http://beta.bongda.com.vn/news/27/3007CE/Trang-su-den-toi-ma-hao-hung-cua-Barca
Đúng là đến hẹn lại lên, lâu lâu các cules lại lôi ra tự biên tự diễn để cho cả TG "rủ lòng xót thương"

.
Trận thắng đậm thì là tự hào, thua đậm thì kiếm cớ.
Nhớ hồi trước còn lải nhải là trận 11-1 là H1 dẫn 1-0, giữa giờ bị đe dọa, sang H2 chùn chân bị ngược lại 11 bàn. Sau mới bị lật tẩy ra là nó lù lù H1 real đã dẫn tới 8 bàn, thế là lươn lẹo sang cái khác
Sao không kể ra là trong suốt thời kỳ Franco, Real phải đợi mãi đến những năm 4x mới ăn được cúp nhà vua, còn La liga thì phải đợi đến năm 53. Còn Barca và Bilbao thì ăn cúp liền tù tì. Quái lạ là 2 cái CLB của 2 cái xứ tự trị, chống Franco ghê nhất, bị thịt từ chủ tịch đến cầu thủ mà vẫn ăn cúp ào ào, còn cái thằng được cưng nựng thì mãi chả có cái cúp nào.
Vì những cules lải nhải mấy điều ở trên đâu có biết là toàn là chém gió, Franco chả thích bóng đá, còn có gọi là fan thì cũng là fan của Atletico Madrid.
Đâu có biết là trong thời kỳ Franco thì Chủ tịch Barca bợ Franco hết ý, còn Real cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ Franco vì muốn dựa vào thành công của Real ở C1 để nâng tầm ảnh hưởng.
Ngu nhất là cái lũ bảo vì Franco mà Real dành 5 cúp C1. TBN là cường quốc châu âu, franco bóp 1 cái mấy thằng CLB của Anh, Ý, Pháp nó quỳ xuống dâng cúp lên à.
Định vào chửi lũ ngu ở trên bongda rồi mà nghĩ năm nào mà chả chửi rồi, kệ, nó xin lòng thương xót thì Real cũng có mất cái Cúp nào đâu.