ragvn...

  • Thread starter Thread starter ahlatn01
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Fun[ITChicken];8234373 nói:
nào là anh hack nhưng anh đâu biết trong các trận solo máu lửa của anh với các chiến binh như HolyOrder luôn có 1 người tàn hình trade máu và SP cho anh, anh fun nhỉ ???? ôi huyền thoại funny, 1 huyền thoại rách nách phai nhòa theo thời gian !
há há,đọc tớ khúc này mắc cười quá =))
hèn gì anh holy mình ngưỡng mộ lại bị đập te tua :| , tr'c giờ mình chỉ thấy WS bóp xác pal thôi. Châm chọc cho vui chút :">
 
bởi thế nên bại tướng Holy mới đầu quân làm GM ragvn dưới trướng đại Phân chăng ?!?!
câu hỏi này ko biet bao giờ mới có lời giải đáp :-/

giang hồ thật khó lường =((
 
Nhớ hồi thằng shiva duel funny, bảo đánh no pot funny nhất quyết ko chịu =))
 
mấy vụ nè hay ghê, tiếc mình ko chơi vro nên ko bít ....
 
hô hô , quả thật lại thêm 1 cao thủ ẩn mình . Bái phục bái phục
bổ sung thêm 1 tí cho vui , cái GTB mà funny đem làm sính lễ tình yêu cho BTD thực chất cũng chỉ là đời F2 thôi . Đời F1 của cái GTB ấy thuộc về nhà KAOS với 1 đại gia bỏ tiền mua con LK rapeandfac và WS Revolution + GTB + .... , sau đồng chí ấy nghỉ thế là đại Phân lợi dụng sự quen biết của mình + thêm nội gián Ơ ÁDIS ( Endless Sorrow ) nên nhờ luộc lại cái GTB ấy

nhân bài này làm mình nhớ đến dòng tự bạch đầy tự hào của huyền thoại : tớ tự hào là tốt nghiệp lớp lập trình viên IT năm 19t ! :x

má ơi , con ngưỡng mộ anh ấy quá :'>

mà hình như đọc báo Tuoi Trẻ thỉnh thoảng lại đưa tin mấy thằng bé cấp 2 đạt chứng chỉ quốc tế luôn mà nhỉ :p

Chibi : a ghi rõ profile rồi đấy
Kami : hahhahhahahaha , hô hô hô hô .... =))

Thôi sẵn đây em cũng phanh khui ra cái vụ GTB là như thế lày:

Trước kia cái GTB thuộc quyền sở hữu của 1 đại gia rapeandfac, sau khi gd gần hoàn thành đủ số tiền Fun ra giá đó là 20m VND thì khổ chủ đã trả đến 16m VND tức chỉ còn thiếu 4m VND nữa mà thôi ::), 1 thời gian sau khổ chủ rời cõi giang hồ thế là bác fun nhà ta âm thầm phối hợp với GM tịch thu GTB dzô điều kiện với danh nghĩa "Thằng khổ chủ nó trả thiếu xiền tớ mà". Sau đó GTB được sell cho 1 đại gia vô danh ẩn tích khác đó là "Chợppo ( chủ mới Chopper )", sau khi sell xong cho "Chợppo" bác fun nhà ta cứ khăn khăn "GTB ấy là của tớ" đem danh nghĩa "GTB ấy là của tớ" đi thách đố với bác "Béo" nhà BTD đánh đỗi lấy chữ "Yêu" của cô nàng xinh đẹp qua avatar nhưng chưa hề thấy mặt thật ngoài đời "Princess Jesmine", nhưng thời thế thay đỗi cậu fun nhà ta không đi mượn được GTB để cá đành ấm ức Drop Item tại Prontera làm dấu ấn để mang tiếng là fun nhà ta "Quẳng Item Ra Đường Xem Zenny Như Lá Rụng" nhưng mà sau lưng của sự chi trả tốn kém và tỏ vẻ như 1 đại gia vRO bác fun nhà ta là 1 tên lừa đảo và chuyên giựt item người khác 1 cách tráo trợn, đây đây thôi thì iem cũng xin nêu cho nó rõ cho bà con cô bác biết thực hư nó như thế lày:

_Renomio 1 Bio danh tiếng đội lốt Guild Res có 1 chiếc áo GR, sau khi cho bác fun nhà ta mượn đến lúc Renomio đi du học Australia, khổ nỗi pé Reno nhà ta sau khi đáp xuống sân bay Australia hỏi lại bác fun thì bảo "GR Mất Rồi, để từ từ kiếm lại cho có mất thì tui đền" thế rồi thời gian lại trôi chiếc GR thì không thấy đâu coi như Reno đi đức 1m5 đến tại thời điểm bây giờ vẫn chưa được đền bù !

Kỳ tiếp theo:

Thế rồi 1 ngày nọ trận Solo máu lửa giữa Funny và HolyOrder đã điểm, trận đấu diễn ra sôi nổi Funny nhai sồi như nhai Chewinggum hay người việt còn gọi là Singum, ai dè té ra là có sinx hiding trade HP và SP :o. Dần về sau mới biết câu "Anh hack weight" của bác fun là láo toét :p

Khuyến cáo: Sống cho thật, sống cho mình và cho người khác, đói cho sạch có rách cũng cho thơm, có ốm cũng ăn cơm sạch chứ đừng ăn cơm thiu cơm bụi fun nhé ::)
( Còn tiếp .... sẽ phanh khui vào những kỳ sau .... )
 
Fun[ITChicken];8239912 nói:
Thôi sẵn đây em cũng phanh khui ra cái vụ GTB là như thế lày:

Trước kia cái GTB thuộc quyền sở hữu của 1 đại gia rapeandfac, sau khi gd gần hoàn thành đủ số tiền Fun ra giá đó là 20m VND thì khổ chủ đã trả đến 16m VND tức chỉ còn thiếu 4m VND nữa mà thôi ::), 1 thời gian sau khổ chủ rời cõi giang hồ thế là bác fun nhà ta âm thầm phối hợp với GM tịch thu GTB dzô điều kiện với danh nghĩa "Thằng khổ chủ nó trả thiếu xiền tớ mà". Sau đó GTB được sell cho 1 đại gia vô danh ẩn tích khác đó là "Chợppo ( chủ mới Chopper )", sau khi sell xong cho "Chợppo" bác fun nhà ta cứ khăn khăn "GTB ấy là của tớ" đem danh nghĩa "GTB ấy là của tớ" đi thách đố với bác "Béo" nhà BTD đánh đỗi lấy chữ "Yêu" của cô nàng xinh đẹp qua avatar nhưng chưa hề thấy mặt thật ngoài đời "Princess Jesmine", nhưng thời thế thay đỗi cậu fun nhà ta không đi mượn được GTB để cá đành ấm ức Drop Item tại Prontera làm dấu ấn để mang tiếng là fun nhà ta "Quẳng Item Ra Đường Xem Zenny Như Lá Rụng" nhưng mà sau lưng của sự chi trả tốn kém và tỏ vẻ như 1 đại gia vRO bác fun nhà ta là 1 tên lừa đảo và chuyên giựt item người khác 1 cách tráo trợn, đây đây thôi thì iem cũng xin nêu cho nó rõ cho bà con cô bác biết thực hư nó như thế lày:

_Renomio 1 Bio danh tiếng đội lốt Guild Res có 1 chiếc áo GR, sau khi cho bác fun nhà ta mượn đến lúc Renomio đi du học Australia, khổ nỗi pé Reno nhà ta sau khi đáp xuống sân bay Australia hỏi lại bác fun thì bảo "GR Mất Rồi, để từ từ kiếm lại cho có mất thì tui đền" thế rồi thời gian lại trôi chiếc GR thì không thấy đâu coi như Reno đi đức 1m5 đến tại thời điểm bây giờ vẫn chưa được đền bù !

Kỳ tiếp theo:

Thế rồi 1 ngày nọ trận Solo máu lửa giữa Funny và HolyOrder đã điểm, trận đấu diễn ra sôi nổi Funny nhai sồi như nhai Chewinggum hay người việt còn gọi là Singum, ai dè té ra là có sinx hiding trade HP và SP :o. Dần về sau mới biết câu "Anh hack weight" của bác fun là láo toét :p

Khuyến cáo: Sống cho thật, sống cho mình và cho người khác, đói cho sạch có rách cũng cho thơm, có ốm cũng ăn cơm sạch chứ đừng ăn cơm thiu cơm bụi fun nhé ::)
( Còn tiếp .... sẽ phanh khui vào những kỳ sau .... )

ôi ly kì giống truyện trinh thám quá =))
đúng là huyền thoại với những câu chuyện huyền thoại =))
.
___________Auto Merge________________

.
cho tớ mạn phép đặt tên câu chuyện kì này nhé
Sự thật về chiếc GTB bí ẩn & Trận chiến huyền thoại của ĐẠI PHÂN:devil::devil:
 
ặc ặc chuyện này hay thật...giờ mới thấy mình hiểu bít ít ghê ...
 
tầm nhìn mình còn hạn hẹp, âu cũng là nhờ các cao thủ mở mang tầm mắt.
Học đc chiêu nhờ sinx cloak mà trade, chiu thâm thúy thế này mà bấy lâu nay mình lại chẳng biết :))
 
ôi ly kì giống truyện trinh thám quá =))
đúng là huyền thoại với những câu chuyện huyền thoại =))
.
___________Auto Merge________________

.
cho tớ mạn phép đặt tên câu chuyện kì này nhé
Sự thật về chiếc GTB bí ẩn & Trận chiến huyền thoại của ĐẠI PHÂN:devil::devil:

Ôi ! Sao không tạo hẳn 1 topic luôn. Lấy tên : "Hồi Ký VRo" nghe có vẽ văn hoa tý . :cool:
 
Mình nhớ có lần mình đã check rồi, sin cloak ko trade được cơ mà nhỉ ? Hay vRO nó khác ?
 
Mình nhớ có lần mình đã check rồi, sin cloak ko trade được cơ mà nhỉ ? Hay vRO nó khác ?

trade dc , nhưng phải có kỹ xảo 1 chút =))
hé hé , chiều nay mình vừa biết tên người trade .

Thực ra nhờ bà chị kiểm tra la biết đại PHân ko thể hack weight dc rồi ; trận đấy mình làm trọng tài , nhưng vì mình gà quá :'> nên ko còn lời giải thích nào khác ... thôi thì đành phải chấp nhận ý tưởng hack weight :D hè hè :'>
 
po tay, vro nhiều điều ly kỳ mà h mình mới bik :x

@kami: câu đó sai rồi " cái j của mình là của mình, không phải của mình tranh thủ sẽ là của mình" :'>

chibi: giữ riêng cái có thể giữ được thôi, làm sao giữ hết mọi thứ được !
Anh Béo "ko còn bình tĩnh" thì có, người ta đã lấy hết can đảm để bình tĩnh đó, cố lên bác Sinbad dồn hết tâm huyết đánh một trận cho thật tốt thì có thua cũng không hối hận /gg
@sinbad: "Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình cố gắng thì sẽ là của mình" (theo KimShayla).
 
Sau đó GTB được sell cho 1 đại gia vô danh ẩn tích khác đó là "Chợppo ( chủ mới Chopper )", sau khi sell xong cho "Chợppo" bác fun nhà ta cứ khăn khăn "GTB ấy là của tớ" đem danh nghĩa "GTB ấy là của tớ" đi thách đố với bác "Béo" nhà BTD đánh đỗi lấy chữ "Yêu" của cô nàng xinh đẹp qua avatar nhưng chưa hề thấy mặt thật ngoài đời "Princess Jesmine", nhưng thời thế thay đỗi cậu fun nhà ta không đi mượn được GTB để cá đành ấm ức Drop Item tại Prontera làm dấu ấn để mang tiếng là fun nhà ta "Quẳng Item Ra Đường Xem Zenny Như Lá Rụng"
Tớ là 1 người cũng ghét thằng Fân và cái tên này là chính tớ đặt cho nó trong 1 bài kí sự chiến trường =))
Nhưng cái đoạn này là sai bét hoàn toàn. GTB Chopper mua là của 1 thằng người Nha Trang với giá 500 nghìn và cũng được add vào khiên vuông +4. Cái của Res giống hệt nhưng hoàn toàn khác hẳn. Nói thì phải biết không biết thì đừng nói.
Nick Princess là ở nhà BTD liên quan éo gì đến anh Béo ???
Cái vụ quẳng item là toàn quẳng đồ đểu được 2 cái ring với mầy đồ +7 =)). Giàu giếc gì và cái vụ này chẳng liên quan gì đến cái ông bốc phét ở trên cả. Vụ này lúc server sắp sập mẹ rồi =)).
 
Tớ là 1 người cũng ghét thằng Fân và cái tên này là chính tớ đặt cho nó trong 1 bài kí sự chiến trường =))
Nhưng cái đoạn này là sai bét hoàn toàn. GTB Chopper mua là của 1 thằng người Nha Trang với giá 500 nghìn và cũng được add vào khiên vuông +4. Cái của Res giống hệt nhưng hoàn toàn khác hẳn. Nói thì phải biết không biết thì đừng nói.
Nick Princess là ở nhà BTD liên quan éo gì đến anh Béo ???
Cái vụ quẳng item là toàn quẳng đồ đểu được 2 cái ring với mầy đồ +7 =)). Giàu giếc gì và cái vụ này chẳng liên quan gì đến cái ông bốc phét ở trên cả. Vụ này lúc server sắp sập mẹ rồi =)).

Sau đó GTB được sell cho 1 đại gia vô danh ẩn tích khác đó là "Chợppo ( chủ mới Chopper )"

Chủ mới kìa cưng :p :>:> là người mua cái gì gì + 9 của cưng đấy
 
Fun[ITChicken];8242079 nói:
Chủ mới kìa cưng :p :>:> là người mua cái gì gì + 9 của cưng đấy

Áo lụa +9 gắn Gr :"> pé đoán thế =((
 
Vui nhè, mình vào BTD sau, chả biết rõ lắm mấy vụ tình yêu tình báo GTB này.

Còn vụ anh Nọt Hồly đầu quân cho ragvn thì cũng hơi khó hiểu, chắc tại bị tổn thương tâm lý sau khi có một số sự phai tàn về nhan sắc, hị hị :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top