'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
Có chap 13 trên onemanga rồi đấy.Mỗi cái sau khi đánh đấm 1 hồi đến đoạn anh Yuu lật mặt nạ wolf ra thì hết =)).Đọc chap này ai ko chửi thì đúng là khả năng chịu đựng ghê thật.Tình hình chắc chap 14 là hết bộ này rồi.
 
Dù sao cũng biết thêm 1 chi tiết là thằng Yuu vào phòng Eiji rồi , và như thế thì Eiji chắc chắn died :D .
 
biết ngay, coi đến page 36 chưa thấy lật mặt nạ là nghi rồi:| đoạn giải thích ít nhất phải đến 20-30 trang
lộ cái body của thằng wolf rồi, với power và cái body như thế khi lật mặt nạ ra mà là girl thì..........wtf!! vậy thì anh Hajime 99,99% là wolf
 
Hajime là wolf thì ai đâm nó vậy :D

Vẫn giữ giả thuyết Haruka hoặc Rei :'> .
 
chà quên mất đoạn đó, hơn nửa tháng rồi nên quên:D
nhưng mà cái body :-? ông tác giả chơi thế là ko dc roài
 
rồi, đọc chap 13 xong ko đỡ nổi=))
 
truyện như xịt...làm thất vọng một số người có trí tưởng tượng cao
Eiji chắc chắn chết,vào tận phòng nhìn tận mặt rồi
Rei em cao thế thì chắc phải nối xương thần tốc
Mitsuki em ơi...em thật là nhảm nhí...
 
Chap này toàn câu kéo, coi xong mém chửi thề :|
 
Chưa gì đã lột mặt nạ ra rồi, mất hết cả hứng, éo ra cái gì cả :|.
 
Quầy, chắc gì đó đã là Wolf ? Biết đâu lại 1 nạn nhân bị chụp đầu giống thằng trọc đầu ngày xưa thì sao ? Sau đó cắt lưỡi, nhét rừu vào tay, chú này gặp đâu chả phết đấy ?
Tớ vẫn nghĩ là Mitsuki, có điều thằng mang mặt nạ này đô phết, nếu Mit là Wolf thì thằng này chỉ là Fake là cùng ?;;) Btw, chap này rất đáng để chửi thề
 
Thà nó để lộ hẳn còn hay hơn, cứ úp mở.....

Mặc dù rõ ràng là mitsuki roài...
 
Chưa gì đã lột mặt nạ ra rồi, mất hết cả hứng, éo ra cái gì cả :|.
Mất hứng vi nó lột mặt nạ sớm quá ? Tớ thấy phần lớn người đọc bực mình vì chap này câu kéo quá. Chỉ có mình cậu là bực mình vì nó lột mặt nạ "sớm".
Đáng ra phải lột ngay từ đầu chap ấy, để chap này end luôn cho xong đằng này lại kéo thêm 1 chap nữa :|
 
Thấy nhiều người đoán Wolf là Mitsuki.

Nhỡ đâu thằng mangaka nó cho là người khác thể nào cũng há hốc mồm WTF với How the hell =))

Dĩ nhiên đã là mangaka thì thể nào cũng bịa được 1 cái lí do nào đó để lộ mặt thủ phạm rồi nên đừng hỏi tớ vì sao tớ nghĩ thế. Đó chỉ là giả dụ, và anh em nên chuẩn bị tinh thần lỡ có lừa đảo hay trap thì ko bất ngờ ;))

Với lại, ED ở c13 có phải số đẹp ko. Dây dưa ra mất cả số 13 :-<
 
Nhạt nhẽo thật.
Lúc đầu nhìn chap 44 trang đã hy vọng...
 
Eiji chắc chắn chết,vào tận phòng nhìn tận mặt rồi
Chỉ nhìn từ phía sau thôi, làm sao thấy được mặt ,

nhưng để phòng xa, Eiji đã ngắt điện bằng cách cắt dây ở chỗ cầu dao luôn


hehe, chap 13 này đúng là chuối rồi.
Nhưng để xem chap 14 tác giả giải thích có giống mình nghĩ hay ko :D
 
Tuy chỉ nhìn được phía sau, nhưng Eiji chắc chắn không phải rồi, vì tay Eiji đã bị chặt (Code trên tay là đúng). Thằng đội mũ Rabbit đâu có thiếu tay. =))
Chapter này đúng là cù nhầy, chắc chính tác giả chưa biết ai mới là Wolf thật, chắc đợi vài ngày nữa để ổng nằm mớ tiếp rồi mới biết được. :'>
Nhưng việc kéo dài cũng có ý nghĩa của nó, ví dụ như đoạn trong toa lét, nó thể hiện nỗi sợ của Yuu càng ngày càng tăng mỗi khi tìm không thấy tên Wolf (giống như khi ta thử thò tay vào 10 cái hũ, 1 trong số đó "có thể có" 1 con rắn độc, càng phát hiện ra những cái bình không có rắn thì nỗi sợ càng tăng cao).
Phong cách vẽ của truyện này chẳng cải thiện được tí nào, những đoạn rượt đuổi, đánh nhau...không có tính hàng động (nhân vật cứ như đứng trơ ra cho đối phương tấn công như kiểu Game RPG đánh theo lượt).
Như mấy bác thấy thì rõ ràng Wolf không có ý muốn hại Yuu ngay từ đầu, để Yuu là nạn nhân cuối cùng có lẽ có lý do gì đó. Nhưng mà Wolf khỏe vãi...Cả thanh sắt cũng bị chém như chuối. @_@
Hiện tại thì 3 đứa con trai đã không phải Wolf rồi, còn 3 đứa con gái. Chẳng lẽ con gái có thể khỏe đến thế sao? @_@
 
:-? nghĩ lại thấy nếu mấy em gái đó mà xài dopping thì cũng khỏe cỡ đó:-"
 
rìu sắc tý là xong ý mà, thêm ít điên loạn+niềm tin...xích cũng chỉ là chuyện nhỏ, chặt đứt xích bằng rìu hoàn toàn có thể
 
Làm gì có chuyện dễ. Nên nhớ sợi xích không phải buộc vào vật rắn, mà tay Yuu cầm, nên khi bị chặt dù có đỡ được nhưng nó có tính đàn hồi cao, chặt đứt là chuyện không thể. Truyện này có chỗ đó quá vô lý.

Còn khi rượt lên tầng trên, thanh vịn bằng sắt có thể bị chặt đứt được nếu là 1 người thật khỏe.

Ngay từ đầu lấy rìu đi chặt song sắt ở cửa sổ có phải là hay hơn không. :|
 
@RO:sắc à, lấy dao chém cái xích chắc đứt đấy=))
muốn chặt đứt xích thì cần trọng lượng rìu nặng, mà như thế thì sao cầm 1 tay quơ qua quơ lại dc
@badboy: xích căng mới dễ chém cậu ạ:-j, thanh vịn là sắt rỗng chém bình thường còn cái song sắt là hàng xịn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top