[Sáng tác] Another World

Tính cách nv phải khó đoán 1 chút mới hay chứ
Cho dù thế nào nó vẫn ở giới hạn chấp nhận được :))

TA đang build Nhân theo hướng mới \m/ btw, gia nói chap này hai đứa đều trẻ con :))
 
TA đang build Nhân theo hướng mới \m/ btw, gia nói chap này hai đứa đều trẻ con :))
Trẻ con nó theo kiểu vui vẻ chứ không khó chịu
Ai mà chẳng trải qua những khoảnh khắc thế này, tự nhiên hoài niệm quá :D

Đôi khi cuộc sống cần có những lúc trẻ con thế này............thì nó mới thấy thoải mái, bởi vì cuộc sống nó vốn cực kỳ phức tạp rồi, con người cần có nhiều tiếng cười hơn ;)

-Nhân đã bảo mà. Nó vui mừng. Chí ít nó vẫn có thể làm cho các cô gái vui vẻ cho dù nó không bảo về được các cô.

-Nhân … Yến vừa mở miệng nói thì đột nhiên biến sắc;
-Nhân về mau lên.

Nhân còn ngơ ngác vì sự thay đổi thái độ đột ngột này thì.

“Rầm” Tiếng động cực lớn vang lên từ bên ngoài. Chuyện gì đang tới đây
Nhân suy nghĩ tốt lắm
Biết làm cho người khác thấy vui vẻ hạnh phúc đó cũng là điều làm nên một người đàn ông ^^

P/s: Kẻ thù tấn công, nguy rồi!
 
Trẻ con nó theo kiểu vui vẻ chứ không khó chịu
Ai mà chẳng trải qua những khoảnh khắc thế này, tự nhiên hoài niệm quá :D

Đôi khi cuộc sống cần có những lúc trẻ con thế này............thì nó mới thấy thoải mái, bởi vì cuộc sống nó vốn cực kỳ phức tạp rồi, con người cần có nhiều tiếng cười hơn ;)

À À :D Đó là hoài niệm cũ rích mà truyện, phim nào cũng có :x

Tôi cầm tô cháo lên và gõ cửa. Giọng nói của Phương Anh vang lên nghe mệt mỏi làm sao:
- Mẹ vào đi…….sao mẹ lại gõ cửa làm gì vậy?

Tôi nói:
- Là tôi đây, Phương Anh!

- Việt hả? Sao ông lại đến đây?

- Bạn bè đến thăm không được sao?

- Ừ….vào đi………..

Phương Anh trông xuống sắc thấy rõ. Mái tóc thì rối bù. Bạn ấy đang ngồi quấn chăn trên giường.

Tôi lấy một cái ghế trong phòng ngủ của Phương Anh và ngồi lên đó.
- Ăn cháo đi nè!

- Để tôi tự làm lấy!

- Đừng ngại! Có mấy khi tôi làm việc này chứ?

Tôi xúc một thìa cháo rồi thổi cho nó bớt nóng.
- Há miệng ra nào!

Phương Anh ngần ngừ một lúc rồi cũng làm theo lời tôi. Sau khi ăn một thìa cháo, bỗng bạn ấy rơi nước mắt.

Tôi hoảng hốt kêu lên:
- Sao vậy? Nóng quá à?

Phương Anh vội lau nước mắt đi:
- Không phải…….mỗi lần sốt là tôi hay bị cay mắt ấy mà……..

Tôi nhe răng cười:
- Có lẽ là do ngồi máy tính nhiều quá đấy. Bà nên bớt ngồi máy tính đi! Không thì….mua lọ V.Rohto ấy!

Phương Anh gật đầu:
- Ừm! Ngồi máy tính nhiều nên dễ bị cay mắt ghê………

Lúc đó tôi đã hơi ngờ ngợ về phản ứng kỳ lạ Phương Anh cộng với những câu hỏi kỳ lạ của mẹ bạn ấy. Nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng chắc mình đang tưởng tượng……….

P/s: Kẻ thù tấn công, nguy rồi!

Không phải kè thù nhưng cũng chưa chắc hiền lành :>
btw, chính vì thế nên ta mới build thằng Nhân mới xem sao \:D/
 
Vấn đề là: Ngọc không vui khi nhìn hai người này đút bánh cho nhau ăn...
cho nên nó hiện hồn...
hoặc gấu mẹ vĩ đại đến...
---------
Med còn chap nào như thế này không, cho mình xin ! *hai mắt long lanh*
 
uhm chap này công nhận là dễ thg, cơ mà chừng nào ku Nhân mới đc power up vậy?
 
Med còn chap nào như thế này không, cho mình xin ! *hai mắt long lanh*

uhm chap này công nhận là dễ thg, cơ mà chừng nào ku Nhân mới đc power up vậy?

Thank :D Sẽ cố gắng nhiều chap loại này hơn \m/
btw, chap sau có lẽ sẽ biết vì sao Nhân có power :> Còn up thì cuối phần :-"
 
Thành thật cáo lỗi :)) Delay cho đến khi nào viết xong hết phần 2 :))
 
Đọc truyện của med là để chờ những chap như thế này :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc truyện của med là để chờ những chap như thế này :">

:x Năng lực có hạn =((:-" Mỗi lần viết tình cảm đời thường bị chửi tanh banh #:-s:-ss
 
Hình như box này không giới hạn bài viết phải không bạn med ? Mình là người mới, sơ bị chém lắm, nhưng hâm mộ truyện bạn quá nên....
Truyện bạn viết văn phong khá đơn giản, cốt truyện xây dựng khá tốt.
Nhưng mình thấy chưa được đã lắm vì hình như truyện này kể khá nhiều mà phần tả và phần cảm khá ít( có lẽ mình chưa đọc kỹ, hoăc có lẽ chương truyện kah1 ngắn nên...)
Thấy hệ thống skill giống .....game online quá, mình thấy thích cái kiểu chiến đấu không hoa mỹ mà thực tế,sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc, kẻ thắng là kẻ tỉnh táo hơn chứ không phải nội lực thâm hậu hay bí kíp ,anh này tung chiêu này chì này né rồi tung chiêu kia. Hơn nữa thấy tác giả phân chia phép theo nguyên tố thì phải,sao không chia theo đặc thù từng loài, ví dụ cáo giỏi biến hình, gấu xáp lá cà, 1 con có thể dùng nhiều phép dựa trên đặc thù loài và... tài năng. Mà hình như bọn này ít khi hiện nguyên hình choảng nhau nhỉ, thấy vậy chất hơn.
Có 2 câu hỏi đây: Nghi là phượng hoàng phải không( thấy xài lửa rồi lông vàng gì đó)?? và Ngọc là con gì vậy( chưa kịp biết đã chết)????
 
Hình như box này không giới hạn bài viết phải không bạn med ? Mình là người mới, sơ bị chém lắm, nhưng hâm mộ truyện bạn quá nên....

Theo luật 4rum thì 1k post sẽ sụp và med đang mơ tới cái đó để đánh đổ kỉ lục gia phanthieugia \m/

Truyện bạn viết văn phong khá đơn giản, cốt truyện xây dựng khá tốt.
Nhưng mình thấy chưa được đã lắm vì hình như truyện này kể khá nhiều mà phần tả và phần cảm khá ít( có lẽ mình chưa đọc kỹ, hoăc có lẽ chương truyện kah1 ngắn nên...)

Cám ơn bạn \m/
Mình thiên về kể và dẫn và một chút xíu tả. Vẫn đang muốn tả nhiều hơn :D Cảm thì thua xa đồng nghiệp =((

Thấy hệ thống skill giống .....game online quá, mình thấy thích cái kiểu chiến đấu không hoa mỹ mà thực tế,sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc, kẻ thắng là kẻ tỉnh táo hơn chứ không phải nội lực thâm hậu hay bí kíp ,anh này tung chiêu này chì này né rồi tung chiêu kia.

Tờ cũng thích thế. Đánh nhau phải tranh đấu. Ai lanh lợi hơn thì thắng. Với lại skill từ nhiều nguồn lắm bạn à ;))

Hơn nữa thấy tác giả phân chia phép theo nguyên tố thì phải,sao không chia theo đặc thù từng loài, ví dụ cáo giỏi biến hình, gấu xáp lá cà, 1 con có thể dùng nhiều phép dựa trên đặc thù loài và... tài năng. Mà hình như bọn này ít khi hiện nguyên hình choảng nhau nhỉ, thấy vậy chất hơn.

Đúng là med phân theo nguyến tố: lửa, nước, độc, đất, sắt, gió, băng, điện :D

Về cáo giỏi biến hình thì med tạo phép ảo ảnh rất nhiều rồi :> 57

Về gấu xáp lá cà thì med cho luyện hệ thổ đánh rất chi là im3 :))72

Về loại thú hóa thì đây :-" 71

Có 2 câu hỏi đây: Nghi là phượng hoàng phải không( thấy xài lửa rồi lông vàng gì đó)?? và Ngọc là con gì vậy( chưa kịp biết đã chết)????

Nghi là loài gì cuối phần này sẽ rõ ;)) Còn Ngọc là chim công :D
 
Update cái coi :D .
aw.jpg
 
Chưa có chap mới thì còn lâu mới lên page=)). Med ra lẹ lẹ. 1 tháng nữa mình s9i mùa hè xanh sợ không có mạng để đọc.
Có cái này nè( không biết med biết chưa:D): đất nước Việt Nam nằm trong hình âm dương. Dải đất hình chữ S ngăn cách biển và đất là chữ S ngăn cách âm và dương. Biển hồ ở campuchia là nước trong đất( âm trong dương), đảo Lý Sơn là đất trong nước( dương trong âm). Med xem thử có dùng làm tư liệu giải thích tại sao chìa khóa lại nằm ở vn nhé:D
 
Chưa có chap mới thì còn lâu mới lên page=)). Med ra lẹ lẹ. 1 tháng nữa mình s9i mùa hè xanh sợ không có mạng để đọc

Không thể nhanh được :-< Med còn vướng vài chi tiết rất quan trọng cho nên phải sắp xếp cẩn thận :D Đáng lé hôm nay release một chap nhưng mệt quá :P

Món ăn ngon chờ càng lâu càng ngon :D

Có cái này nè( không biết med biết chưa:D): đất nước Việt Nam nằm trong hình âm dương. Dải đất hình chữ S ngăn cách biển và đất là chữ S ngăn cách âm và dương. Biển hồ ở campuchia là nước trong đất( âm trong dương), đảo Lý Sơn là đất trong nước( dương trong âm). Med xem thử có dùng làm tư liệu giải thích tại sao chìa khóa lại nằm ở vn nhé:D

Cái này mới biết đấy :-?

Thật ra med nghĩ sao mấy vụ thảm họa trái đất đều xoay quanh Mỹ, Nhật, TQ hay Châu Âu cho nên phen này nâng VN lên tầm cao mới :D Càng hoàng tráng càng tốt, phá tanh banh TG, VN thì đang suy nghĩ đánh sập cầu SG với tháp HTV \m/
 
Thật ra med nghĩ sao mấy vụ thảm họa trái đất đều xoay quanh Mỹ, Nhật, TQ hay Châu Âu cho nên phen này nâng VN lên tầm cao mới Càng hoàng tráng càng tốt, phá tanh banh TG, VN thì đang suy nghĩ đánh sập cầu SG với tháp HTV
Mình cũng có ý đó, đọc truyện kiếm hiệp hay tiên hiệp thấy nó cứ phóng đại cái thần châu đại lục mãi, riết muốn ngán và ....ghét luôn. Phải nâng tầm VN lên nó mơi đã :>
 
Mình cũng có ý đó, đọc truyện kiếm hiệp hay tiên hiệp thấy nó cứ phóng đại cái thần châu đại lục mãi, riết muốn ngán và ....ghét luôn. Phải nâng tầm VN lên nó mơi đã :>

TQ mà. Người ta tự hào về LS của người ta. Trong khi LS bên mình lại .... Haizz.
btw, nói vậy chứ ko có ủng hộ vụ cướp đất, à không, cướp biên của tụi nó đâu x-(
 
Mình không nghĩ phá tanh bành cái gì đó sẽ để lại ấn tượng tốt đâu.
Một cảnh lãng mạn phía trên tháp truyền hình thành phố thì sao ? :-9
 
Mình không nghĩ phá tanh bành cái gì đó sẽ để lại ấn tượng tốt đâu.
Một cảnh lãng mạn phía trên tháp truyền hình thành phố thì sao ? :-9

Thử xem sao :P

============================

Nhân đứng trên đỉnh tháp eiffel. Nó nhìn xuống mặt đất. Trận chiến dưới kia đang diễn ra kinh hồn. Những tiếng nổ, máu và sương khói hòa quyện vào nhau.

Quay sang người bên cạnh, nó hỏi:
-Nghi đỡ chưa ?

-MÌnh không sao, Nhân à. Cậu phải tiếp tục định mệnh của mình thôi. Nghi dáng diệu mệt mỏi ngồi trên đỉnh tháp.

Nhân nhìn Nghi cưới:
-Định mệnh không tạo ra mình. Chính mình sẽ tạo ra định mệnh.

Rồi nó cúi xuống gần sát mặt Nghi:
-Nếu Nhân sống sau cuộc chiến này, tụi mình sẽ đi chơi một ngày chứ ?

-Ý Nhân là hẹn hò hả ? Nghi quay mặt né đi và nhìn xuống trận chiến.

-Ừm, chúng ta làm lại từ đầu vậy. Nó gật đầu.

-Mình ... Nghi đỏ mặt.

Nhân đột nhiên nhanh hôn nhẹ lên má cô nàng trước khi cô đồng ý:
-Vậy là đồng ý rồi nhé.

Nhân phóng vọt lên bầu trới với đôi cánh trắng mọc ra từ vai, nhắm thẳng vào quả cầu khổng lồ lung linh trên bầu trời Paris.

Quả cầu xáo động rồi hàng ngàn hình bóng phóng vọt ra. Rồng. Những con rồng với thân thể chói lòa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao lại có rồng ở đây:-o. Vậy chắc mẻm có phượng hoàng rồi. Mà ném mấy con legend đó vào sao bọn thú thường choảng lại[-X Đề nghị update phe ta lên, cáo chín đuôi, sói chúa, gấu.... thần, phượng hoàng....Nghĩ mà khoái quá. Mà last battle cho war hẳn cà đội quân đi, phá phách vài cái xi nhê gì:>
 
Sao lại có rồng ở đây:-o. Vậy chắc mẻm có phượng hoàng rồi. Mà ném mấy con legend đó vào sao bọn thú thường choảng lại[-X Đề nghị update phe ta lên, cáo chín đuôi, sói chúa, gấu.... thần, phượng hoàng....Nghĩ mà khoái quá. Mà last battle cho war hẳn cà đội quân đi, phá phách vài cái xi nhê gì:>

Đó là phép tạo hình bạn à. Tức là dùng các loại phép thuật tạo ra hình dạng quái thú. mạnh hơn đôi khi mang thuộc tính loài thú đó. Mà với Châu Á không gì mạnh bằng rồng :D

Cáo chín đuôi thì có rồi chỉ là chưa đủ đuôi :-"
Nghi mỉm cười:
-Cậu cũng tiến bộ đâu kém gì.

Rồi Nghi ngoái người cố nhìn ra sau lưng Ly:
-A ha! Nghi reo lên; -Có vẻ như cậu đã thêm đuôi thì phải.

Ly ngượng nghịu đỏ mặt:
-Không hiểu sao dạo này nội lực mình tăng tiến rất nhanh.
 
Back
Top