Đó chẳng qua Lưu, Quan, Trương vờn Lã Bố mà thôi chứ Bố thì ngoài cái tài giết chộm phụ thân ra còn có tài cán gì nữa đây???taonemay nói:co' zi` ma` phai~ ban` cai~
dich' thi. Lu~ Bo' phai hon Truong ro`i
Trong phim Quan Cong Vo Thanh chang phai 1 minh` Lu~ Bo' danh' voi' ca 3 anh em Luu- Quan - Truong hay sao
Bố giết Đổng Trác đường đường chính chính đó chứ, chạy thẳng tới đâmĐó chẳng qua Lưu, Quan, Trương vờn Lã Bố mà thôi chứ Bố thì ngoài cái tài giết chộm phụ thân ra còn có tài cán gì nữa đây???
chưa chắc đâu, 2 bên cũng đã 1 chọi 1 và chưa phân thắng bại mà. và về cái đầu thì có lẽ Trương Phi biết dùng nó hơn Bốdich' thi. Lu~ Bo' phai hon Truong ro`i
3 người vờn 1 người? 3 anh em thật ko biết liêm sỉTào Manh nói:Đó chẳng qua Lưu, Quan, Trương vờn Lã Bố mà thôi chứ Bố thì ngoài cái tài giết chộm phụ thân ra còn có tài cán gì nữa đây???
wiwi nói:3 người vờn 1 người? 3 anh em thật ko biết liêm sỉ
mà nói lại, hay là Lã Bố vờn 3 anh em Lưu Bị?![]()
Đọc HPLN đi rồi phát biểu những câu này, bọn Đinh Đổng thì nào phải nhân đức gì cho cam. Lữ Bố có nói: tao họ Lữ, sao có thể chuyển thành Đinh, Đổng được. Tào Tháo khi xưa đến ở nhà bạn rồi giết cả nhà họ, vì ghen với người tài mà giết đi ko ít nhưng nhân tài vẫn bu như nhặng vì nhà giàu mà lại gia đình có thế lực từ trước. Lữ một thân một mình, ko thân thích, ko tiền, ko quyền, phải chấp nhận làm tay sai cho Đổng mà lên được tới đó thì cũng đỉnh lắm rồi.Lã Bố chỉ = 1 góc của Trương Phi mà thôi. chứ Lã Bố là thằng bất nhân, bất trung, bất nghĩa. Mê đú đởn vì 1 con tiện nữ là khách má đào. Thàng cha Vương Doãn cũng chỉ trừ hại, nào ngờ nó đào tao ra con Điêu Thuyền nó lai cứ xui dại Lã Bố. Lã Bố là một thằng ham sống sợ chết chạy từ chủ này sang chủ khác (Đinh Nguyên rồi sang Trác rồi anh em họ Viên, Trương Lỗ...)
Nói chung Lã Bố là 1 thằng dũng phu.
Lữ Bố tính hay đùa, có khi vờn cả 3 anh em thật3 người vờn 1 người? 3 anh em thật ko biết liêm sỉ
mà nói lại, hay là Lã Bố vờn 3 anh em Lưu Bị?