sợ ............ ma :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
Có mấy thèng em thiệt là ... :-w

Mấy hôm nay ta đang buồn trong lòng. Ước gì có đứa nào nhát gan ở cạnh để hù dọa nó cho đỡ buồn. :-<
 
đối với em thì ma cỏ gì thì có sợ nhưng sợ không = sis Daki.Cái này không nói chắc ai cũng biết vì sao:hug::hug:
 
đối với em thì ma cỏ gì thì có sợ nhưng sợ không = sis Daki.Cái này không nói chắc ai cũng biết vì sao:hug::hug:
Ăn đòn với ta này. b-( b-( Dám có "si nghĩ" ta ... kinh dị hơn ma. b-( b-( b-(
 
Ui rời, cái lần tớ hơi rợn xương sống là có 1 đêm đi ngủ quên ko cài chốt cửa phòng, chỉ kéo vào thôi. Tự nhiên nửa đêm nó bật ra, kêu to ơi là to 8-}. Mình ko bật đèn đi ra ngoài xem có cái gì va vào mà tự nhiên bị thế 8-}, ko có gì, thế là đi ngủ

Sau đó bị thêm mấy lần nữa, cũng chẳng biết sao ban ngày mình ngồi trong phòng cũng chỉ đóng mà ko cài chốt mà nó ko bị. Cứ đến đêm mới bị. Ko hiểu 8-}, nhưng nói chung cũng tò mò thôi chứ ko sợ lắm =))
 
Có mấy thèng em thiệt là ...

Mấy hôm nay ta đang buồn trong lòng. Ước gì có đứa nào nhát gan ở cạnh để hù dọa nó cho đỡ buồn.

Chị tôi chưa có chồng....... nên đêm về bùn là phải :'> :'>
 
chị Daki không có chồng vì kén chọn hay là không ai dám lấy chị Daki nhĩ?
 
Hum nay đang buồn. Hem thèm cù cưa. >:P

Khi nào ta hết buồn thì mấy đứa tự hiểu nhé. [-(
 
sợ ma ko bằng sợ người, ma dọa mình nhưng người thì hại mình :|
Những người ko tin có ma ( như mình ) là những người dễ bị hù :D, cái này gặp nhìu người cũng vậy rồi
nhân tiện hỏi luôn, có ai từng bị bóng đè chưa nhỉ ? :-/
 
đi làm ban đêm ở lại trong công ty thì biết , nhất là gần mấy khu sâu bên trong công ty . anh tui từng ko tin là có ma và....................:'>
 
ai nói A haunting là dở :| nó tường thuật lại những chuyện ma đó chứ :D ko sợ bằng coi phim ma thôi :D
 
thằng nào nói ko có ma là một sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời.

thực sự trước đây tui cũng sợ ma, nhưng giờ sợ nữa vì muốn gặp ông bà lúc nào cũng được, bện cạnh nhà tui có 1 bà chị giỏi lắm, trời ban cho cái căn gì ý, có thể cho hồn ma người ta nhập vô để nói chuyện với thân nhân được.

thằng nào mà cứ nói ko có ma rồi có ngày phải trả giá đắt đó.

tui sinh ra là dân sống trong thế giới công nghệ thông tin hiện đại mà còn phải chấp nhận 1 sự thật là có ma, ko thể ko tin được vì Ma là có thật, về vấn đề thiên cơ tôi biết rất nhiều nhờ hỏi người cõi âm, và mình lúc đầu ko tin vụ nhập hồn nên đã thử rất nhiều cách để vạch mặt nhưng vách ko được vì bất cứ điều gì kể cả bí mật trong cuộc đời mình ko ai biết mà họ lại biết rất rõ.
.
___________Auto Merge________________

.
sợ ma ko bằng sợ người, ma dọa mình nhưng người thì hại mình :|
Những người ko tin có ma ( như mình ) là những người dễ bị hù :D, cái này gặp nhìu người cũng vậy rồi
nhân tiện hỏi luôn, có ai từng bị bóng đè chưa nhỉ ? :-/

bóng đè có 2 loại, 1 là do thể trạng sức khỏe 2 là bị ma đè thật.

ông anh tui đi làm bị 1 con ma nó theo dưới cái đôi tất về nhà đêm về ngủ nó cầm chân lôi xuống khỏi dường, chuyện này ko ai biết mà đến khi ông bà ở dưới nói lại cho mới biết có con ma nó theo dưới đôi tất về nhà nó phá.
 
ai vẫn tin có ma xin hãy trả lời mấy câu hỏi tớ đưa ra ở trên, trả lời thỏa đáng thì tớ sẽ tin
thêm nữa là những điều vô lý ko chỉ có mấy câu đó đâu, còn nhiều lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top