Shanghai - World of Gun and Bullet

B.C nói:
- Nhìn cho kỹ đây cậu bé, đây là "ánh sáng"!

Subaru đi trước, Kim ở giữa, Clare, Canaan hai bên, tất cả đánh thẳng vào giữa trận, phối hợp cực kỳ tốt, như đã từng tập với nhau đã lâu!, trong nháy mắt, hơn 100 tên đã bị hạ
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : 100/5000 , tức là chưa được 10%, xem họ làm gì nữa ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Phối hợp chuẩn... Tuy nhiên, 5000 vẫn còn nhiều.
 
như 1 cơn lốc quét, cứ bất kỳ người nào hết sức là chuyển vào giữa để 3 người kia vây quanh, vài phút là quét hết hơn 1000 Người, thế này thì chỉ cần 20 phút là xong

BC:
- Cậu có biết Canaan hay Clare hay nhưng người khác xuất thân như thế nào không?
 
49.jpg

Zero :
- Tôi đoán là họ xuất thân giữa chiến tranh như thế này ... Giác ngộ ra vài thứ và giờ trở thành 1 người đứng ở đây ...
 
BC nói:
- Canaan là lính đánh thuê chuyên nghiệp, cô ta đã từng vì mấy hợp đồng mà giết không biết bao nhiêu người! Clare là một con quái vật thật sự, nếu bản năng trối dậy, cô ta sẽ giết tất cả những người thân nhất của cô ta,và còn nhiều thành viên khác...cũng tương tự, nói cách khác, họ có thể coi là"quái vật"..mà tất cả mọi người phải sợ
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Ý hắn nói 'dark side', một phần bóng tối trong mỗi người đều có...?
 
49.jpg

Zero :
- Thì cũng là những người thời loạn cả, nhìn mặt họ là tôi đoán ra 30% quá khứ rồi ... Vì là "Evil" Heroines ...
 
BC nói:
- Tuy nhiên đây là lần đấu tiên họ liên minh với nhau, họ chưa từng liên minh bao giờ trước đó! Họ cũng chả biết ngày sinh hay bất kỳ sở thích nào của nhau cả
 
49.jpg

Zero :
- Thế mà có vẻ như đánh hiểu ý nhau ra phết nhỉ ...
 
BC:
- Cậu sắp hiểu vì sao rồi đấy!

Lúc này họ đã đánh xong 5000 con Heartless, và họ cùng làm 1 hành động, 1 hành động ít ai ngờ, đó là cười! Một cách rất tự nhiên
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Có vẻ họ đã hiểu đc khả năng của nhau, lần đầu phối hợp ăn ý thật ko thường chút nào... và họ vẫn thoải mái sau khi đánh xong.
 
49.jpg

Zero :
- Đây là ánh sáng đấy à ?
 
BC:
- Đó là vì, tất cả những con người bị xã hội vứt bỏ, nhưng con quái vật, đã tìm ra được 1 nơi chung. Họ đã có 1 thứ mà họ cần, không phải là tiệc, không phải là sự vuốt ve chăm sóc, không phải là vật chất. Nó là 1 thứ khác, ngay trước mắt, nhưng các cậu sẽ không nhận ra được
 
49.jpg

Zero nhìn ...
Nghĩ : Thứ ngay trước mắt sao ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Họ đều có những điểm chung?... nên có thứ gọi là 'tình bạn'?
 
BC:
- Đó là "sự đồng cảm", 1 từ đơn giản nhưng ít ai hiểu được, như họ vào đây, như 1 cái forum, không ai biết mặt, tên thật, ngày sinh, cùng chả gặp nhau ngoài đời lần nào! Nhưng họ có chung 1 tiếng nói, 1 hoàn cảnh, do vậy họ đồng cảm với nhau

BC:
- Fuyou luôn nhớ sinh nhật của Nanoha, nhưng cô ấy biết Nanoha đã lớn. Nanoha không muốn trở thành word, vì cô ấy muốn trở thành 1 người khác. đó là trở thành chính mình. Testarossa có 1 bà mẹ vừa chết, slaughter là chỗ dựa duy nhất lúc đó, và chỉ Nanoha là biết điều đấy, Nhưng họ vẫn chiến đấu, vì 1 thứ, đó là danh dự của 1 chiến binh

BC:
- Và đơn giản, đối với họ, chỉ cần gặp, và chung chiến tuyến với những người giống mình, lại là điều hạnh phúc nhất với họ rồi. Vì họ biết, từ đáy lòng, các chị em của ta không tỏ ra quan tâm đến ta, nhưng họ có chung tiếng nói, và đồng cảm với ta. đó là sự quan tâm lớn nhất đó
 
49.jpg

Zero
- Cứ như ngài đọc được suy nghĩ của tôi vậy ... đáng nể đấy ...

49.jpg

Zero
- Để lúc tôi về xem họ có thực sự đồng cảm như ông nói không ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Ultimate Being có khác...
Rồi, có lẽ đến lúc chúng ta tiếp tục nhiệm vụ chính !
 
BC đứng lên:
- Còn giờ...

1 con Heartless khổng lồ hiện ra, đứng lù lù ở đó, có vẻ như nó là thủ lĩnh
 
Back
Top