Real Madrid - Proud to be Madridistas!

không có đội bóng nào vô địch C1 2 lần liên tiếp cả... xabi với dimaria rất quan trọng trong cái năm mà Real giành C1 .... giờ phải bán thay máu thì may ra mới có lần 2.. em nghĩ lão Perez chắc cũng nghĩ tương tự em :))
Thay máu thì bán Ro đú ấy, giờ tốc độ của nó giảm kha khá so với thời 27,28 rồi
Xabi già rồi thì bán cũng ok nhưng éo mua DM khác chuyền bóng giỏi về thì ăn cám
 
http://www.realmadrid.com/en/news/2014/09/official-announcement-javier-hernandez-chicharito

Satellite


Toàn zai đẹp .
 
Thay thì phải thay cả HLV. Chứ HLV vẫn thế thì tư duy vẫn vậy. Hay bác định lấy 1 đội hình khác ghép vào tư duy của HLV đó. Và kết quả là có trận 2-4 đấy. Về tư duy nhé, Ance chả khác gì Mou, có chăng ông ta sắp xếp con người tốt hơn, phóng khoáng hơn chút. Nền Real vẫn như thời Mou, cạ cứng Pepe Ramos, tiền vệ Modric Alonso , cánh Ronaldo cắm Benzema, Thế là đủ nuốt Barca. Còn sang thời Ance, ông mua thêm Bale và đẩy Di Maria vào giữa nên tấn công 2 cánh đều hơn nguy hiểm hơn. Đá vs đội nhỏ thì rape, đá với Barca Baỷen thì phòng ngự phản công. Đá thế khác gì thời Mou mà kêu tấn công hoa mỹ áp đảo.

Sự thât em ko phải chê Ance kém chỉ biết ăn theo Mou. Mà là cái đội hình Real nên đá như thế vì có 2 thằng cánh tốc độ cao. Những HLV hiện đại giỏi thường là có suy nghĩ giống nhau khi sử dụng cùng 1 đội hình trừ mấy ông có tư tưởng khác người như Pep. Ance nói chính xác là hoàn thiện thêm cho Real do mua Bale và bình định phòng thay đồ chứ cái lối đá chiến thuật là xây dựng từ thời Mou. Nhưng năm nay thì lại khác rồi, à các cầu thủ khi đã có đầy đủ danh hiệu thì họ thường kiêu ngạo + bất cần lắm. Cái họ cần giờ là được đá chính, được gia hạn hợp đồng + lương cao. Trong khi đó Perez ăn Decima xong thì lại bắt đầu kinh doanh. Mua cầu thủ toàn mấy ông chưa chắc hòa nhập và bán các trụ cột. Nếu 2 ông Bale và Ronaldo ko quá khủng , marketing tốt + có ảnh hưởng thì có lẽ cũng bị bán nốt. Làm ăn kiểu đó thì Ance sẽ bị động, kẹp giữa 2 tuyến : công thần và đám cầu thủ mới. Thành công thì Perez được tung hô + lời tiền. Còn thất bại ông ta ko quan tâm, đã có Ance gánh hết.
Không xem đừng nói lời cay đắng. :2cool_confident:

Bác bị cuồng Mou quá rồi bác à :v

Mỗi người mỗi cách tư duy chiến thuật, người thích đá cánh, chồng biên, người thích đá trung lộ, người thích counter attack.

Lối đá của Mou là xoay quanh 1 số 10 (Deco, Sneijder, Ozil, Oscar và hiện tại là Fabregas). Còn Ance thì không có số 10 đích thực nào cả (Di Maria đá lệch trái 1 tí, còn Modric lệch phải 1 tí, Alonso đá giữa). Nói 1 điều cơ bản này thôi để bác thấy sự khác nhau rõ ràng. Ở đó mà nói:

cái lối đá chiến thuật là xây dựng từ thời Mou

btw, thời Mou, Modric được đá ít hơn nhiều, nền là Khedira và Alonso. Trận vừa rồi cũng không thấy Khedira vô từ đầu mặc dù ko chấn thương gì, chứng tỏ Ance thích Modric hơn nhiều dù cho Modric phòng thủ kém hơn Khedira

-----------------------------------------------------------------------

Đá vs đội nhỏ thì rape, đá với Barca Baỷen thì phòng ngự phản công
Đá với 2 đội cầm banh nổi tiếng tiki taka, muốn không bị gọi là phòng ngự phản công thì cũng dễ lắm: cầm banh lâu hơn tụi nó, thế thôi. :6cool_sure:

Và hiện nay, trên thế giới không có thằng nào đá với Barca và Bayern mà được gọi là đôi công cả, vì hầu như lúc nào tụi nó cũng giữ bóng lâu hơn, cái thứ nhất.

Thứ hai là tùy tư duy chiến thuật, nhiều người thích phất dài, thích chuyền dài, chuyền nhanh, ko lẽ ai thích tấn công nhanh thì đều là "tư duy chiến thuật kiểu Mou" hết sao? :v Bayern thời Jupp Heynckes mới chính là tiêu biểu của counter attack với đôi cánh Ribery và Robben chứ Real dâng lên cũng còn chưa nhanh bằng BM đâu, dã cho Barca 7 bàn không gỡ. Nói về counter attack, Mou còn học hỏi lão này nhiều (Tiếc là giờ lão nghỉ hưu rồi hay sao ấy)

[video=youtube;ynm6rP4vDG4]https://www.youtube.com/watch?v=ynm6rP4vDG4[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Khó bỏ xừ bác ạ. Em cuồng Mou thật nhưng em cũng biết ở Real thì Mou ko bằng Ance đc. Mou nhiều lúc nhát gan bảo thủ. Như trận gặp Dortmund, đội hình hơn mà đá nhát quá. Nói chung là Mou ko thể dẫn Real. Tuy nhiên chiến thuật đá vs Barca thì Ance cũng vẫn đá phòng ngự phản công. Mà các bác fan cứ ném đá là đá thủ ko hoa mỹ. Chứ em nói thật làm gì có thằng nào đá đôi công đc với Barca hay Bayern bây giờ =.=. Còn đá phản công nhanh thì Real của Mou sao nhanh bằng Real của Ance đc. 2 cánh 2 ông Bale Ronaldo chạy cứ gọi là @@. Có thể em nói linh tinh, cũng cảm ơn bác chỉ giáo :D
 
Khó bỏ xừ bác ạ. Em cuồng Mou thật nhưng em cũng biết ở Real thì Mou ko bằng Ance đc. Mou nhiều lúc nhát gan bảo thủ. Như trận gặp Dortmund, đội hình hơn mà đá nhát quá. Nói chung là Mou ko thể dẫn Real. Tuy nhiên chiến thuật đá vs Barca thì Ance cũng vẫn đá phòng ngự phản công. Mà các bác fan cứ ném đá là đá thủ ko hoa mỹ. Chứ em nói thật làm gì có thằng nào đá đôi công đc với Barca hay Bayern bây giờ =.=. Còn đá phản công nhanh thì Real của Mou sao nhanh bằng Real của Ance đc. 2 cánh 2 ông Bale Ronaldo chạy cứ gọi là @@. Có thể em nói linh tinh, cũng cảm ơn bác chỉ giáo :D

Cái đặc sản phản công của Real mình nghĩ là thừa hưởng từ Mourinho đấy.
 
Nghị tới viễn cảnh Ronaldo Bale mà chịu làm bóng cho Chicharito thì cũng hài =)).
 
Cái đặc sản phản công của Real mình nghĩ là thừa hưởng từ Mourinho đấy.

Nhưng thời Ance phản công còn ghê hơn vì có 2 cánh 2 siêu nhân. Mà em nghĩ đặc sản phản công đó cũng có lợi chứ đâu phải gây thiệt hại gì cho Real ?
 
Thay máu thì bán Ro đú ấy, giờ tốc độ của nó giảm kha khá so với thời 27,28 rồi
Xabi già rồi thì bán cũng ok nhưng éo mua DM khác chuyền bóng giỏi về thì ăn cám

thế giới mình thấy hiện nay đếm trên đầu ngón tay

tai gơ
pít lô
xa bi

kiếm đâu ra thằng nào nữa :))
 
Ancelotti đang định cho Bale xuống đá LCM, còn Varane lên đá DM, mình cũng vào đờ mờ Perez phát.
 
Lên, 1h đá với ATM,
ATM mua Cerci rồi mà chưa cho vào đá nhể
 
Mới phút 10 đã bị đâm rồi, đcm éo có Alonso mà :(
 
Vãi lồng đá mà đau tim. Dâng hết cả đội lên sân đối phương.
 
Lol, Ronaldo đá tiền vệ phải, tạt cánh nữa mới vl. Chắc là bài mới 8-}
 
Thoải mái còn hơn đi dạo. Mấy đồng chí tuyến 2 toàn đứng nhìn .
 
bàn thứ 2 éo thể tin luôn, hàng phòng ngự đứng nhìn
 
Ronaldo sát thủ thì cho qua đá tiền vệ cánh, Modric cầm nhịp bây h lại dâng lên cao như CAM. Chicharito ko chạm được banh lần nào và ăn cái thẻ. Arbeloa vẫn đứng sai vị trí như thường lệ. Và quan trọng là ko có ai quét dọn trước hàng hậu vệ.

Sau cùng, trước khi đi ngủ, đờ mờ Perez phát đã :8cool_amazed:
 
real lại bắt đấu giống như hồi trước rồi đấy T_T ăn đc cái c1 xong lại vung tiền lấy thương hiệu là chính
 
trước có alonso ăn dc atletico cũng đã lên bờ xuống ruộng
giờ ko có nó nát vl =))
 
Cảm thấy bị Real M phản bội. Thấy tiếc cho một thời mình ủng hộ câu lạc bộ, mua kha khá tiền quần áo, dung cụ của Real nữa chứ.
Perez và đồng bọn không quan tâm làm bóng đá, phục vụ người hâm mộ mà tập trung làm kinh tế kiểu này thì phế vật.
Từ khi Mou, Ozil, Alonso rời clb, Diego Lopez phải bắt dự bị cho cừu đen Iker mình chuyển sang support Chelsea.

p/s: Làm kinh tế chút. Anh em nào đang ở UK muốn mua ticket xem Chelsea đá liên hệ mình.
 
Back
Top