Tan8/6Online
Dragon Quest
- 15/2/07
- 1,265
- 8
- Thread starter
- #61
Nhờ vào kinh nghiệm viết truyện của bản thân ấy mà![]()
thật ra mình cũng muốn người đọc biết....mà không biết ng ta có biết ko
mà thôi k biết cũng k sao 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhờ vào kinh nghiệm viết truyện của bản thân ấy mà![]()
mà thôi k biết cũng k sao 
Ha ha, trống trường, sao mình lại ngạc nhiên nhỉ ? Đây là đâu? Tên các nhân vật là Tây hay Việt?Tùng…tùng…tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học.
Cái đoạn này mình nghĩ cậu nên edit cho nó chi tiết một chút, sẽ khiến đoạn chuyển hay hơn. Vì đọc quả thật loạn và nhanh như gió.Một nhiên một luồng sáng xuất hiện, tôi thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh. Có ai đó đang nằm ở giữa. Tôi thấy lạnh lắm, tôi bước lại gần, rồi tôi chạy lại, lo lắng về những lời hắn nói. Ôi không! Đột nhiên mọi thứ biến mất. Tôi như bị rớt vào một cái hố vô tận.
Lol, hình như Liz không hề coi trọng chuyện giữ bí mật, ai giao cho con bé này việc tập hợp anh hùng thì quả là...-Này!!!!! Nhìn xuống coi!! – Một tiếng kêu vọng từ dưới lên, Liz đã đứng dưới đó từ lúc nào – Tối nay 6 giờ đến bìa rừng West Forest nhé, lúc đó sẽ có người của ngôi nhà Trắng dẫn bạn vào. À, tớ đã rủ Lynn rồi, tối nay tớ bận chuẩn bị cho vài việc nên không đi cùng cậu được.
Btw, nó làm mình nhớ tới một bộ manga nhật mình từng đọc: con người có xứng đáng với tự nhiên không nên có lẽ suy nghĩ hơi nhiều

Thứ nhất, đó là có chap mới thì bạn hãy để luôn ở post mới, bạn phí 1 post để thông báo cho mọi người là có chap mới làm gì trong khi chỉ cần post thẳng lên. Post đầu chỉ là nơi bạn update link, không phải nhét hết tất cả vào, sau này sẽ rất khó edit.
Ha ha, trống trường, sao mình lại ngạc nhiên nhỉ ? Đây là đâu? Tên các nhân vật là Tây hay Việt?
Cái đoạn này mình nghĩ cậu nên edit cho nó chi tiết một chút, sẽ khiến đoạn chuyển hay hơn. Vì đọc quả thật loạn và nhanh như gió.
Lol, hình như Liz không hề coi trọng chuyện giữ bí mật, ai giao cho con bé này việc tập hợp anh hùng thì quả là...
--------
Ha ha, mình tưởng vào nhà Trắng sẽ gặp được Barack Obama chứ, ai ngờ lại gặp Lady Gaga...thứ lỗi cho sự đùa dai của mình, nhưng trận đấu trước buổi chia tay của Mark khiến mình cảm thấy không vui. Có chuyện gì đó không ổn ở đây, tại sao Liz lại có cảm tình đặc biệt với Mark chỉ trong 1 thời gian ngắn vậy? Lynn và Mark đâu phải là những người duy nhất được mời đến nhà trắng? Thôi thì cứ cho là họ có tình cảm đi, nhưng mình vẫn thấy Liz như đang bị ép buộc phải làm chuyện gì đó. Rất buồn.
Nói về Thần Trắng, cô rất....Trắng, hết. Bản thân là một nhân vật quan trọng mà không được làm nổi bật lên cho lắm nên hơi...ha ha...tiếc thật.
Đoạn chia tay giữa Liz và Mark rất hay đấy, một điểm nhấn để lại ấn tượng rất tốt ở cuối truyện. Cố gắng phát huy nhé bạn.
sorry
lúc nãy vào lớp bật đt lên, thấy comment này, ngồi cười khích khích, ai cũng nhìn hết :P

. Nếu là bạn bè thì chỉ bị cắn ở chân cũng đâu thể nào chịu ngồi yên nhìn bạn mình chiến đấu một mình được :P, Lynn có thể ngồi đó tạo gió được mà :P. Cậu không nên bỏ rơi một ai khi tả những cảnh battle
.Tự nhiên nhớ tới cái phim TerminatorHà hà, mình nghĩ bạn Tee có hơi nhầm lẫn ý của bạn bim 1 chút, ý bạn bim hỏi là nếu con người là loài gây hại cho Trái Đất, thì với tư cách là đồng minh của trái đất, bạn sẽ theo phe nào, ủng hộ trái đất hay ủng hộ con người? Theo mình thì sự tồn tại của con người cũng nằm trong 1 quá tình tiến hoá tất yếu của sinh vật trên Trái Đất, vai trò của họ đối với hành tinh này không chỉ đơn thuần là tham gia vào vòng tuần hoàn của sự sống. Mà nhiệm vụ, mục đích lớn nhất, cao cả nhất của sự tồn tại của họ đó là dẫn dắt mọi sinh vật của hành tinh này vượt ra giới hạn vũ trụ.
Nói cách khác, dù có con người hay không, Trái đất cũng sẽ bị huỷ diệt không sớm thì muộn, sự hiện diện của con người là nhằm để đảm bảo rằng trước khi điều đó xảy ra, mọi thứ Trái Đất cũng sẽ không mất hết như chưa từng có gì, mà sẽ được bảo tồn, lưu trữ bên ngoài vũ trụ bởi công nghệ của loài người.
Hãy tưởng tượng, nếu như Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống đa dạng trong vũ trụ, thì lúc đó ta sẽ thấy vai trò lớn lao của sứ mệnh này.
Tuy có thể sau này chúng ta có thất bại, nhưng...ít nhất thì chúng ta đã cố, và sẽ không có bất cứ thần thánh nào trách cứ điều đó. Ha ha
Nghe như khoa học viễn tưởng nhưng mình nghĩ nó là sự thật.

Hờ...........-Có thật là Trái Đất sẽ bị hủy diệt bởi chính con người?
-Đúng vậy! Con người sẽ tiêu diệt lẫn nhau và sẽ hủy diệt những thứ mà chính họ xây dựng nên.......

viết rất tỉ mỉ, được kiểm tra lại hơn 2 3 lần 


Quá hay-Trước khi có sự xuất hiện của thần Đen, các ngươi có biết thế giới này bình yên đến mức nào? Vào đêm hôm đó, khi nghe được tiên đoán sẽ có một người từ tương lại xuất hiện, sự bình yên đó đã bị phá vỡ mãi mãi. Ngay đêm hôm sau, khi dòng sông Forsyth chính thức bị tấn công, thế giới như chìm trong một tương lai bất định. Thần Đen có nói thế giới sẽ bị hủy diệt bởi con người, nói tất cả những việc hắn làm là gì tương lai của thế giới. Nhưng các ngươi có biết rằng, nếu hắn ra tay, thì thế giới có khi sẽ phải bị hủy diệt sớm hơn? Ta tự hỏi mình, có nhất thiết phải dựa vào tương lai để đưa ra quyết định cho hiện tại hay không. Thế rồi ta bay khắp thế giới, ta thấy những đứa trẻ, những nụ cười; ta thấy những cặp tình nhân bước trên phố, những đôi bạn đùa giỡn với nhau; tã đã quyết định giao tương lai cho họ. Họ là những người đã tạo ra thế giới hôm nay, nên tương lai sẽ là của họ. Ta đã quyết định bảo vệ những con người này

1. Chap này cậu viết khá hẳn lên
2. Battle sắp nổ ra
3.
Quá hay![]()
mới bị cho ăn chửi nguyên bài essay 


. Mình chỉ hơi thấy gường gượng ở chỗ mark với liz thích nhau thôi. Nói chung tác giả đi cái vèo xong nói họ đã yêu nhau thì.......không thuyết phục tí nào.
biểu cảm của thần trắng không tốt lắm, nói chung là cô đặc biệt một cách................. bình thường. Không có gì cho người đọc ngạc nhiên cả vì mô tuýp này xái nhiều quá. Cậu phải để ý sáng tạo cả tính cách nổi bật cho nhân vật thay vì chỉ xài năng lực
Cơ bản đoạn triết lý không fail, nhưng nó.............nhanh quá. Cậu phải để ý lối hành văn của Gia thường rất nhanh, chú trọng tình tiết nên ít khi nêu dông dài, axe thì lúc nào cũng có triết lý, tình cảm nên tình tiết rất chậm . Pha được hai lối viết đó vào rất khó nên cậu cẩn thận. Mình nói thế vì mình thấy truyện có xu hướng miêu tả triết lý và chắc ......là sẽ có cuộc đấu tranh nội tâm của mark về con đường mình đi
nói thêm là nhân vật chính của gia hầu như ít thay đổi lập trường của mình về cuộc sống suốt truyện nên hầu như cậu ấy ít phải dừng để đôc giả ngồi ...ném tạ.
sau này sẽ biết 
không phải lo 
p/s: tớ mới viết 1 truyện tự sự về bản thân bằng tiếng Anh. Không biết nếu viết xong mình post lên có ai đọc không nhỉviết rất tỉ mỉ, được kiểm tra lại hơn 2 3 lần
![]()

Mình nghĩ Mark thân quen với "thần" Trắng quá nhanh đấy :P.-Đừng lo. Liz đang đi thực hiện một nhiệm vụ của ta.
-…nhưng người…có thấy với khả năng của Liz…việc chiến đấu là không thể?
-Ngươi không cần lo lắng quá. Ta biết là khả năng của Liz không thể gây chấn thương vật lý, nên ta đã không giao cho cô ta nhiệm vụ quá sức.
-Người có thể cho tôi hỏi, đấy là nhiệm vụ gì?
-Đừng lo lắng thái quá. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Có thể đây là lần cuối ngươi và bạn ngươi được tận hưởng những giây phút bình yên đấy.
-Người không nói chỗ của Liz, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì.
-Được rồi, ta đành tiết lộ một số chi tiết vậy. Ta sẽ gửi ngươi tới chỗ Liz.
-Thế sao người không cho chúng tôi đi cùng Liz?
-Quá nhiều người cùng một lúc, sẽ dễ gây sự chú ý. Ta sẽ phải qua mặt thần Đen trong việc này. Hãy ở lại sau buổi tiệc, ta cần phổ biến nhiệm vụ cho ngươi.
Không phải ai trong box cũng nhuần nhuyễn tiếng Anh đâup/s: tớ mới viết 1 truyện tự sự về bản thân bằng tiếng Anh. Không biết nếu viết xong mình post lên có ai đọc không nhỉ viết rất tỉ mỉ, được kiểm tra lại hơn 2 3 lần
.
ChàCơ bản đoạn triết lý không fail, nhưng nó.............nhanh quá. Cậu phải để ý lối hành văn của Gia thường rất nhanh, chú trọng tình tiết nên ít khi nêu dông dài, axe thì lúc nào cũng có triết lý, tình cảm nên tình tiết rất chậm . Pha được hai lối viết đó vào rất khó nên cậu cẩn thận. Mình nói thế vì mình thấy truyện có xu hướng miêu tả triết lý và chắc ......là sẽ có cuộc đấu tranh nội tâm của mark về con đường mình đi
Bim hiểu rõ về truyện của tớ quá xánói thêm là nhân vật chính của gia hầu như ít thay đổi lập trường của mình về cuộc sống suốt truyện nên hầu như cậu ấy ít phải dừng để đôc giả ngồi ...ném tạ


Cậu lặp từ khiến cho nghĩa của câu văn này nó bớt hay đi đấy :P.Nó dường như đã mệt mỏi sau những ngày chiến đấu mệt mỏi
Dấu phẩy khiến mạch câu nó bị chặn lại :(.Những kẻ giữ thẻ trắng kia, thường bị điều khiển không làm chủ được mình và tấn công đồng đội của mình dưới sự kiểm soát của Maria
“Phải nếu không có nhiệm vụ này, thì phố Behrakis có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều rồi.”
.Mình không hiểu lắmCô lại thở phào vì nghĩ đến những ngày nghỉ thật thoải mái
. So với tuýp người lười như Maria thì phải vui sướng khi nghĩ đến ngày nghỉ chứ thay vì thở dài như ngày chủ nhà đòi nợ vậy ?
.Dùng dấu sai khiến cho câu này nó...kì kì :P. Thay vì dấu phẩy, những trường hợp như trên nên dùng dấu hai chấmCô chợt nhớ đến một phần quan trọng của nhiệm vụ nữa, điều khiển một nhân vật tên là Lizzy
.Khi trong nội tâm của một nhân vật không thân quen với nhân vật mà họ đang kể, thì nên hạn chế dùng những tên thân mật về người đó vì lí do Logic :P.Tất cả những gì cô có được đến lúc này, chỉ là một bức hình và một ít thông tin về kỹ năng của Liz
Nếu như cậu muốn chuyển góc nhìn thì đôi khi nên đặt ------ hoặc ****** hay ...... để đánh dấu thay đổi :P. Chứ thay đổi nhanh quá mà chỉ nhấn Enter thì dễ làm người khác choáng :P. Nếu như Enter thì phải En thật nhiều để mà cách thành đoạn khác :P.-Hmm, chuẩn bị xuất trận thôi. Buồn ngủ quá đi mất…
Liz chạy vội vã vào thị trấn Behrakis.
Vẫn không rõ ràng lắm, cậu nên phát triển thêm trong những trường hợp như thế này :P.Một sức mạnh cứ bám theo ngay sau đuôi
Nên có một dấu hiệu nhận biết gì đó để phân biệt rằng đây là suy nghĩ của Liz :P.Ôi không, bọn chúng đang ở gần đây, những kẻ mang thẻ đen! Liz dừng lại
Evil laugh nên dùng ... để tách ra khỏi nội dung chính của câu-Thật không uổng công ta mất năm phút mỗi ngày đọc sách ha ha ha ha ha
.Cậu nên diễn tả ra lí do tại sao một thứ để trước mặt như thế mà lại không nhìn đc :P.Liz không tài nào nhìn được chiếc thẻ cô ta đang đeo trên cổ
Nên có thêm một hay hai câu để thay đổi góc nhìn của Liz từ tấm thẻ trên cổ sang việc nhận biết đc ánh mắt của kẻ thù.Nhận ra việc cô ta đang nhìn vào mắt Liz
Đâu phải một người chỉ đọc sách 5 phút mỗi ngày là lười biếng ? Trái lại, còn đc gọi là siêng nữa đấy-Ta e rằng kẻ lười biếng như ngươi đọc sách cũng không kỹ
. Ở Việt Nam chỉ có một bộ phận là đọc sách mỗi ngày thôi, còn lại là...đọc báo
.Khúc đầu cậu đóng ngoặc kép thì khúc sau cũng nên làm thế chứ :P.-“Hãy đóng hết những cánh cổng cảm giác mỗi khi bạn đối phó trực tiếp với một illusionist” – Cô gái kia đọc to lên như đã học thuộc lòng từ một cuốn sách nào đó – Giờ thì hãy giơ tay chịu trói đi!
Đoạn sau nên dùng "nhận ra rằng" thay cho "thấy", để tránh lặp với từ thấy ở phía trướcCô cảm thấy như mình bay lên, nhưng cô vẫn thấy cơ thể mình ở đó
.Cậu lặp từ "nhưng" này :P. Như mình đã nói, nên tìm cách để tránh lặp từ :P. Tuy nhiên những trường hợp như từ bất lực cậu dùng thì có thể làm câu văn hay hơn :P. Nên lặp từ không phải lúc nào là xấu, chỉ nên dùng khi thấy phù hợp :P.Nhưng nó không ngã xuống, cô sững sốt khi thấy cơ thể mình đang bước đi. Nhưng cô không điều khiển được mình, cô cảm thấy bất lực, bất lực một cách hoàn toàn….
. Với lại mình không hiểu rằng tại sao một bộ phận sử dụng năng lực bí ẩn như hai Nhà lại có sách viết về cách đối phó với các class biểu trưng như Illusionist
. Chắc do anh thần Đen mang tới từ tương lai
.