[spoil]
Chương trình ca nhạc diễn ra đúng 7h như dự kiến. Sau khi quan khách đã đông đủ, lũ học sinh đã ổn định trật tự cũng là lúc buổi biểu diễn được bắt đầu.
Phần dạo đầu như mọi buổi lễ kỉ niệm khác. Ban đầu là thầy hiệu trưởng rồi cô hiệu phó lên phát biểu khai mạc. Kế đến là ông chủ tịch huyện, bác trưởng ban hội CMHS, rồi đến anh cựu HS trường mà giờ đây là giám đốc 1 công ti tiếng tăm, 1 chị cựu HS khác là bác sĩ, rồi 1 người năm ngoái đã đậu 3 trường ĐH, sau cùng là 1 HS trường lên phát biểu.
Màn tra tấn khủng bố lỗ tai dài lê thê gần cả tiếng đồng hồ. Mỗi người chỉ vỏn vẹn mươi phút mà Nhân nghĩ là cả giờ đồng hồ. Hễ ai chộp được cái micro là thả sức khạc đạn. Ngay cả nhỏ bí thư đoàn trường cũng không ngoại lệ. Dường như tất cả những người lên phát biểu đều chung 1 cái gen hay sao ấy.
Và cũng như mọi buổi lễ khác. Trên nói mặc nói dưới ta cứ nói. Nhân quan sát thấy đằng này một hội Hàn Quốc, nhóm kia là hội nghị trung đông. Rồi thì xung quanh nó toàn là chính trị, kinh tế, văn hoá, giải trí, … Cứ như nó đang ngồi trong cái phòng mà mọi cái tivi đều chĩa vào nó mà phát sóng.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, khi nhỏ bí thư cúi đầu cảm ơn và được hoan nghênh bằng 1 tràng pháo tay “nồng nhiệt” từ đám HS. Phần chính của buổi lễ mới được bắt đầu.
Chương trình hôm nay hết sức phong phú. Ngoài các tiết mục của ca sĩ còn có sự góp mặt của trường bạn và cây nhà lá vườn của trường nó. Đó là các tiết mục được đánh giá cao trong hội diễn hôm 20/11 vừa rồi. Đáng lẽ lớp nó cũng có 1 tiết mục là giọng đơn ca của Ly nhưng từ khi cô bạn biến mắt, mọi thông tin về cô đều bị xoá sạch.
Lớp 10A8 diễn 1 vở hài kịch lầm cả trường cười nghiêng ngả.
Các lớp 10A11, 11B2, 11B5, 11B7, 12C1, 12C3, 12C4 đều là các tiết mục đơn ca, song ca hay tốp ca hoặc múa. Đều là những tiết mục đã đoạt giải cao trong hội thi.
Tuy nhiên Nhân thắc mắc tại sao 10A2 không để giọng ca thiên thần của mình ra. Nó thấy Nghi hôm nay có mặt mà. Cô nàng hôm nay mặc áo thun trắng, quần jean xanh, tóc cột đuôi sau gáy. Trông khoẻ khoắn như Yến vậy, liệu cô nàng có là Yến thứ 2. Đâu thể nào ? Nghi là loài chim mà. Nhân băn khoăn với suy nghĩ trong đầu.
Trường bạn góp mặt hai tiết mục: 1 ca nhạc và 1 ảo thuật.
Riêng màn ảo thuật, Nhân có thể thấy nó chiếm bao nhiều là ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục của tụi con gái trường nó. Thằng làm ảo thuật đó khá đẹp trai. Tay nó thoăn thoắt xào bài, lại thêm trò rót nước vào giấy, lấy hoa từ không khí.
Nói chung những trò tên đó diễn rất sơ đẳng và Nhân cũng biết mánh khoé của nó qua những lần Nam cho nó xem mấy đoạn clip biểu diễn. Nhưng ở tuổi này, chút tài lẽ đó cũng là đáng khâm phục rồi, cứ nhìn những con mắt tròn xoe của tụi con gái là biết.
Giữa chừng buổi ảo thuật, Nhân liếc nhìn về lớp Nghi và thấy cô đang nhìn lại nó. Nghi nháy ánh mắt đầy nghịch ngợm với nó đồng thời búng ngón tay. Nhân thấy tia lửa nhỏ xoẹt ra trong tay cô nàng. Chẳng ai để ý điều này vì đang dán mắt nhìn thằng kia bắn bài.
Nhân hiểu ý cô nàng muốn nói gì. Nghi chỉ cần biểu diễn màn nước chảy từ không khí, tay không tạo ra lửa và điều khiển lửa. Hay đơn giản hơn cô nàng chỉ cần nhấc mình lên vài mét thì thằng kia, à không, mấy nhà ảo thuật trên thế giới phải quì xuống tôn cô làm sư phụ.
Màn ảo thuật kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội từ quan khách lẫn đám HS.
Xen lẫn các màn biểu diễn của HS là các tiết mục của ca sĩ. Phần này chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng xem ra được hoan nghênh nhất.
Nhân bị ù tai khi nghe tiếng hét hay gào rú gì đó của bọn con gái khi ca sĩ Nhật Huy bước ra từ cánh gà. Đây là 1 nam ca sĩ khá nổi tiếng cùng với Quỳnh Như, khuôn mặt bảnh trai, hàm răng trắng, mái tóc gợn sóng. Nhiêu đó đủ làm các cô gái tuổi teen đổ gục. Thật sự thì nếu không có sự nghiêm ngặt cúa các thầy cô quản lý lẫn nhân viên bảo vệ thì anh chàng Nhật Huy kia đã bị xé xác, à không, bị xé không còn manh giáp. Nhân cười thầm với ý nghĩ đó vào lúc anh ta đí xuống sân trường biểu diễn.
Sau Nhật Huy là ca sĩ Thuỷ Tiên cũng gây ra không ít sự hỗn loạn, hú hét, vỗ tay vang dội. Cô ca sĩ này có giọng mượt mà chuyên hát những bài trừ tình sâu lắng. Khi Thuỷ Tiên kết thúc phần biểu diễn, sân trường vang lên đầy những tiếng não nề vì có lẽ sắp hết chương trình.
Người dẫn chương trình tối nay, cô Mỹ Hạnh bước ra duyên dáng trong chiếc áo dài hoa:
-Các em thấy tối này thế nao ?
-TUYỆT LẮM Ạ. Sân trường đồng thanh hô to.
-Các em có muốn về không ?
-KHÔNG Ạ.
-Thế các em muốn ai ra hát nữa nào ?
-NHẬT HUY! NHẬT HUY!
-THUỶ TIÊN! THUỶ TIÊN!
-Cô rất tiếc nhưng phải thông báo rằng họ không thể hát tiếp được nữa.
-SAO VẬY CÔ ?
-THÊM ĐI CÔ!
-NĂN NỈ HỌ ĐI CÔ.
Sân trường đầy tiếng kêu la ó, tiếc rẻ.
Cô Mỹ Hạnh dừng lại để những tràng âm thanh tiếc rẻ lắng lại.
-Nhưng sẽ có một người mà các em rất thích sẽ ra biểu diễn.
-AI VẬY CÔ ?
Cô Mỹ Hạnh đưa ngón tay lên ra hiệu in lặng. Sân trường hồi hộp chờ cô nói tiếp.
-Và đây, xin giời thiệu với các em. CA SĨ QUỲNH NHƯ.
Sân trường bùng nổ những tiếng kêu la náo động. Trong nên ầm thanh hỗn tạp đó, Quỳnh Như bước ra từ trong cánh gà với chiếc đầm đỏ váy xoè, mơn mởn như một bông hồng khoe sắc. Tất cả HS đều không ngờ trường mình lại có thể mời được ca sĩ như Quỳnh Như.
À không phải tất cả. Chỉ 1 đứa HS duy nhất biết nguyên nhân, có thể là hai người. Nhưng người kia không để tâm còn người còn lại đang lo sốt vó. Quỳnh Như hẳn muốn gấy ấn tượng với nó và đây sẽ là rắc rối to. Nhân bàng hoàng nghĩ.
[/spoil]