Quest 4!! Ai muốn làm thì post vào đây!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Bởi vậy mới đem ra làm câu đố. DM qua cửa thứ nhất, mai sẽ có tiếp cửa thứ hai.
 
anh Tào Mạnh Đức cho em 1 bài thơ với nào ^.^ được ko :D em cũng mún tham gia làm thơ nì
 
Susubi_2005 nói:
anh Tào Mạnh Đức cho em 1 bài thơ với nào ^.^ được ko :D em cũng mún tham gia làm thơ nì
Có ngay, hoàn thành nốt bài thơ "Sư Bị Ong Châm"

Nào nón tu lờ, nào mũ thâm,
Ði đâu chẳng đội để ong châm.

 
Hờ
Lôi Hồ Xuân Hương ra à ? Nhưng trọng tài viết sai rồi , phải là "vỏ nó xù xì " chứ không phải "da nó xù xì" . :)
Mấy câu sau chắc là :
"Quân tử có thương thì đóng cọc
XIn đừng mân mó nhựa ra tay"
:)
Tưởng được bốc phét tí , ai ngờ kiểm tra kiến thức về thơ văn à ?
 
SilentSteps nói:
Hờ
Lôi Hồ Xuân Hương ra à ? Nhưng trọng tài viết sai rồi , phải là "vỏ nó xù xì " chứ không phải "da nó xù xì" . :)
Mấy câu sau chắc là :
"Quân tử có thương thì đóng cọc
XIn đừng mân mó nhựa ra tay"
:)
Tưởng được bốc phét tí , ai ngờ kiểm tra kiến thức về thơ văn à ?
OK qua cửa thứ nhất,
Đây chỉ là các cửa trải qua trước khi gặp Vương SOng lão tiên mà thôi. Kiến thức thơ văn không đủ làm sao đủ tư cách nói chuyện với lão tiên.
Gặp rồi tha hồ bốc phét nhé :D
 
Thế rồi sao nữa ???
Cửa tiếp theo sao ? Nói vậy sao làm ? :)
 
SilentSteps nói:
Thế rồi sao nữa ???
Cửa tiếp theo sao ? Nói vậy sao làm ? :)
Có đây, cửa thứ 2 cũng vẫn thơ của em Hương, nhớ thêm phần còn thiếu nhé :D
Bài "Tự Tình" khó hơn roài. :D

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------.

 
Còn đây là của thứ 2 của DM
Cũng vẫn bài "Tự Tình" khó hơn roài. :D

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không thua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------.

 
Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không thua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?


=>
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom.


Hóa ra lão đạo sỹ chỉ có thể lôi ba cái bài thơ vỡ lòng này để đọ sức thôi sao :-"
 
Nào nón tu lờ, nào mũ thâm,
Ði đâu chẳng đội để ong châm.


......................................Bó tay thể loại này ko ăn được xin chịu thua lun anh TM Đ khó quá nghĩa mãi ko ra câu thứ 4 +_____________+
 
Giúp susibi chút , câu thứ 4 nè "Bá ngọ con ong bé cái nhầm".
Bỏ mẹ rồi , hình như trọng tài này có mua quyển "Thơ và đời Hồ Xuân Hương" hay sao ấy nhỉ ?
Đành hẹn mai trả lời thôi,vẫn chưa nhớ ra được, dân kĩ thuật mà gặp kiểu này thì .... Hỏi thơ hay văn thì hỏi cái gì phổ biến chút cho người ta còn biết, chứ hỏi kiểu này tôi mà làm trọng tài chắc hỏi thơ Puskin quá . :)
Ông trọng tài cũng làm ơn về Lạc Dương viết cho tôi nhờ cái, đợi mãi.
 
Susubi_2005 nói:
Nào nón tu lờ, nào mũ thâm,
Ði đâu chẳng đội để ong châm.


......................................Bó tay thể loại này ko ăn được xin chịu thua lun anh TM Đ khó quá nghĩa mãi ko ra câu thứ 4 +_____________+
Được, với người nhỏ tuổi châm trước cho câu khác dễ hơn nhé.

Con gà cục tác lá chanh
Con ... ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng.


Đó thêm vào dấu chấm 1 chữ. :D
 
SilentSteps nói:
Giúp susibi chút , câu thứ 4 nè "Bá ngọ con ong bé cái nhầm".
Bỏ mẹ rồi , hình như trọng tài này có mua quyển "Thơ và đời Hồ Xuân Hương" hay sao ấy nhỉ ?
Đành hẹn mai trả lời thôi,vẫn chưa nhớ ra được, dân kĩ thuật mà gặp kiểu này thì .... Hỏi thơ hay văn thì hỏi cái gì phổ biến chút cho người ta còn biết, chứ hỏi kiểu này tôi mà làm trọng tài chắc hỏi thơ Puskin quá . :)
Ông trọng tài cũng làm ơn về Lạc Dương viết cho tôi nhờ cái, đợi mãi.
Lạc Dương lại tiếp tục nhé, nhưng nghe cứ như chương trỉnh kể truyện đêm khuya ấy :D
 
Duy Minh nói:
Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không thua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?


=>
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom.
DM qua cửa thứ 2, bây giờ đến cửa thứ 3

"Trèo lên trên núi thiên thai.
Thấy tiên nữ tắm râu dài tới chân"


Gã ăn xin hãy trả lời xem "Râu" ở đây là râu gì và dài bao nhiêu????

Lúc trước nói có mấy cửa ấy nhỉ???
 
Trèo lên trên núi thiên thai
Thấy tiên nữ tắm râu dài tới chân


Râu ở đây là râu của lão ăn xin DM, chỉ dài có 3 mm , nhưng vẫn chạm tới chân của tiên nữ :-"

Kụ tào đã nói có 5 cửa tất cả ;))
 
bực thật , chẳng hiểu Net chỗ mình làm sao mà hôm nay mới vào trang này được.
Trả lời cho TMD phát :
4 câu cuối của Tự tình :
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con."
Cho luôn 3 cái câu cuối luôn đi, đỡ phải đợi. :)
 
"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con."

Bài này hình như cấp 3 có học thì phải. Thấy quen quen. Hay là cấp 2 nhỉ ?
 
SN : hỏi bài nào cô nương ? Hỏi vậy sao trả lời ?
Quên , trọng tài còn định chơi cả phân tích văn vào đây hả ? Hay đố mẹo thế ?
Phân tích văn thì xin kiếu. Tui học Kiến Trúc chứ không có học Xã hội nhân văn à nha.
 
Thôi, coi như tất cả đa vô gặp được Vương Song. Bây giờ đến phần đấu khẩu.
Đề tài mà Vương Song đưa ra để đấu khẩu là Thành Cát Tư Hãn, xoanh quanh những chiến công cũng như sự độc ác của ông.

Nào mời các sĩ tử, đấu ác vào nhé.
 
Nói mỗi thế thì đấu khẩu gì nhỉ ?
Mà Thành Cát Tư Hãn tận cuối đời Tống, còn tính trong text game vào thời điểm này là vào cuối đời Hán. Vương Song mà biết về Thành Cát Tư Hãn ..... He he. Hỏi thời trước đó cho có lý hơn. :) ( góp ý thế, trọng tài ko nghe thì đành chịu vậy ).
Nói chung là .... gì cũng chiều , liều thì ... bỏ chạy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top