Fox ghé thăm xíu (=^.^=)
Cách để vào giấc mơ của Muse trong bản 2012 là xài code mở khu vực biển đông (Fox up ở đâu đó từ post 250 tới 259 thì phải)
của sồi cổ thụ là do xài bản SNES9x mới. Từ 1.52 tới 1.53 là nó xài dạng d3d hay opengl cho graphics, nếu không có thì nó báo vậy. Chỉ cần chỉnh config graphics thành dạng direct là xong cả phần sound cũng vậy.
Sau đó open file từ giả lập dẫn nó tới địa chỉ folder trữ file. 1 lần vậy là sau này không bị như trên nữa.
Nhưng nhớ là đã xài 1.52 thì không xài 1.53 hay .5 nào hết, 1.53 cũng vậy.
Tốt nhất là đã xài cái nào cố định xài giả lập đó luôn.
1.53 là tốt nhất vì mới nhất và đã Fix lỗi bể hình game 5 anh em siêu nhân điện quang robot đánh nhau với patch E của Bahamut Lagoon, còn bản 1.50 1.51 1.52 thì đâu vẫn hoàn đấy.
1.43 là ổn định nhất nhưng hình hơi xấu tí có điều nó nhanh nhất
So với các phiên bản đã được đăng thì 1.53 chạy chậm nhất
Nói chung ai ưng tốc độ thì xài 1.43, ai thích hình đẹp thì chọn 1.53 nhưng Fox khuyên xài 1.51 là ổn định hơn cả (nó nằm ngay giữa)
...
Thú vị thật! Giờ mới biết bạn Fox đã làm giám đốc có 1 vợ thế mà nó bị bd
Nó thú nhận 1 câu cũng vui.
Chúa sinh ra con người có nam có nữ có thằng bd (=^O^=)(=^O^=)(=^O^=)
Fox cũng ngẫm nghĩ ra cái gì cũng có phần giữa
Cái này nghe rồi nè!
Trên cạn có bd hém!
Dưới biển có con cá bóng
Trên trời thì có con "chim cu"
Còn đủ nơi thì có con thằn lằn...
Ngay cả ngày trước đêm là có hoàng hôn
Không biết mọi người nhìn nhận việc này như thế nào nhưng Fox nghĩ ông trời thật là mỉa mai...những người bị ông trời trêu chọc vậy thì nói cho cùng đáng thương hơn là đáng trách và xa lánh.
Thằng bạn Fox tâm sự với Fox...ai biết chuyện như trong phim có khi lại thành sự thật...
Tụi nó chia tay vì bồ nó định cư nên nó làm lại cuộc đời lấy vợ sinh con, giờ bồ nó hồi hương vì nó, không nhà không việc, không lẽ giờ nó bao biện cho sống chung nhà mà bồ nó kém nó đến gần chục tuổi, biết diện lý do gì...mà gặp bồ nó thì nó thấy rạo rực như teen, với lại vợ chồng nó cũng đang hục hặc.
Nó hô 2 vợ chồng ở với nhau 3 năm trời không có con mới ngớ ra là tại vợ nó vô sinh, thế nào cũng sinh con nuôi, giờ bồ nó về, 2 đứa cũng từng khắn khít 7 năm trời nếu qua Mỹ đám cưới cũng muốn xin con nuôi. Hỏi chứ Fox tính dùm coi ở với ai tốt.
Ai thuở đời nay yêu bd 7 năm may mắn lắm ông trời mới tạo cơ hội cho nó hạ quyết tâm làm lại cuộc đời cho dễ hoà nhập cộng đồng, giờ ông trời trêu ngươi cho người tình cũ 6 năm sau trở về lúc gia đình nó đang có nguy cơ đỗ vỡ.
Giờ khuyên nó sao đây...
Nó là bd rồi, ở với vợ thì thương cho cô vợ đã không có cơ hội có con lại mắc phải thằng chồng bd
Nếu khuyên nó sống thật với bản thân thì tương lai nó không biết sẽ ra sao...
Fox kêu nó thú nhận với vợ nó là bd đi, vợ nó đồng ý với thân phận nó chịu tiếp tục ở lại với nó thì ở bên vợ luôn đi, thà yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu. Còn nếu vợ nó bỏ luôn thì thôi sống thật với bản thân cho khoẻ người, dù gì qua Mỹ cũng có viện dưỡng lão không sợ già chết cô quạnh không ai chăm sóc.
Fox đang ngà ngà rồi, giờ nhớ chực lại không biết khuyên nó vậy có đúng hay không nữa...Lỡ có chuyện gì là 1 miệng Fox phá vỡ gia can người ta, mang mặc cảm tội suốt đời luôn(=ToT=)(=ToT=)(=ToT=)(=ToT=)(=ToT=)