Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, giờ này chắc đèn hoa đầy trời nhể, hôm qua mình vào rạp phim xem cũng thấy nó để cây thông Noel to lắm
, tự dưng nhớ Paris thế 

. Năm ngoái tớ lên paris dịp Noel mà lên đúng cái ngày tuyết tan, đường nhầy nhụa nhơ nhớp, kinh khủng cực. Cái ngày trèo lên tháp Eiffel chơi thì chỉ đi dc 1 tầng, tầng 2 đang bảo trì, hôm ấy lại còn có sương mù nữa, đứng trên tầng 1 chả thấy cái dek zì ngoài 1 màu trắng. Hôm sau đi bảo tàng Louvre thì nó đóng cửa
. Hôm sau nữa đi disneyland chơi thì cũng sương mù ngập trời, tòa lâu đài disney như mất hút. Nói chung là ấn tượng về Paris thì ngoài tháp Eiffel ban đêm (bật đèn chớp tắt sáng tứ tung, trên đỉnh còn có đèn pha quay vòng, kiểu như hải đăng ấy) là dc, còn lại chả ra cái ôn zì. Đi 2 tuần, ăn xài xả láng vậy mà hết có cỡ 250€ thôi 
.
@nth: Hồi tháng 9 bác có tham gia buổi gặp mặt đầu năm ko? Nếu có chắc iem với bác có lướt qua nhau rồi đấy.
Mọi người chuyền tay nhau cái mic để tự giới thiệu, ai đứng lên cũng là đại biểu của 1 đám # cùng khóa, còn iem thui thủi 1 mình, thế nên cái mic ko đến dc tay em.
Mọi người cười nói với nhau vui vẻ lắm bác ạ, ma cũ với ma cũ, ma mới với ma mới, cuối cùng cũng chỉ còn mình iem thui thủi.
Hôm đó về buồn lắm bác ạ![]()

. anw mọi người còn mấy năm nữa thì xongBọn ma mới sn 91 92 mới sang ấy, bác biết bọn nó ở đâu ko ?
@pb_: bao h bác sang? Mà bác học master hay zì ?
, còn học 5 năm thì là học từ đầu, đến master, xong 3 năm đầu thì có bằng đh, học thêm 2 năm nữa thì có master. 

