Shanghai - World of Gun and Bullet

bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Hình như là con đầu đàn ra mặt, ta chiến luôn chứ?
 
Bc rút từ tay áo ra 1 khẩu súng to tổ bố, khong hiểu sao hắn có được khẩu súng to như thế
- có lẽ để ta biểu diễn
 
49.jpg

Zero :
- Thật kinh ngạc là có thể có 1 khẩu súng to thế và kinh ngạc hơn là người cầm nó cũng là 1 Ultimate Being ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- (nghĩ) Dùng súng?..Ko biết uy lực cỡ nào...
 
Hắn khai hỏa, chỉ 1 phát, tất cả những con còn sót lại và con to đều bị bắn nát,và vỡ vụn như bánh bị bẻ ra, từ từ...như mưa sao băng rơi xuống toàn bộ vùng được san bằng...

sau đó khẩu sung cũng biến thành bụi vì không chịu nổi
- bắn được có 1 phát, chán thật
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- (nghĩ)...1 phát thế này mà ko đủ sao? Chắc khả năng ko chỉ nhờ vào bắn súng...
 
49.jpg

Zero nhìn cảnh sao băng ... và trong lòng hắn biết Eternity như đã khóc ...
Nghĩ : Thật giống ... như ngày xưa ...

49.jpg

Zero nhắm mắt lại ...
- Có lẽ hôm nay là đủ rồi ?
 
Canaan.jpg

Canaan:
- Tối nay ngủ lại đây vậy! BC, còn khẩu nào nữa không cho tôi mượn!

Bc ném cho Canaan 1 khẩu súng mới...rốt cuộc hắn ta thật sự đang cầm bao nhiêu khẩu vậy
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Tên này là Gun Universe ?...
Chứng kiến khả năng của mọi người thế cũng tạm yên tâm, chờ mọi người trổ tài thêm vào mai vậy!
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Tôi đang nghĩ tới từ trường hợp đặc biệt mà Katsura nói ... Có thể là 1 tay buôn súng , phải không Eternity ?

1756420larger.jpg

Eternity không nói gì ... và có vẻ như khóc vì điều gì đó ...

49.jpg

Zero :
- Có lẽ chúng ta đều hiểu cảm xúc của nhau, của cảnh này ... cũng có thể coi đó là đồng cảm ...
 
BC dựng ra 1 cái lều sắt khá lớn, đủ khu vực cho mọi người ngồi, không biết từ lúc nào

(từ từ, đừng nói là hắn mang theo cả cái lều to thế...doraemon chăng)

"End Talk Time!"
 
sáng hôm sau, mọi người đã thức dậy từ sớm

"Free Talk Time!"
 
49.jpg

Zero :
- Làm gì hôm nay ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon thật
 
Canaan.jpg

Canaan:
- Di chuyển, căn cứ địch cách đây 5 cây số, khong xa lắm
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- ...Vào sâu bên trong ngôi làng xem...
 
49.jpg

Zero :
- Vậy thì đi ...
 
Mọi người đi khá lâu, có vẻ như BC đã láy lại sự yên lặng của mình, window cũng không nói gì
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- (nghĩ) Có thể B.C chỉ nói trong lúc có chiến đấu..
 
49.jpg

Zero có lẽ định nói gì với B.C nhưng thôi không nói ... và chờ tới nơi ...
 
Back
Top