Shanghai - World of Gun and Bullet

49.jpg

Zero :
- Ờ, nói chút đi cho đỡ buồn trên chuyến đi ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Vậy mời, tôi cũng chưa nghe về mọi người....
 
Canaan.jpg

Canaan:
- Tôi là Canaan, cái nhà ở Shanghai là của tôi. Vũ khí chính là súng, còn năng lực của tôi là có thể huy động tất cả các giác quan làm việc một lúc!

Canaan.jpg

Canaan:
- Tôi trước làm lính đánh thuê, nhưng sau đó gia nhập với mấy người này! Tuy nhiên kẻ thù của tôi đang ở trong "the board", 1 tên cấp chariot
 
49.jpg

Zero :
- Được, nói vắn tắt là tôi đủ hiểu, còn những người còn lại ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Một năng lực kiểu như Esper?... Những người còn lại thế nào?
 
Clare.jpg

Clare:
- tên là clare, Tôi có 1 nửa người là quái vâtj, cho tôi sức mạnh và tốc độ.vũ khí là 1 thanh Claymore!

Clare.jpg

Clare:
- Tuy nhiên năng lực của tôi hơi khó kiểm soát, và tôi cũng có 1 kẻ thù cấp chariot
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Mấy người này vào nhóm chắc chỉ để chống lại những kẻ thù của họ trong The Board ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Half-youkai... thời này khả năng con người lên cao thật...
Còn lại thì sao?
 
Kim.jpg

Kim:
- Tôi là Kim, là người của đức vua chứ không phải của bọn họ, qua đay để giúp thôi. Tôi có 1 vài kinh nghiệm làm điệp viên, và...võ thuật

Kim.jpg

Kim:
- Ngoài ra thì tôi cũng có kẻ thù trong the board, nhưng chỉ là cấp cannon
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Đúng như mình nghĩ, có khi ai vào đây cũng vì kẻ thù riêng chứ chả phải có suy nghĩ đặc biệt gì ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Ai cũng đều có kẻ thù trong The broad, cũng phải, vì đây là tập hợp tổ chức tội ác to nhất...
Vậy người còn lại?
 
Subaru.jpg

Subaru:
- Cuối cùng là tôi, subaru...Tôi đến đây theo lệnh của...cô giáo, tôi là học trò của nanoha! Năng lực thì gần giống sư phụ

Subaru.jpg

Subaru:
- Tuy nhiên tôi không hẳn là có kẻ thù nào cả
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Cũng có 1 người gia nhập vì thế giới, sau này Nanoha cũng có học trò, hẳn là khá lên rất nhiều.
Giới thiệu đã xong, có lẽ ta cũng sắp đến nơi...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Trông chả có mấy tính cách như sư phụ hồi nhỏ nhỉ ... Nếu ko muốn nói là khá khác nhau ...
 
Lúc này tên Ultimate Being nói:
- B.C! Cứ gọi tôi là B.C!
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- B.C? Tên lạ quá...có thể là viết tắt. Có thể giới thiệu chúng tôi nghe về ngài ko?
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : B.C à, khó hiểu nhỉ ...
 
Bất ngờ lúc đấy xe dừng lại, có vẻ lúc đó đã đến nơi, tất cả xuống xe, đây là 1 cái làng nhỏ đã bỏ hoang
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Đến nơi rồi... chỗ nào cũng hoang vắng thât. Chúng ta đi đâu tiếp?
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Không biết sẽ gặp ai ở đây nữa ...
 
Back
Top