- 29/5/04
- 4,145
- 66
- Thread starter
- #461
Thứ nhất, Chú không thấy Hoàng Quyền phải mang toàn bộ thuỷ quân(có thể nói là toàn bộ thuỷ quân của Thục) chạy sang đầu hàng...Nguỵ. Vậy tổng số thuỷ quân đó là bao nhiêu???Khắp nơi bốn bề lửa cháy, quân Ngô chỉ cần đứng ngoài bắn tên vào, thì quân Thục ko chết cháy cũng trúng tên, liệu thoát được mấy mống. Cũng giống như Tháo bại mất 80 vạn quân ở Xích Bích vậy. Chết cho lửa là nhiều. Hơn nữa, binh mã là người Kinh Châu rất nhiều, họ đầu hàng quân Ngô là lẽ thường. Chú ko biết là toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ đều ra hàng lên tới mấy trăm nghìn quân đó sao??
Đất Lưỡng Xuyên tuy màu mỡ, nhưng chính cái sự ít dân là cản trở, bởi đất Lưỡng Xuyên còn hoang vu, ko có nhân lực, sao khai phá nổi, ấy là còn phải cung cấp người cho những cuộc đánh giết. KM tuy giỏi, nhưng ko biết ông đã phát minh ra Động cơ hơi nước chưa mà đòi làm một cuộc "Đại nhảy vọt":lol:
Còn một câu nữa:Sao chú biết là KM giỏi hơn Tư Mã Viêm?:lol:
Thứ hai, KM biết mình mà không hay trong nước Hậu Chúa ăn chơi, nhu nhược, gần bọn gian nịnh, Mã Tốc thì kém tài vô năng, Lý Nghiêm thì xảo trá, biết người mà không hay Thiên Thuỷ có Khương Duy, Trần Thương có Hoắc Chiêu, để đến nỗi vỗ bàn hét lớn :"Một cái thành cỏn con này mà cản được ta ư?", rồi ôm hận mà chết ở gò Thượng Phương. CHú luận hay thật:lol:
Thứ ba, ai bảo nước Thục không nhiều lương thì việc của Lý Nghiêm là không làm được. Nếu Nghiêm tận tâm, thì đến từng châu huyện đốc thúc, sai người vay của Đông Ngô, nhờ người Man, tất sẽ đủ. Như nước ta khi xưa tuy thiếu lương thực mà vẫn đủ cung cho tiền tuyến là nhờ người làm vậy. Nhưng Lý Nghiêm không chăm lo chu đáo. lương nước Thục không nhiều để trong thời gian ngắn thu đủ ngay, vậy thì tội không của Nghiêm thì của ai???:lol:
Còn Lý Nghiêm thân là tướng phòng thủ Đông Ngô, nếu cứ kiểu như chú nói, một việc to tày đình như việc vận lương ra tiền tuyến còn không nhớ, thì e quân Đông Ngô của Lục Tốn kéo đến Thành Đô, chiếm cả Lưỡng Xuyên lúc nào Nghiêm cũng chả hay:lol:
Đất Lưỡng Xuyên tuy màu mỡ, nhưng chính cái sự ít dân là cản trở, bởi đất Lưỡng Xuyên còn hoang vu, ko có nhân lực, sao khai phá nổi, ấy là còn phải cung cấp người cho những cuộc đánh giết. KM tuy giỏi, nhưng ko biết ông đã phát minh ra Động cơ hơi nước chưa mà đòi làm một cuộc "Đại nhảy vọt":lol:
Còn một câu nữa:Sao chú biết là KM giỏi hơn Tư Mã Viêm?:lol:
Thứ hai, KM biết mình mà không hay trong nước Hậu Chúa ăn chơi, nhu nhược, gần bọn gian nịnh, Mã Tốc thì kém tài vô năng, Lý Nghiêm thì xảo trá, biết người mà không hay Thiên Thuỷ có Khương Duy, Trần Thương có Hoắc Chiêu, để đến nỗi vỗ bàn hét lớn :"Một cái thành cỏn con này mà cản được ta ư?", rồi ôm hận mà chết ở gò Thượng Phương. CHú luận hay thật:lol:
Thứ ba, ai bảo nước Thục không nhiều lương thì việc của Lý Nghiêm là không làm được. Nếu Nghiêm tận tâm, thì đến từng châu huyện đốc thúc, sai người vay của Đông Ngô, nhờ người Man, tất sẽ đủ. Như nước ta khi xưa tuy thiếu lương thực mà vẫn đủ cung cho tiền tuyến là nhờ người làm vậy. Nhưng Lý Nghiêm không chăm lo chu đáo. lương nước Thục không nhiều để trong thời gian ngắn thu đủ ngay, vậy thì tội không của Nghiêm thì của ai???:lol:
Còn Lý Nghiêm thân là tướng phòng thủ Đông Ngô, nếu cứ kiểu như chú nói, một việc to tày đình như việc vận lương ra tiền tuyến còn không nhớ, thì e quân Đông Ngô của Lục Tốn kéo đến Thành Đô, chiếm cả Lưỡng Xuyên lúc nào Nghiêm cũng chả hay:lol:
) nhưng bây giờ nếu bỏ qua việc Duy hỏi KM thì ta thử nghĩ xem, nếu là một người thông minh mà thiếu cẩn thận thì có khi nào lại hỏi một câu như vậy không? huynh cho là vì Duy nghĩ không chín nên mới hỏi KM câu đó thì thật là không hợp lý. Như ta biết, mà cũng như Khương Duy đã biết thì KM dùng binh xưa nay rất cẩn trọng mà cũng rất tài ba, nếu là người nông nổi thì có khi nào lại ngay ngáy lo ngại về một điều mà KM đã chắc chắn không? câu hỏi của Duy đã thể hiện sự không an tâm, không an tâm về một kế hoạch của KM! Nếu Duy tài trí vượt hơn KM thì có thể ta sẽ cho là Duy thấy kế hoạch không ổn ở chỗ nào đó (nói trắng ra là thấy cái dùng người sai của KM
), Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Đổng Doãn mà sử gọi là "Tứ trụ" của Tây Thục. Cho dù KM có điều chi sai sót thì 3 người kia cũng đủ sức mà chỉnh sửa, không thế thì Tây Thục không có cảnh "...ngoài đường không nhặt của rơi, ban đêm không phải đóng cửa, có nghĩa vụ thì tranh nhau làm...". Vì thế có thể chắc chắn mà nói rằng KM hoàn toàn có thể kiểm soát toàn bộ tình hình Tây Thục "từ hình phạt 10 trượng trở lên"
