- 20/8/09
- 1,178
- 1,157
ừh cậu lý luận ghê lắm rồi đưa ra cái ví dụ buồn cười đó, khi tôi vặn lại thì cậu lại đi tự nhận mình bị adis rồi chơi với giang hồ giết người đấy thì sao . Cậu đã nhận bừa như thế thì tôi còn nói gì được với cậu nữa hả .
Lúc đó cậu ko muốn phí thời gian đâu vì ngay sau đó cậu nhảy vào xoắn 1 câu nói vu vơ của tôi ở chổ khác hài
.
Còn chợ búa và giang hồ thì ko dám tranh với cậu rồi , bài pót chửi người ta chỉ vì đặt câu hỏi , rồi lại đạo nghĩa giang hồ
,vẫn còn ra đó kìa .
Cậu cứ tự sướng cái trình của mình đi , trình tiếp tục lên mạng mà chửi người khác .Vì ngoài đời chúng nó tát cho vỡ mặt ra
Ps: Loại mà tự nhận bừa mình bị AIDS rồi chơi với giết người mới ra tù ,khi tranh luận với người khác , cũng tự nhận mình là có lý lẽ rồi thì khả năng lý luận

Lúc đó cậu ko muốn phí thời gian đâu vì ngay sau đó cậu nhảy vào xoắn 1 câu nói vu vơ của tôi ở chổ khác hài
.Còn chợ búa và giang hồ thì ko dám tranh với cậu rồi , bài pót chửi người ta chỉ vì đặt câu hỏi , rồi lại đạo nghĩa giang hồ
,vẫn còn ra đó kìa . Cậu cứ tự sướng cái trình của mình đi , trình tiếp tục lên mạng mà chửi người khác .Vì ngoài đời chúng nó tát cho vỡ mặt ra

Ps: Loại mà tự nhận bừa mình bị AIDS rồi chơi với giết người mới ra tù ,khi tranh luận với người khác , cũng tự nhận mình là có lý lẽ rồi thì khả năng lý luận
