Dragon thì ko mong cái lợi cho riêng mình? DoS suốt ngày "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"? Dragon có dám như Trương Phi, bán nhà theo thằng tào phớ ngoài đường để mưu việc lớn ko? DoS đã 16,17 tuổi, học hành chí ít cũng cấp 3, thế mà vẫn còn những cái tư tưởng trẻ con thế à? "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Lã Bố, Tào Tháo, Mạnh Hoạch, Lưu Bị, Samoke cũng như thế thôi, thằng nào cũng vì danh, vì lợi hết. Có điều là Lã Bố dám làm dám nhận, sẵn sàng chịu đàm tiếu của người đời. Lã Bố không có đuợc cái đa nghi, gian hùng, giết người rồi làm đám ma to như Tào Tháo. Bố ko có được cái nguỵ quân tử, xảo quyệt lấy chữ nhân để loè thiên hạ như thằng tai to họ Lưu. Bố có sức khoẻ, nhưng thiên hạ lại ghen ghét, hò nhau vào đánh thì mãnh hổ cũng nan địch quần hồ, thảm bại là chuyện tất nhiên.