Saint Seiya đã tới hồi kết...

Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi, anh Dê Xồm cụt vì mấy chiêu vớ vẩn
đấu chuyển tinh di này quả là lợi hại =)), mấy chú dream này mà gặp anh cá thì chắc ko sống nổi qua 1 chiêu.
 
Cái này đâu phải đẩu chuyển tinh di :| chỉ có khống chế được không gian thì mới khiến El Cid tự chặt tay được chứ DCTD là phải đỡ được thánh kiếm rồi mới đánh ngược lại được, đỡ bẳng răng =)) Trước giờ đọc truyện mới thấy có 2 thằng có skill kiểu này 1 là Orochi trong KoF:x, còn 1 thằng khác thì có khả năng đánh xuyên không gian móc lốp đối thủ nhưng giờ chả nhớ nổi tên truyện lẫn tên nhân vật :|
 
Truyện Yu Yu hakuso có Kuwabara có thanh kiếm Thứ Nguyên Kiếm chém xuyên không gian :D, nó đứng 1 chỗ có thể chém dc 1 người ở bất kì nơi nào =)) =)).
 
Bọn này là Dream mà :-?

Theo tớ chỉ là ảo giác thôi :'>
 
Theo tớ thì là thật :'>. Chứ dân vàng đâu dễ dính ảo giác tầm thường vậy :'>.
 
Bọn này là Dream mà :-?

Theo tớ chỉ là ảo giác thôi :'>

mất là mất thật ấy chứ
nhưng mất 1 tay thì vẫn còn pro lắm
vàng mà lị :D
 
Xem film thấy võ sĩ cụt chút đỉnh vẫn mạnh như thường còn máu hơn nữa chứ :D, tăng Rage + Spirit lên là vô đối, nữa là ở đây là Vàng mà, trình cao lắm, cụt chút xíu ăn nhằm gì, vẫn còn 2 chân và 1 tay kia mà :D. Có niềm tin là dc =)).
 
Vàng thì cũng là người thôi mà :|, xem anh Trâu đấy, sứt sẹo tùm lum, ko chọc thủng tai thì bị thằng dơi nó cho đơ rồi.
Mà sao anh trâu ở bản nào cũng tự chọc thủng tai nhỉ 8-}
 
Chưa nghe câu : " Đàn gảy tai trâu" àh :))
 
chap mới, hình như là tay đi thật rồi
 
Cuối cùng thì hình tượng anh Dê cực ngầu ở chap trước chẳng qua cũng chỉ là PR cho ba thằng đệ của Hypnox và gián tiếp PR cho anh Tenma =((
 
lo gì, còn niềm tin cơ mà, dê đã chết quái đâu, chưa chết tức là vẫn có thể oánh tiếp
 
dê còn chiến đc mà
1 tay
2 chân
cosmos
niềm tin nữa :D
 
dê còn chiến đc mà
1 tay
2 chân
cosmos
niềm tin nữa :D

3 ;))

Lại niềm tin lên rồi rống rú mà thắng thì chán không còn gì bằng =((

p/s:
mới học xong tác phẩm : " Ông già và biển cả " xong, cảm giác ban đầu là như đang coi Saint Seiya ấy :))
 
chap mới :x
cụt tay thánh kiếm vẫn tốt
óanh = tay cụt mới máu chứ :D
 
Thấy chưa, tui đã nói mà, anh Dê Xồm của chúng ta dữ dội lắm, kiếm mẻ vẫn chém dc như thường, chém = tiểu vũ trụ chứ có bằng cái bàn tay đâu >:).

Dê Xồm Vô Đối! Hey- yeah!
 
Cái này người ta gọi là Nhân kiếm hợp nhất rồi =))
ngừơi là kiếm mà kiếm là người =))
 
Thánh đấu sĩ Giáp Vàng lận cơ mà :x, có phải bọn tầm thường đâu ;;).

Anh Dê hóa thành bổ báo rồi, có điều cụt tay thế này thì đấu dc bao lâu đây, ko biết SMNT dc đến mức nào khi cứ mất máu liên tục....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top