caothusongbai
Mario & Luigi
- 8/9/04
- 760
- 0
Xin lổi ,chửa rành kiểu viết này,4 mắt và kò ran già ràng đọc nhá ,có gì dạy tớ cách viết với 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đít của Tôn Tẫn hơn đầu của ông anh nhiều lắmBởi vậy nên chỉ đi bằng đít

Vào topic Lưu Bị giỏi nhất trong lĩnh vực nào của Anh Xít , có cả lĩnh vực ăn hôi đấyđúng là ngụy biện.
xưa có câu ,việc binh k0 sợ dối trá.Bởi vậy nên việc tam anh quần lã bố,ai cũng khen ,chả ai chê,chỉ có chú khác người

Trong đó có quan Dúôi! buồn quá.cái lý lẽ ngu ngốc.Bởi cũng cái lý lẽ này mà bao kẻ dũng phu đều chết thảm

có chứ! người đời ai cũng khen Vũ,lập đền thờ.còn Bố thì bị ngàn đời nguyền rủa.
vậy mà k0 khác mới lạ
Từ vấn đề này nhảy qua vấn đề kia , âu cũng là cái tài của Quan DÚ vậy 
bị cả kinh trước sự vô liêm sỉ,thế là dù người có lòng nhân nghĩa bao la như Bị cũng kêu Bố ra chém.
Vũ cả kinh,thấy Lu bố là ngứa mắt,dù quan dú k0 muốn làm bẩn long đao cũng chạy ra giành giết Bố với Phi.
Tháo cả kinh vì cái đáng khinh của Bố,ai cũng đều kêu chém.Thế là dù Tháo vốn là người luôn thu thập quân tướng,cũng k0 dám thu nạp Bố,sợ làm bẩn quân doanh.
Nếu cái trên của Mutsu , ông anh bảo là ngụy biện , thì đây gọi là gì thế ?
bố nghe người ngoài giết cha.
Quả là hiếm có.
Thôi
chán quá,lý lẽ của Mut còn kém quá.chỉ giỏi chọc chọe,k0 đáng để bàn.
Quan mỗ cũng vì nể Mut lâu năm nên cũng ráng thêm vài lời.
Nhưng đây là lần cuối cùng.
Qua bên kia đấu với Cìga đây
Cũng là một cách rút lui vậy 
Ậy cây thương xa như vậy, lúc mũi tên nó bay sượt qua thì gió thổi đổ, nhìn từ xa chắc chắn là nghĩ mũi tên bắn trúng, có gì đâu mà lạ. Gì chứ nói theo kiểu caothusongbai thì rất dễÔ hô,Bố bắn trúng là do chính mắt thấy Tên trúng vào Kích,còn chuyện Hạ Kiệt lăn ra chết,Cái chết này có nhiều nguyên nhân,Nhưng chưa chi La ,Tào cho là T.Phềnh hét ...chết người,Wá Vô Lí còn gì,cái chết đó có nhiều nguyên nhân chớ,Phải Khám nghiệm mới bít hohho,còn chuyện cây Kích thì chỉ có...4 mắt mới nhìn thành gió thổi đổ hố hố
.Caothusongbai là vô địch nói xuông ai chẳng biết, nhưng muốn anh em trong hội phục thì cho 4eyes xin dẫn chứng đaọn nào nói Lưu Bị ôm mộng như Lữ Bố xem nàoMộng này giống Tháo ,giống Bị thôi hohho,nếu đấy là Tạo Phúc thì Bị,Tào chẳng có ai theo hố hố
. Còn Tào Tháo thì 4eyes chỉ thấy cái mộng vợ đẹp, chưa thấy 2 thứ còn lại, vẫn chưa đáng chết
Rõ là kiến thức caothusongbai nông cạn quá. Không phân biệt nổi thế nào là hoang tưởng thế nào là can đảmHố hố ,chình vì dốt thế mới bị so sánh với Phi,chớ ,Phi cũng khóacd lác trăm vạn quân Tào ta nào có sợ hố hố,đánh Với Hứa chử,Trương liêu chưa chắc thắng,Phi cũgn hoang tưởng thôi hohho
. Phi nói "trăm vạn quân Tào ta không sợ" không có nghĩa là ta sẽ đánh thắng trăm vạn quân đó, mà nó chỉ nói lên rằng" bọn Tào dù đông ta cóc ngán, vì đại nghiệp bất quá bỏ mạng nơi sa trường", cái này gọi là lòng can đảm
. Nhưng nói theo kiểu của Bố thì có nghĩa là chỉ cần cố LB thì khắp thiên hạ không ai là đối thủ của Tào=======> cái này gọi là hoang tưởng hiểu chưa. Huynh caothusongbai đánh bài nhiều quá nên ít chăm lo đến kiến thức Tiếng Việt của mình
Ngang với Tào thôi,đâu cần học cũgn biết cách đâm sau lưng Bá xa hố hố ,Giỏi ngang với Tào ,đáng khâm phục khà
. Cả nhà Bá Xa định thịt Tào. Tào không giết thì là thằng ngu. Nhưng Đinh Nguyên vốn là cha nuôi của LB, không bạc đãi lại coi trong LB, thế àm vì con ngựa và cái áo giáp Bố sẵn sàng đâm cha mình. Rõ ràng là Tào Tháo được Bá Xa dạy đâm sau lưng mình, còn Bố thì không cần dạy cũng biết đâm cha. Tào bất quá mang tiếng bất nghĩa, còn LB khi đâm cha vừa mang tiếng bất hiếu, bất nghĩa, bất trung chậc chậc 
. Mà caothusongbai có biết quote không vậy, chứ viết theo kiểu kia coi chừng bị Dog Meat cắn chít đấy. Muốn quote thì copy đoạn van cần quote lại sau đó paste nó vào giữa đaọn mã sau
....( có thêm dấu/ trước chữ quote cuối cùng. Mấy chỗ chấm chấm là chỗ để paste đoạn văn mà caothusongbai cần quote vô đó. Muốn dễ hiểu hơn thì vô box hướng dẫn cho newbie mà xem
caothusongbai nói:Hố hố,đấy là bài học Bắt Buộc,hố hố ko học ko đc,vì sẽ bị cấm vận kinh tế giống Vn nếu ko nghe hố hố
Bơ vơ cô thế ,khuất thân duới Trác là thượng sách,sau này có cớ vì đại nghĩa giết gian Tà ,wả là thượng sách hớ hớ![]()

Hố hố,nhưng nhờ đó cứu dc vài vạn người chết,Ân đức này ko hề nhỏ,hố hố
Xin lổi ,chửa rành kiểu viết này,4 mắt và kò ran già ràng đọc nhá ,có gì dạy tớ cách viết với
. Còn về cách trích dẫn thì khi bác trích dẫn bài của ai cứ đưa bài đó vào giữa 2 thẻ
là được (lưu ý là có mở thẻ và đóng thẻ, nói chung bác chỉ cần trích dẫn một bài bất kì sẽ thấy thẻ này)
Thế có nghĩa là đếch phải bọn kia nó muốn học mà bị thằng Mĩ nó ép học-->Đếch phải là "đua nhau học"-->Tự vả vào mồm mình rồi đấy MATDAY ạMATDAY nói:Hố hố,đấy là bài học Bắt Buộc,hố hố ko học ko đc,vì sẽ bị cấm vận kinh tế giống Vn nếu ko nghe hố hố

Biết đâu được. Biết đâu lại có anh nào núp sẵn ở góc xa bắn đổ cây kích thì sao. Cao Thuân, Trương Liêu,...thiếu gìbốn mắt nói:Ậy cây thương xa như vậy, lúc mũi tên nó bay sượt qua thì gió thổi đổ, nhìn từ xa chắc chắn là nghĩ mũi tên bắn trúng, có gì đâu mà lạ. Gì chứ nói theo kiểu caothusongbai thì rất dễ

Bốn mắt nói thế là sai rồi. Cái mộng của Lưu Bị, Tào Tháo làm sao so với cái mộng của Phụng Tiên. Mộng của Lưu Bị, Tào Tháo chỉ có độc 2 chữ "Thiên hạ", sao so được với mộng của Lã Bố có 6 chữ "ngựa xịn, giáp vàng, gái đẹp"bốn mắt nói:Caothusongbai là vô địch nói xuông ai chẳng biết, nhưng muốn anh em trong hội phục thì cho 4eyes xin dẫn chứng đaọn nào nói Lưu Bị ôm mộng như Lữ Bố xem nào. Còn Tào Tháo thì 4eyes chỉ thấy cái mộng vợ đẹp, chưa thấy 2 thứ còn lại, vẫn chưa đáng chết

Anh hùng sao so được với tiểu nhân. Cigar nói quả chí lý, chí lýCigar nói:Trương Phi thì so với LB thế nào được ,

4eyes nói:Ậy cây thương xa như vậy, lúc mũi tên nó bay sượt qua thì gió thổi đổ, nhìn từ xa chắc chắn là nghĩ mũi tên bắn trúng, có gì đâu mà lạ. Gì chứ nói theo kiểu caothusongbai thì rất dễ
Caothusongbai là vô địch nói xuông ai chẳng biết, nhưng muốn anh em trong hội phục thì cho 4eyes xin dẫn chứng đaọn nào nói Lưu Bị ôm mộng như Lữ Bố xem nào. Còn Tào Tháo thì 4eyes chỉ thấy cái mộng vợ đẹp, chưa thấy 2 thứ còn lại, vẫn chưa đáng chết
Rõ là kiến thức caothusongbai nông cạn quá. Không phân biệt nổi thế nào là hoang tưởng thế nào là can đảm. Phi nói "trăm vạn quân Tào ta không sợ" không có nghĩa là ta sẽ đánh thắng trăm vạn quân đó, mà nó chỉ nói lên rằng" bọn Tào dù đông ta cóc ngán, vì đại nghiệp bất quá bỏ mạng nơi sa trường", cái này gọi là lòng can đảm . Nhưng nói theo kiểu của Bố thì có nghĩa là chỉ cần cố LB thì khắp thiên hạ không ai là đối thủ của Tào=======> cái này gọi là hoang tưởng hiểu chưa. Huynh caothusongbai đánh bài nhiều quá nên ít chăm lo đến kiến thức Tiếng Việt của mình
Cả nhà Bá Xa định thịt Tào. Tào không giết thì là thằng ngu. Nhưng Đinh Nguyên vốn là cha nuôi của LB, không bạc đãi lại coi trong LB, thế àm vì con ngựa và cái áo giáp Bố sẵn sàng đâm cha mình. Rõ ràng là Tào Tháo được Bá Xa dạy đâm sau lưng mình, còn Bố thì không cần dạy cũng biết đâm cha. Tào bất quá mang tiếng bất nghĩa, còn LB khi đâm cha vừa mang tiếng bất hiếu, bất nghĩa, bất trung chậc chậc
Cuối cùng Xin Caothusongbai tách bài viết của 4eyes và người khác ra riêng, đừng ghi chung như vậy rối mắt quá. Mà caothusongbai có biết quote không vậy, chứ viết theo kiểu kia coi chừng bị Dog Meat cắn chít đấy. Muốn quote thì copy đoạn van cần quote lại sau đó paste nó vào giữa đaọn mã sau
....( có thêm dấu/ trước chữ quote cuối cùng. Mấy chỗ chấm chấm là chỗ để paste đoạn văn mà caothusongbai cần quote vô đó. Muốn dễ hiểu hơn thì vô box hướng dẫn cho newbie mà xem
Khà khà ,hơi lười nên ngại học th6em chiêu quote wá![]()
Hố hố,150 bước chỉ khỏang 200 mét,vậy mà 1 lọat các vị đứng đó ...cận thị hết cả sao mà nhìn nhầm>Nếu tên trúng kích thì tên sẽ dội lại,còn nếu ko thì sẽ bay tiếp,hố hố sơ đẳng thế mà 1 lọat các vị đừgn đó ko phân biệt đc,hố hố,cái này thì chỉ có 4 mắt do ...cận thị nặng nên mới ra sức cãi chày cãi cối hố hố.![]()
Dọan lưu Ôm mộng á,Khi Tào luộn về anh hùng vời Bị,nòi rằng thiên hạ chỉ có ta và Ông là Anh Hùng(ngụ ý xem chì hường của Bị ra sao)bị thấy Tào nòi trùng Tim Đen là đang Ôm Mộng nên sợ rơi đũa.Sau này ngồi khóac lác vời Bàng Thống về chiện Ăn Cướp đất Thục,hố hố Mộng của Bị Bé lắm à hố hố,đã đọc 3 cuốc chửa đó ,sao kóem thế>Con ngựa chưa = đất Thục ,giáp vàng chưa = áo Vàng của hòang đế,cả Bị và Lưu đều Ôm mông 5 lớn gấp nhiều lần Bố(bố chỉ mong dưới trướng Tào) nếu Bố đàng chém thì Tào Bị ddều ko thể tha hố hố .Ngựa chưa = đất đai,giáp vàng chưa bằnng áo vàng của Hòang Đế mà hố hố
![]()
Can đảm và Ngu dốt cũng gần giống nhau thôi,Quản Trọng ngày xưa đi lính thì luôn đừng phía sau đấy thôi.Nghé con ko biết sợ cọp,Phi võ ngang vời Bố,Siêu,mà 2 vị đó đều tơi tả,vậy dựa vào đâu mà Phi khẳng định sẽ Thắng Trăm vạn quân Tào,hố hố chỉ có hoang tưởng và khóac lác thôi chứ sao hố hố.Còn nếu dựa vào Km thì đúng là Chó Cậy chủ ,Hèn :p
Đinh nguêyn ko bạc đãi Bố,nhưng Tần đâu cần Cha Mẹ bạc đãi ,Tề đâu cần anh bạc đãi ,vậy mà vưỡn giết người ta đóa thui.chiện kiểu Bố vào thời Xuân thu sao chẳng lạ,chẳng ai trách,sao bi chừ lại lôi chiện tương tự ra trách.Đã đọc Hàn Phi chửa,Cái nhà vàng thì thường có đứa con phản phúc,nhà của Trác là nhà vàng,vì thế có Bố cũng là chiện thường ,chẳng lạ gì :p >Ai biểu Xa dạy Tháo đâm ,đây là lỗi do Tháo hồ đồ nên giết người ,vậy mà còn bảo Xa dạy,Tội hồ đồ này Cung đã hồi hận vô cùng ,th6é mà 4 mắt lại bảo vậy hô hô,Xem ra 4m Ác chẳng khác gì Tào,chẳng hề biết hối hận như Cung![]()
Bố mang tíeng Bất hiếu,thế còn Tào ,Tần ,Tề mang tìeng gì,hohhô,sao mà ai cũng Tôn vinh họ hết mà lại ko Tôn vinh Bố hố hố![]()
korangar nói:Thật à :o , đã bảo mù chính trị nên không hiểu mấy cái này, huynh nào hiểu biết thì vào đây chỉ bảo hộ cái
Cái gì mà bơ vơ cô thế, lúc đó Bố vẫn đang ở dưới trướng Đinh Nguyên mà. Hơn nữa nếu thực sự vì đại nghĩa giết gian tà thì sao lại đợi đến lúc bị cướp vợ mới quay về đại nghĩa
Đặt tính mạng mấy vạn người vào mũi tên may rủi của mình, quả là nhân đức vậy, nếu thật sự nhân đức sao không xách cổ Kỷ Linh đuổi về mà còn bày ra trò bắn tên
Công nhân khó đọc thật, tôi cũng trả lời những đoạn bác trích từ bài của tôi thôi, còn từ bài nguời khác thì của ai người ấy tự trả lời. Còn về cách trích dẫn thì khi bác trích dẫn bài của ai cứ đưa bài đó vào giữa 2 thẻ
là được (lưu ý là có mở thẻ và đóng thẻ, nói chung bác chỉ cần trích dẫn một bài bất kì sẽ thấy thẻ này)
Oái bài tr6en tui trích dẫn đàng hoàng,seo ra kì wá,thui bài này chắv khác
Ờ Mù chình trị thì thôi nhá,hè hè ,Chiện này nói thế đủ roài
Bơ vơ cô thế thì duới Nguyên,Nguyên bị giết thì lại Bơ Vơ,thế mới có lí do về với Trác chớ.Vì đại nghĩa diệt Thân, thật sự mấy Ai làm đc thời đó vì thế chiện Bố lợi dụng lí do này là do Bố khôn hơn những người ko bít lợi dụng (như Phi đầu bò đóa hè hè)
Hè hè hồi xưa ,Do Cơ bắn lá duơng đâu có may rủi,thời nay cũng dzậy ,Bố bắn giỏi nên đâu có chiện may rủi hố hố .với người kém như Phi mới bắn may rủi để Dọa siêu ,chớ Bố bắn 1 nhát là xong chiện liền khà khà,Bố giỏi wa1 mừ hớ hớ
Dragon of South nói:Thế có nghĩa là đếch phải bọn kia nó muốn học mà bị thằng Mĩ nó ép học-->Đếch phải là "đua nhau học"-->Tự vả vào mồm mình rồi đấy MATDAY ạ
Biết đâu được. Biết đâu lại có anh nào núp sẵn ở góc xa bắn đổ cây kích thì sao. Cao Thuân, Trương Liêu,...thiếu gì
![]()

caothusongbai nói:Bơ vơ cô thế thì duới Nguyên,Nguyên bị giết thì lại Bơ Vơ,thế mới có lí do về với Trác chớ. Vì đại nghĩa diệt Thân, thật sự mấy Ai làm đc thời đó vì thế chiện Bố lợi dụng lí do này là do Bố khôn hơn những người ko bít lợi dụng (như Phi đầu bò đóa hè hè)
, vì con ngựa mà giết cha nuôi, quả thật là ít ai làm được 
Hè hè hồi xưa ,Do Cơ bắn lá duơng đâu có may rủi,thời nay cũng dzậy ,Bố bắn giỏi nên đâu có chiện may rủi hố hố .với người kém như Phi mới bắn may rủi để Dọa siêu ,chớ Bố bắn 1 nhát là xong chiện liền khà khà,Bố giỏi wa1 mừ hớ hớ
Nông cạn quáMATDAY nói:Dốt dốt wá,Vn ta đâu có chịu học vì thế Nghèo,mấy vị kia cũng có thể làm thế nhưng sẽ Nghèo,hớ hớ,các vị đã chọn giàu thì cũgn đồng nghĩa với làm điều Bất nhân.Nứoc bé tí mà đua nhau làm giàu hớ hớ,đua nhau làm giàu ,thì phải bám vào đít Mẽo ,mà vậy tức là bất nhân roài hớ hớ

? Ngước mắt nhìn lên cái bản đồ làn nào chưa mà nói bậy thế
?
Thế ai bảo không có anh nào chạy ra nhặt tên. Không biết nghĩ àMATDAY nói:Mấy anh ý mà bắn đổ thì có 2 mũi tên ,sao kóem hỉu bít thế hố hố

korangar nói:Ai giết Đinh Nguyên làm bố bơ vơ vậy ta, vì con ngựa mà giết cha nuôi, quả thật là ít ai làm được
Bố bắn có một phát, ai dám bảo là không phải do may rủi, trước đó chẳng nghe ai nói về tài bắn tên của Bố, sau này cũng không thấy Bố bắn được mũi tên nào, thế thì khác gì Phi. Còn danh tiếng về tài bắn cung của Dưỡng Do Cơ, Hoàng Trung.... đâu phải chỉ bắn một phát mà có được.
ĐẦU bÒ nói:Nông cạn quá
Nước nào mà là nước bé tí thế hả ? Ngước mắt nhìn lên cái bản đồ làn nào chưa mà nói bậy thế ?
VN đếch chịu học vì lúc đó VN đứng cùng phía với Liên Xô. Sau này, Liên Xô tan rã thì càng không thể học, vì :
_Mĩ nó đếch cho học!
_Đánh nó, chửi nó cho đã rồi muối mặt quay lại học-->lại tự tát vào mặt mình!
Suy nghĩ kỹ trước khi nhấn nút post bài nhé

:p thế thì tên dội lại được chưa:p, choi Dynasty tactics bị nhiễm đó màcho hỏi 4eyes cái: cây thương nào ngã vậy?

Đơn giản thôi, lúc tên bay gần sượt qua, gió mạnh thổi tte6n dội ngược lại, thế là ai cũng đinh ninh là tên bay trúng. Còn 4eyes đâu có sống thời đó để chứng kiến đâu đâu mà cãi chày cãi chối, 4eyes chỉ bắt chước caothusongbai ngồi trên ghế ở thế kỷ 21 mà biết chuyện người ta té ngựa chết vì bệnh ở thời xưa thôiHố hố,150 bước chỉ khỏang 200 mét,vậy mà 1 lọat các vị đứng đó ...cận thị hết cả sao mà nhìn nhầm>Nếu tên trúng kích thì tên sẽ dội lại,còn nếu ko thì sẽ bay tiếp,hố hố sơ đẳng thế mà 1 lọat các vị đừgn đó ko phân biệt đc,hố hố,cái này thì chỉ có 4 mắt do ...cận thị nặng nên mới ra sức cãi chày cãi cối hố hố.
. Chưa kể thời đó ánh sáng kém, không có mắt kính như bây giờ, mấy bác Lưu, Thuật cận hết nên càng dễ bị Bố xí gạtƠ hay, THáo nói Lưu Bị là anh hùng là chuyện của Tháo. Còn mộng của Lưu Bị là do chính Lưu Bị thể hiện ra ấy chứ, đaọn nào do chính Lưu Bị thể hiện ra xin mời caothusongbai trìch ra cho 4eyes xem với. Lưu sợ không phải vì bị nói trúng tim đen mà vì câu nói đó đồng nghĩa với việc Tào coi Lưu là đối thủ trực tiếp của mình, thế nên mới sợ . Thế chẳng nhẽ ai khen mình là anh hùng tức là mình là người có dã tâm cả sao, thế thì caothusongbai đang sỉ nhục những người anh hùng của nước Việt Nam ta đây. Còn về Tháo tthi2 do ôm mộngc ả đại Hán==> không nguy hiểm = ôm mộng cái áo và con ngựa====> Bố chết là đángDọan lưu Ôm mộng á,Khi Tào luộn về anh hùng vời Bị,nòi rằng thiên hạ chỉ có ta và Ông là Anh Hùng(ngụ ý xem chì hường của Bị ra sao)bị thấy Tào nòi trùng Tim Đen là đang Ôm Mộng nên sợ rơi đũa.Sau này ngồi khóac lác vời Bàng Thống về chiện Ăn Cướp đất Thục,hố hố Mộng của Bị Bé lắm à hố hố,đã đọc 3 cuốc chửa đó ,sao kóem thế >Con ngựa chưa = đất Thục ,giáp vàng chưa = áo Vàng của hòang đế,cả Bị và Lưu đều Ôm mông 5 lớn gấp nhiều lần Bố(bố chỉ mong dưới trướng Tào) nếu Bố đàng chém thì Tào Bị ddều ko thể tha hố hố .Ngựa chưa = đất đai,giáp vàng chưa bằnng áo vàng của Hòang Đế mà hố hố

À, thằng ngu thì chưa chắc can đám( ví dụ như Lữ Bố). Còn thằng can đảm chưa chắc ngu( ví dụ Khổng Minh), caothusongbai đừng cố đánh trống lảng kẻo mấy người mới trong hội người ta khinh cho đấy. Phi nói sẽ thắng trăm vạn quân Tào hồi nàoCan đảm và Ngu dốt cũng gần giống nhau thôi,Quản Trọng ngày xưa đi lính thì luôn đừng phía sau đấy thôi.Nghé con ko biết sợ cọp,Phi võ ngang vời Bố,Siêu,mà 2 vị đó đều tơi tả,vậy dựa vào đâu mà Phi khẳng định sẽ Thắng Trăm vạn quân Tào,hố hố chỉ có hoang tưởng và khóac lác thôi chứ sao hố hố.Còn nếu dựa vào Km thì đúng là Chó Cậy chủ ,Hèn
, điều này chứng tỏ caothusongbai không đọc kỹ bài của 4eyes:p. Phi chỉ nói là không sợ, mà không sợ đâu có nghĩa al2 chiến thắng đúng không nào, cái đó là lòng dũng cảm. Còn Lữ Bố dám khẳng định là có LB thì THáo không còn ai là đối thủ, rõ là vừa hoang tưởng( theo ý kiến của 4eyes), vừa ngu ( theo ý kiến của caothusongbai) 
Đinh nguêyn ko bạc đãi Bố,nhưng Tần đâu cần Cha Mẹ bạc đãi ,Tề đâu cần anh bạc đãi ,vậy mà vưỡn giết người ta đóa thui.chiện kiểu Bố vào thời Xuân thu sao chẳng lạ,chẳng ai trách,sao bi chừ lại lôi chiện tương tự ra trách.Đã đọc Hàn Phi chửa,Cái nhà vàng thì thường có đứa con phản phúc,nhà của Trác là nhà vàng,vì thế có Bố cũng là chiện thường ,chẳng lạ gì >Ai biểu Xa dạy Tháo đâm ,đây là lỗi do Tháo hồ đồ nên giết người ,vậy mà còn bảo Xa dạy,Tội hồ đồ này Cung đã hồi hận vô cùng ,th6é mà 4 mắt lại bảo vậy hô hô,Xem ra 4m Ác chẳng khác gì Tào,chẳng hề biết hối hận như Cung

Hè hè hè tôi hỏi nhé làm sao bác biết Bá Xa không giết Tào . Rõ là người của ông ta đang định giết Tháo. Còn bản thân ông ta mua rượu độc về đãi Tháo đó chứ . Hay là Bác muốn Tháo đợi cả nhà Bá Xa ùa vô trói Tháo thì mới ra tay, Bá Xa dạy Tháo đâm là ở chỗ đó đấy.Ai biểu Xa dạy Tháo đâm ,đây là lỗi do Tháo hồ đồ nên giết người ,vậy mà còn bảo Xa dạy,Tội hồ đồ này Cung đã hồi hận vô cùng ,th6é mà 4 mắt lại bảo vậy hô hô,Xem ra 4m Ác chẳng khác gì Tào,chẳng hề biết hối hận như Cung
Đơn giản thôi, cái này mà anh caothusongbai cũng phải để 4eyes dạy cho sao. Họ làm chuyện ác nhưng cũng làm chuyện có ích cho thiên hạ. Còn Bố bất hiếu, bất trung, bất nghĩa và cũng chẳng làm được chuyện gì có ích cho thiên hạ thì ai ngu mà đi ca làm gì cho mang tiếng hâmBố mang tíeng Bất hiếu,thế còn Tào ,Tần ,Tề mang tìeng gì,hohhô,sao mà ai cũng Tôn vinh họ hết mà lại ko Tôn vinh Bố hố hố

Bố giết Trác không phải là điều tốt cho thiên hạ à ? Năm xưa Tháo ngồi ngay sau lưng Trác mà có giết Trác đâu ? Nếu Bố giết Trác mà không mang lại điều lợi cho thiên hạ thì Vương Doãn tốn công bày mưu làm gì cho bạc tóc ?Đơn giản thôi, cái này mà anh caothusongbai cũng phải để 4eyes dạy cho sao. Họ làm chuyện ác nhưng cũng làm chuyện có ích cho thiên hạ. Còn Bố bất hiếu, bất trung, bất nghĩa và cũng chẳng làm được chuyện gì có ích cho thiên hạ thì ai ngu mà đi ca làm gì cho mang tiếng hâm
Thế chỉ có Nhật, Hàn theo mẽo thôi àMATDAY nói:ô HÔ, nhật,Hàn to lắm hả hohhoho
?(1) MATDAY không hiểu thế nào là chủ nghĩa đế quốc kiểu mới rồiMATDAY nói:Đúng là ....hố hố,Ta theo XHCN ,kể cả ko theo Xô thì Mẽo cũng quyết giết (1) hohhô,có biết vì sao Mẽo lại sợ Xhcn (2) đến thế ko hohhoho,ko phải là Mẽo ko cho học mà vì Ta theo Xhcn (3) hỉu chửa ,mà thôi còn bé tí,Đọc sách C.Mác đi đã rồi hãy lên đây gân cổ cãi hohhoho


. caothusongbai nói:Ô hô,đâu chỉ mỗi ngựa,còn tiền bạc,quyền lực nữa chớ,thế cái chức Ôn Hầu móc ở đâu ra thía hố hố,Nguyên cho Bố à hohohho.Vì tiền ,vì quyền giết cha,Tần là người đi đầu,có trách có chê thì chê Tần trước đi hohohoo,ko chê đc thì sao chê nổi Bố hố hố![]()
Nói chung làm chiện gì cũng thường có sự may rủi cả,đến Kminh còn than trời thì huồng gì là kế của Bố ko có may rủi,nhưng đã thành công thì phải công nhận thôi hohohoho,vì đến Km cũng phải chấp nhận may rủi cơ mà hớ hớ>chiện Bố bắn mỗi nhát là do chết trẻ wá,chớ đợi đến Già như H.trung thì chắc trung phải vác sách đến nhà Bố mà học bắn cung rùi hohhoho

Bố giết Trác không phải là điều tốt cho thiên hạ à ? Năm xưa Tháo ngồi ngay sau lưng Trác mà có giết Trác đâu ? Nếu Bố giết Trác mà không mang lại điều lợi cho thiên hạ thì Vương Doãn tốn công bày mưu làm gì cho bạc tóc ?
Tháo giết nhà Lã Bá Sa thì thiên hạ có cái lợi gì ? Lợi là vì có thêm một thằng độc ác nham hiểm à ? Thế cũng là ích lắm đấy !
Bố giết Trác rồi trốn chui nhủi để 2 bộ tướng của Trác vô phá tan hoang Trường An là có công lắm đấy hử
. Còn Tào có công gì thì 4eyes khỏi phải nói, Mutsu cũng tự biết rồi, đâu cần giả đò chỉ nhìn thấy sói mà không thấy nai 
4eyes nói:Từ bài của Wiwi:
Đơn giản thôi, lúc tên bay gần sượt qua, gió mạnh thổi tte6n dội ngược lại, thế là ai cũng đinh ninh là tên bay trúng. Còn 4eyes đâu có sống thời đó để chứng kiến đâu đâu mà cãi chày cãi chối, 4eyes chỉ bắt chước caothusongbai ngồi trên ghế ở thế kỷ 21 mà biết chuyện người ta té ngựa chết vì bệnh ở thời xưa thôi. Chưa kể thời đó ánh sáng kém, không có mắt kính như bây giờ, mấy bác Lưu, Thuật cận hết nên càng dễ bị Bố xí gạt
Ơ hay, THáo nói Lưu Bị là anh hùng là chuyện của Tháo. Còn mộng của Lưu Bị là do chính Lưu Bị thể hiện ra ấy chứ, đaọn nào do chính Lưu Bị thể hiện ra xin mời caothusongbai trìch ra cho 4eyes xem với. Lưu sợ không phải vì bị nói trúng tim đen mà vì câu nói đó đồng nghĩa với việc Tào coi Lưu là đối thủ trực tiếp của mình, thế nên mới sợ . Thế chẳng nhẽ ai khen mình là anh hùng tức là mình là người có dã tâm cả sao, thế thì caothusongbai đang sỉ nhục những người anh hùng của nước Việt Nam ta đây. Còn về Tháo tthi2 do ôm mộngc ả đại Hán==> không nguy hiểm = ôm mộng cái áo và con ngựa====> Bố chết là đáng
À, thằng ngu thì chưa chắc can đám( ví dụ như Lữ Bố). Còn thằng can đảm chưa chắc ngu( ví dụ Khổng Minh), caothusongbai đừng cố đánh trống lảng kẻo mấy người mới trong hội người ta khinh cho đấy. Phi nói sẽ thắng trăm vạn quân Tào hồi nào, điều này chứng tỏ caothusongbai không đọc kỹ bài của 4eyes:p. Phi chỉ nói là không sợ, mà không sợ đâu có nghĩa al2 chiến thắng đúng không nào, cái đó là lòng dũng cảm. Còn Lữ Bố dám khẳng định là có LB thì THáo không còn ai là đối thủ, rõ là vừa hoang tưởng( theo ý kiến của 4eyes), vừa ngu ( theo ý kiến của caothusongbai)
Ơ hay ai nói là người ta không trách Tần và Tề, tôi đưa ra hơn 10 cuốn sách chê tội bất hiếu của 2 người này đấy, nhưng công của họ thì phải khen chứ đúng không nào. Tôi đâu nói chuyện Bố đâm Trác đâu đừng có đánh trống lảng chứ, tôi đang nói chuyện Bố đâm Đinh Nguyên cơ mà. CHẳng nhẽ theo anh caothusongbai, con bất hiếu, tôi bất trung, người bất nghĩa là không đáng trách sao. Người ta nói ngưu tầm ngưu không biết anh caothusongbai có..........
Hè hè hè tôi hỏi nhé làm sao bác biết Bá Xa không giết Tào . Rõ là người của ông ta đang định giết Tháo. Còn bản thân ông ta mua rượu độc về đãi Tháo đó chứ . Hay là Bác muốn Tháo đợi cả nhà Bá Xa ùa vô trói Tháo thì mới ra tay, Bá Xa dạy Tháo đâm là ở chỗ đó đấy.
Đơn giản thôi, cái này mà anh caothusongbai cũng phải để 4eyes dạy cho sao. Họ làm chuyện ác nhưng cũng làm chuyện có ích cho thiên hạ. Còn Bố bất hiếu, bất trung, bất nghĩa và cũng chẳng làm được chuyện gì có ích cho thiên hạ thì ai ngu mà đi ca làm gì cho mang tiếng hâm![]()
,vì thế đừgn đem chiện Bố bất nhân nghĩa mà chê bai,hohhoo.Theo 4 mắt,con cho cha ngồi tù có phải bất hiếu ko?hohho,nếu điều đó đáng trách thì 4 mắt thủ sang Úc sống đi,cha hơi nặng lời tí,con cho cha ngồi Tù luôn hohho,nếu đáng Trách,sao người ta lại ko Trách hohhô.hay tây Ngu hơn Ta hohhoho.korangar nói:Tần Thủy Hoàng đâu có giết cha để được lên ngôi đâu, hơn nữa người đời chê Tần Thủy Hoàng tàn bạo rất nhiều, ai bảo là không chê được.
Hix, Bố chết năm bao nhiêu tuổi mà bác bảo là trẻ. Nói chung là có lẽ CTSB cũng công nhận là Bố thành công nhờ ăn may phải không, xem ra quả thật Phi kém Bố thật: Kém may
))
ĐẦU BÒ nói:(1) MATDAY không hiểu thế nào là chủ nghĩa đế quốc kiểu mới rồi
(2) Thì XHCN cũng sợ mẽo vậy
(3) lần thứ 3 (thì phải), MATDAY lại tự tát vào mặt mình .
Nói đi nói lại, MATDAY vẫn chưa chứng minh được các nước đua nhau học cái bất nhân của mẽo, mà toàn thấy không theo mẽo thì chỉ có đi toong mà thôi.
Bàn : khi xưa báo chí có viết "sinh viên ngày nay viết 1 bài văn không bằng thằng nhóc tiểu học", thì DOS mỗ đây cho là người ta nói quá. Bây giờ, DOS mỗ mới biết mấy ông viết bài nói giảm, nói tránh đi nhiều lắm.
ô HÔ,chú ko bít rằng tôi đang chỉ nói về Nhật ,Hàn thôi à hohho,đúgn là ko bít gì lại cứ vênh mặt lên ,cho mình bít tuốt hohoho,hohhô,ta đang nói về việc Nhật ,hàn chẳng lo bất nhân nghĩa nên vẫn cắm đầu vào Mẽo ,đấy ta đang nói rằng có nước bất nhân,nhưng việc đó người ta cũgn chẳng lên án ,ngược lại còn là một Học trò chăm chỉ là khác hohhô,lần sau ,chen ngang th2i đọc cho đàng hòang ,hố hố,Dốt mà cứ Ò Ò trong này ,hohho,cho miếng Rơm nè ,ra kia chơi nhá hohho![]()