Khi Tần Thủy Hoàng đem Lã Bất Vi ra xử tử hẳn phải có cớ gì chứ, đâu thể cứ giết là giết
Phải nói rằng Bố bất nghĩa, chết chẳng ai thương mới đúng #
Bó tay, Lưu Thiền có bất nhân đâu mà vẫn sống dai, Đổng Trác bất nhân mà chết sớm => Người ngu mà nhân sống lâu hơn người ngu mà bất nhân

. Ông có thấy câu này chuối không, đó là vì không thể lấy trường hợp cá nhân phát biểu thành một tính chất chung thế được.
Truyện này không đọc, không biết, nhưng Lê Lợi khi chưa làm vua mà bất nhân thì liệu ông có lên làm vua được không
Bắn xong thì thằng lòi mắt đấy sẽ bửa Bố làm đôi, lúc đó cầm cung tên thì lấy gì mà đỡ
Bố đến nhưng đấu tay đôi cũng có thắng được Phi đâu, chẳng qua quân đông hơn mà thắng thôi
Hix, bác nói được mấy câu kiểu như
Toản rất giỏi võ thì tôi bó tay rồi, cãi không nổi ::(
Thật ra nếu Trung thật sự bắn tên hai lần đầu thì chưa chắc làm gì nổi Vũ, chẳng qua do Trung chỉ bắn bằng dây không, không có tên, Vũ tưởng Trung bắn kém mà khinh địch nên đến phát thứ ba mới bị Trung bắn trúng chỏm mũ vậy.
Đã chắc gì lúc trẻ Trung khỏe hơn lúc già, gừng càng già càng cay mà

. Con ngựa Trung cưỡi đúng là lởm thật nhưng Vũ cũng đâu có dựa vào ngựa để bắt nạt Trung, hai tướng đã xáp vào đâm chém thì ngựa hay cũng chỉ loanh quanh một khu vực chật hẹp, đâu có quan trọng lắm.
Vũ khi chưa có Trung đi theo Lưu Bị cũng lập được nhiều công trạng chứ, phá giặc khăn vàng, chém Hoa Hùng, chưa kể mấy thằng lâu nhâu khác, rồi về sau bắt sống Vu Cấm, chém Bàng Đức. Chỉ có việc khinh thường Lục Tốn để mát Kinh Châu là sai lầm lớn nhất của ông vậy.