[????] Realm of Dreams

EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- đó là vì ngươi thật sự chưa thấy được tiềm năng của mình, suwako...chúng ta có thể được tất cả tôn thờ. người ta sẽ dựng tượng ngươi ko chỉ ở Gensokyo, mà ở khắp nơi trong vũ trụ, không tuyệt sao
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ồ, ta cũng muốn chứ... họ có thể tôn thờ ta sau khi ta thắng tất cả. Nhưng ta không ham danh vọng lắm đâu, điều đó đi ngược lại chủ trương của 1 vị thần. Ta chỉ cần thắng tất cả, chứ không cần thống trị, họ có thể đến sùng bái ta tại 1 góc nhỏ nào đó trên thế giới, thế là đủ.
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- liệu với ngươi hiện tại chúng có đủ tôn trọng, hay chỉ là bạn thường, hay ngươi thử hỏi chúng lập đền nhỏ cho ngươi ở Jotunheim coi sao
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nghĩ 1 hồi
- Cũng có thể lắm. Ta cũng muốn biết ngoài địa vị thủ lĩnh ra thì họ thực sự nghĩ về ta như thế nào, 1 ngôi đền nhỏ cũng không tốn kém là bao. Tuy nhiên, lúc này chưa thích hợp vì chúng ta sắp đấu trận lớn ở Olympus, nên ngươi phải chờ ngày khác vậy.
 
cảnh vậy có vẻ thay đổi, có ai đang đánh thức suwako
 
Suwako nghe tiếng gọi, cảm thấy mình dần mở mắt...
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có vẻ giấc mơ... đã ngừng.
 
Suwako mở mắt ở đây, từ từ đứng lên
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thế giới của ngươi...?
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- Lâu quá rồi đấy nhỉ, bạn của ta
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako cười...
- Ta luôn mong mình sớm gặp lại ngươi, bản chất 2 của ta. Từ khi ngươi rời khỏi cơ thể ta, có vẻ ta cũng không thể thay đổi. Ta nghĩ con đường của chúng ta vẫn giống nhau.
 
EvilSuwako.png

Evil Suwako:
- Rất tốt, vì vậy nên hôm nay ta sẽ có 1 người giúp cho cô mạnh lên rất nhiều
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thật vậy ư? Đó là ai?
 
1 người hiện ra từ trong màn đêm
Terra.jpg

Terra:
- Cứ gọi ta là Terra
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Xin chào, ta là một Suwako thứ 2, hình như anh cũng là Keyblade Master.
 
Terra.jpg

Terra:
- thật ra thì ta là tiền nhiệm của ngươi, nói cho ta biết, đế đứng trên kẻ khác cần có gì?
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Thật nhiều kinh nghiệm về kĩ năng, quyền lực, có tài chỉ huy.
 
Terra.jpg

Terra:
- chính xác, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức mạnh, phải mạnh hơn tất cả thì mới đứng đầu được
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Đúng vậy, quả thật tôi không nổi trội nhiều về sức mạnh, cả những người dưới quyền tôi vẫn còn hơn tôi rất nhiều... tôi luôn mong muốn sức mạnh mình tiến bộ nhanh hơn nữa ngang với các thủ lĩnh khác, để mà họ có sự kính nể tôi... không chỉ là bạn thường trong mắt họ.
 
Terra.jpg

Terra:
- Tốt lắm, hiểu ý nhanh đấy, sau này nếu đã chiến thắng thì sáng tối ko quan trọng, vì lời nói của kẻ mạnh là chân lý
 
sample_f53621a750ff94a4a56a8de7652cb507a75e6948.jpg

Suwako:
- Tôi sẽ ghi nhớ... trong chiến tranh, chỉ có kẻ mạnh mới lên làm vua. Tôi sẽ bắt đầu học những gì để có thể đi trên con đường đó?
 
Terra.jpg

Terra:
- Vậy theo cô cách nào giúp ta mạnh nhanh nhất?
 
Back
Top