Saint Seiya đã tới hồi kết...

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhân Mã chứ sao lại xạ thủ :| Nhân mã trong LC bị hades đánh 1 hit linh hồn chạy trốn luôn =))

Trong 88 chòm sao, có 3 chòm sao rất dễ bị nhầm lẫn tên

Sagitta - có nghĩa là mũi tên ( Arrow ) - thuộc nhóm sao Vũ tiên (Hercules group ). Trong thần thoại Sagitta là mũi tên của Hercules sử dụng khi giết chết con đại bàng của thần Zeus ( con đại bàng này là đại biểu của chòm sao Aquila - cũng thuộc nhóm sao Vũ Tiên )

Sagittarius - có nghĩa là xạ thủ ( Archer ) - thuộc nhóm sao Hoàng đạo ( Zodiac group )

Centaurus - có nghĩa là nhân mã ( Centaur ) - thuộc nhóm sao Vũ tiên ( Hercules group). Trong thần thoại Centaur là thầy dạy học của Hercules.

Nhưng trong 12 chòm sao thuộc vòng hoàng đạo, thì Sagittarius - xạ thủ là nghĩa chính xác nhât.

Trong truyện Saint Seiya, thì Sagitta là đấu sĩ bạc đã bắn mũi tên vào Saori Kido - aka Athena khi cả nhóm Seiya đang đứng trước 12 Zodiac temple. Nhiệm vụ của Seiya là phải tiến được vào thần điện Athena ở trên đỉnh của sanctuary trước khi 12 ngọn lửa trên đồng hồ Zodiac tắt, nếu không Saori Kido sẽ chết.
 
nhưng mà trong rất nhiều hình vẽ về Sagittarius đều vẽ 1 nhân mã mà :-/
 
nhưng mà trong rất nhiều hình vẽ về Sagittarius đều vẽ 1 nhân mã mà :-/

Thực ra cả Sagittarius và Centaurus đều ý muốn chỉ đến Centaur Chiron là thầy dạy học của Hercules. Nhưng khi nói đến Sagittarius là người ta chỉ muốn nói tới xạ thủ Chiron.

Còn khi nhắc tới Centaurus là người ta muốn ám chỉ tới người thầy Chiron, và thậm chí là cả nhân mã Pholus, tức khi nói tới nhân mã là chỉ một loài sinh vật đặc biệt.

Tuy nhiên phải tái khẳng định lại 2 chòm sao này hoàn toàn khác biệt.

Chòm sao xạ thủ Sagittarius nằm trên cung hoàng đạo, nơi mặt trời sẽ chuyển động qua từ 18-12 đến 1-12

Còn chòm sao Centaurus là chòm sao sáng nhất và là 1 trong 48 chòm sao thuộc về bầu trời phương Nam.
 
Mod Seiya nói sai 1 điểm.

Chòm sao Sagittarius mới là thầy dạy của Hercules, Người tên là Chiron, là nhân mã vĩ đại nhất, trí lực nhất, thông minh nhất tài giỏi nhất trong các nhân mã. Vũ khí nổi tiếng của Người là 1 cây cung có phép. Chiron không thuộc dòng giống như các Nhân Mã khác, Người là Bán thần.
Chiron hy sinh trong 1 trận đại chiến với các nhân mã nổi loạn, Người chết vì trúng mũi tên bắn nhầm của...Hercules. Thật ra Chiron vì là bán thần nên không chết, nhưng vết thương do mũi tên có độc Tử xà Basillik nên ko lành dc dù Người đã dùng mọi y thuật cũng như pháp thuật nhưng vô hiệu, vì quá đau đớn nên Người đã cầu xin Zeus để được chết và dc Hercules tung lên các vì sao. Người trở thành chòm sao Xạ Thủ (Sagittarius). Ở VN người ta thường gọi là chòm Nhân Mã vì dựa theo hình dáng của Người, thật ra cách gọi ấy là sai.

Chính vì những đức tính cao đẹp của Chiron mà người thừa hưởng bộ giáp tượng trưng cho chòm sao Sagittarius phải có đủ các đức tính kiểu như "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Võ" thì mới đạt dc, chắc vậy mà truyện maketting chòm sao này mạnh nhất.

------

Chòm sao Centaur vốn là 1 nhân mã làm việc cho Hera, tên này dụ dỗ vợ của Hercules, trò "cướp vợ" làm Hercules nổi điên, rượt theo bắn cho hắn 1 phát vào...mông. tên này trc khi chết đã bảo vợ Hercules lấy máu của hắn (có ngấm độc Tử xà) để sau này trả thù nếu Hercules ko chung thủy với nàng (...). Chính thứ này sau đó làm Herculess nổi cơn điên giết hết vợ con và phải tự thiêu chuộc tội :|. Tên nhân mã này chết dc Hera đưa lên làm chòm sao Centaur
 
Càng ngày càng thấy sự đỉnh cao của cua=))
 
Sagittarius còn sống, yên tâm :))
 
Anh cua trong LC thật là vkl, đỡ lại cho hình ảnh thằng cua trong Saint Seya bựa nhân ko tả =,,=
 
Cua!!! :((
Chắc tác giả LC thấy cua trong bản gốc bựa quá nên lăng xê cho cua trong LC thành thế này::(
 
20.jpg

Anh ấy vẫn còn gân lắm,
Dù thế nào cũng chết thôi, nhưng lúc này thì chưa:D:D
Mà lão này ngang tàng từ nhỏ nhỉ ^^
 
để giết đc Thanatos cả 2 cua đều teo
của nhỏ còn hiện nguyên thần mang theo nón giáo hòang về thánh vực đưa cho Bảo bình thì phải
 
cho Cừu trắng chứ, kèm câu nói: "my old man to your old man" :((
 
chap mới rồi kìa..cú đấm của cua đáng ghi vào lịch sử
 
ôi hope hope,ta lại dc thấy hope rồi :x
 
Không biết là Hope hay niềm tin đây? :-?
 
cự giải - niềm tin và hy vọng :D
 
ra thắng được trận này là nhờ niềm tin =))
 
ra thắng được trận này là nhờ niềm tin
Chứ cậu nghĩ để con người thắng được thần thì còn sức mạnh nào hơn sức mạnh niềm tin chứ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top