Quen cũng ko phải là mới, nhưng chỉ gặp nhau một lần, còn lại chỉ là chat chit trên YM hoặc GVN. Nhưng vui, thân và quý nhau...
Nghe thằng em nói mà như ko tin vào tai mình ... bạn ra đi đột ngột quá, để lại bao tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè, thầy cô ...
Bạn tôi ơi, yên nghỉ nhé, mọi người sẽ luôn nhớ về bạn, như bạn đã từng sống ...
Vĩnh biệt Phamduyanh !
- Phạm Duy Anh - SV năm cuối trường ĐH Y Dược
- Sinh năm 1987, mất ngày 06-03-2011, hưởng dương 25 tuổi.
Tuy gia đình Duy Anh đã hỏa thiêu bạn ngày 7-3, nhưng nếu bạn nào có thời gian, hãy cố gắng đến thắp nhang cho Duy Anh lần cuối nhé.
Địa chỉ : 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1 (11/d6 Nguyễn Du) [Các bạn đến Thảo Cầm Viên, tìm hẻm 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, chạy sâu thẳng vào trong, kiếm số nhà 11/d6, hoặc hỏi người dân xung quanh nhà của Phạm Duy Anh mới mất]
Cảm ơn mọi người.
Tối nay mình với ss mioNguyen và DOANUYCHINH vừa ghé thắp nhang cho Duy Anh, mới nghe mẹ Duy Anh kể lại sự việc. Trên đường từ quê về thành phố, Duy Anh ngồi sau xe cậu em chạy trên quốc lộ, có một xe tải chở đất chắn ngang đường, mọi xe máy đều phải dừng lại. Vô tình lốp xe tải chắn ngang ấy bị nổ, mâm bánh xe bay ngang qua đầu Duy Anh. Tuy có mũ bảo hiểm nhưng có lẽ mâm bánh xe bị văng quá nhanh và mạnh nên Duy Anh đã chết tại chỗ, đứa em ngồi trước thì ko sao :(
Vade mới qua nhà DA về, vì thấy khuya nên kô có hẹn ai.
Vào hẻm 11B hỏi nhà D4 nhé, DA cũng mới đc hỏa táng trưa nay thôi.
Mấy con hàng ở HCM nếu rảnh thì qua nhé
.Bất ngờ thật
.Vài hình ảnh của Phạm Duy Anh trong những lần tham gia offline cùng anh em: (người đeo kính)
[SPOIL]
Last edited by a moderator:

(((((((((((((((((((((((...........sao anh nỡ ra đi trong khi em chưa kịp chào anh 1 lời nào cả thế
con PDA ra đi rồi à, OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RIP my friend 