi vì trá hàng khó lắm, thằng cầm đầu mà có cái đầu là coi như xong

@ frozen: đâu có cô gái nào đâu???
@ TT: cho biết 1 thằng cướp bình thường war = bao nhiêu vậy, còn tướng cướp thì war = bao nhiêu?
 
Hiện nay thì có SN và Phan Nhật Uyên bên Uyển Thành là nữ. Chỉ số war cao. SN 26 chưa kể vũ khí :D, PNU 25. Có thể thực hiện mỹ nhân kế được. Ngại 1 điểm là SN đang cải nam trang. Hôm nay cả HBT SN và ACX đều đến phủ thứ sử. Sao mình kô bàn chuyện này cùng thứ sử luôn nhỉ. Tiện thể xin tài trợ luôn :D. Hiện nay có khả năng đi cùng nhau làm Q là Ori, ACX, SN, HBT,korangar 5 người rồi. BW kô biết có kịp đến kô.Và thứ sử cuả chúng ta rất hào phóng :D. Mọi người kô phải lo về khoản tiền bạc đâu. Có thứ sử đi làm Q cùng. Lo gì việc đấy :)). Tối nay về thành bàn bạc nhé.
 
Hiện nay thì có SN và Phan Nhật Uyên bên Uyển Thành là nữ. Chỉ số war cao. SN 26 chưa kể vũ khí , PNU 25. Có thể thực hiện mỹ nhân kế được. Ngại 1 điểm là SN đang cải nam trang. Hôm nay cả HBT SN và ACX đều đến phủ thứ sử. Sao mình kô bàn chuyện này cùng thứ sử luôn nhỉ. Tiện thể xin tài trợ luôn . Hiện nay có khả năng đi cùng nhau làm Q là Ori, ACX, SN, HBT,korangar 5 người rồi. BW kô biết có kịp đến kô.Và thứ sử cuả chúng ta rất hào phóng . Mọi người kô phải lo về khoản tiền bạc đâu. Có thứ sử đi làm Q cùng. Lo gì việc đấy . Tối nay về thành bàn bạc nhé.
Mỹ nhân kế là cẩn thận tiu đời đó ;)), nó tướng cúp nguy hiểm lắm :D
thứ sử korangar tuy hào phóng nhưng ổng lấy tiền của nhà nước, thụt két hoài có người biết là ổng chết, ko nên lôi ổng vào
Nhắc lại lần cuối, mỗi người chỉ có thể làm 1 Q :-w
 
Vậy là aochoangxanh cứu cô gái xong rồi à. Vậy khi nào bắt đầu tiến hành kế hoạch để làm Q này vậy?
 
Vậy là Mỹ Chu Lang bị kéo wa làm quest 3 sao trời..hix mình đang muốn làm quest 2, có dư Int+Char mà +__+ để tối nay bàn tiếp vậy!
 
Vậy là aochoangxanh cứu cô gái xong rồi à. Vậy khi nào bắt đầu tiến hành kế hoạch để làm Q này vậy?
cũng chưa biết chắc được, tùy vào trọng tài thôi mà ;)) nhiều sự kiện dọc đường thì phải ;)) xử lý thôi ;)), tối nay chắc đi dzô phủ của koran chắc sẽ có chuyện xảy ra ;))

Vậy là Mỹ Chu Lang bị kéo wa làm quest 3 sao trời..hix mình đang muốn làm quest 2, có dư Int+Char mà +__+ để tối nay bàn tiếp vậy!
Đâu có, MCL cứ làm Q 2 đi, ko cần đi cũng được mà ;))
 
Ủa sao ACX còn có 5 gold thôi. Nhớ ACX đâu có tiêu nhiều tiền lắm. Mà sách cuả ACX kô + gì à ?
 
tiêu rồi xài sang cho "cô gái" kia roài, biết vậy nhận cái ngọc bội đem bán kiếm tìn xài rồi :D, sách đó là pí kíp gì đó, chưa xem chưa biết ;))
 
nhưng mà nó ko cho vào đâu ( trà trộn khó lắm) phải giả vờ bày ra kế sách, 2 người đóng vai phản tặc phải có gì ko có lợi cho bản thân, sau đó chạy tới phe chúng tiết lộ 1 kế của chúng ta ( chuẩn bị kế thứ 2 đi, kế này thật chắc ăn vào chúng nó mới tin)
Hì hì, mỗi người 1 quest ah vậy để tôi lấy cái đầu anh Hùng rồi qua đây luôn nhé
To TT. làm ăn nhanh dùm em mô phật ^^
Ah còn vụ mưu kế thì:
1.Để trá hàng không khó, chỉ cần 1 tướng WAR đi theo, ăn mặc rách rưới gặp bọn cướp chửi chửi mấy câu múa múa mấy đường đao xin nhập đảng là xong! (Cướp=Ngu, chứ nếu đứng đầu lũ này là Gia Cát thì không nói...:))) gặp người ngu nên nghĩ đơn giản, bạn ạ, đây không phải Chu Du, Gia Cát...
2.Uh thì....quên cứ lộn, ko có cô nào cả ^^
 
Vì là phường đạo tặc có tập luyện nên mấy tên cướp quèn war=2, cầm đầu một nhóm thì war=10, còn trùm cướp war=25. Nhưng bọn chúng có nhiều tên và có tổ chức canh phòng nghiêm ngặt, lại có một mưu sĩ intel=15. ;))

TT: Gợi ý chút, thời gian mua lương thực của bọn cướp và bản đồ vùng núi. ;))
Muốn biết thông tin thêm thì phải đi do thám, tìm hiểu.
Đấy chỉ là gợi ý thôi, chứ còn nhiều cách khác!! :D
 
Anh em nghe Vaga nói chưa? mau mau dùng Gold điều tra thời gian mua bán lương thực của chúng đi, à còn chuyện giả dạng thì dễ thôi, cứ cử 1 tướng WAR đi chung với tại hạ, tại hạ có cách rồi ^^
 
TT chờ khi nào em tới Nam Hải nhớ thả sơn tặc ra cho em tỉa từng thằng -> tăng war nhá ;)), giờ đang vướng vào vụ kia bên Tấn Dương rồi ;))
Đm, cứ database error liên tục
 
Anh em nên dùng tiền mà thu thập info, và hối lộ có thế mới mần ăn được ^^
 
Tiền đâu có nhiều đâu mà để thu thập info trời ::( . Theo ý kiến của Băng Tâm và gợi ý của TT, ktxa7 có một kế hoạch bước đầu như thế này:
- Ta phải biết chính xác thời gian bọn cướp đi mua lương thực
- Ta cho quân mai phục tiêu diệt mấy tên đi mua lương thực.
- Dùng quần áo của chúng giả dạng rồi đem lương thực về doanh trại. Vậy là ta đã trà trộn được vào doanh trại của bọn chúng rồi. :D
Kế hoạch bước đầu là vậy, các huynh thấy sao? :-"

Sao mà database error liên tục vậy? :o
 
Tiêu diệt chúng thì quá là dễ dàng:D, cái khó là nếu thuần phục được chúng sẽ là nguồn lợi đáng kể cho quốc gia. Đệ chỉ góp ý như vậy thôi:D
 
Đây cũng là một ý kiến hay. Nhưng muốn thu phục được tụi nó thì phải nắm cho được đầu đại ca của nó kìa, nếu không thì pó tay :hug:
 
Vậy cũng dễ, tên mưu sĩ tuy ko phải hàng học giả nhưng chắc cũng biết nghe lí lẽ, vậy sau khi ta trà trộn vào thì sẽ tìm cách bắt sống tên thủ lĩnh (Vậy nên bài trước tôi mới nói cần tướng WAR đi trà trộn ^^, rồi thương thảo hay dùng hành vi nghĩa hiệp mà bắt chúng phải phục
Ý sơ bộ chỉ có vậy thôi, anh em nghĩ sao?
 
TT: Hai tên cầm đầu băng đảng mấy bữa nay ko hiểu sao cứ hắt xì hơi liên tục. Tên...quạt mát bèn bảo:
- Đại ca, mấy hôm nay tiết trời ko tốt, làm anh em ta cứ hắt hơi mãi thế này. Chắc ko phải là điềm lành, đại ca hãy ra lệnh cho bọn đàn em canh chừng cẩn thận.
Tên thủ lĩnh nghe xong cũng gật gù tán thành, bèn truyền lệnh xuống dưới nhất nhất canh phòng cẩn mật, ai ra vào phải kiểm soát chặt chẽ. :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top