So sánh Trương Phi và Lữ Bố

thế thì về tài chẳng thể nói Phi hơn Bố được
thế kiwi định nói về tài gì mới được chứ. đánh nhau thì Lã 10 Trương 8~9, phản phúc Lã 10 Trương 0, mưu trí cái này khó đây vì toàn chú hùng hục như trâu điên thôi thì cứ cho tạm (ai phản đối thì post nhé) Trương 4 Lã 1~2 còn gi phải xét không nhỉ nghĩ mãi không ra nhờ Kiwi post tiếp vậy
 
Cái sự trung nghĩa của Phi thì vượt trội Bố rồi. Ngoài ra Trương Phi biết mình hữu dũng vô mưu nên một lòng nghe theo Lưu Bị còn Bố rõ ràng là hữu dung vô mưu nhưng lại cho rằng mình tài, chỉ cậy khoẻ mà hành sự sao chẳng chết yểu.
 
Dragon of South nói:
Ấy nên mới chứng tỏ Bố thua cả thằng "bị thịt" như Tú. Tú có người đẹp bên cạnh, vẫn không mảy may một chút. CÒn Bố thì sao, chỉ biết hú hí thôi.
Dos nói bậy quá, làm Dogmeat lại ngứa miệng mà vào cãi một câu. Thế cứ tham sắc, mê gái là xấu à? Tú ko mê Châu Thị nên Tú hơn Bố? Thế thì bảo là Lã Bố, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Hiến Đế, thậm chí cả Dos cũng thua hết mấy thằng hoạn quan trong cung rồi =))
 
Dos nói bậy quá, làm Dogmeat lại ngứa miệng mà vào cãi một câu. Thế cứ tham sắc, mê gái là xấu à? Tú ko mê Châu Thị nên Tú hơn Bố? Thế thì bảo là Lã Bố, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Hiến Đế, thậm chí cả Dos cũng thua hết mấy thằng hoạn quan trong cung rồi
làm người có thằng ngu mới không mê gái điển hình là Tú và cũng chỉ có thằng ngu mới chết vì gái điển hình là Bố chỉ có người thông minh mê thì mê gái nhưng không chết vì gái như Tháo, Bị
 
Ấy ấy Lordcaocao nói vậy cũng không ổn, Tào mỗ thấy mê gái không hẳn là ngu mà không mê gái cũng không hẳn là ngu. Những thằng ngu là những thằng không làm đưọc cái việc gì cho ra hồn rồi chết yểu như Bố ây.
 
nhãm quá mấy pa oiiiiii !
ở không quá ha~ lên đây nói nhãm nhí không he`!
kakakakakakakaka
 
nhãm quá mấy pa oiiiiii !
ở không quá ha~ lên đây nói nhãm nhí không he`!
kakakakakakakaka
thôi đi cha ra chỗ khác cho người lớn câu hahhaha
 
LordCaocao nói:
làm người có thằng ngu mới không mê gái điển hình là Tú và cũng chỉ có thằng ngu mới chết vì gái điển hình là Bố chỉ có người thông minh mê thì mê gái nhưng không chết vì gái như Tháo, Bị
Cao cao thì không chết vì mê gái, chỉ đem thằng con cả, thằng hộ vệ số 1 và con ngựa xin đi làm lễ tế thần thôi ehhêh.

Liu Bei ko chết vì mê gái, chẳng qua là có Gia Cát bày mưu tính kế cho rồi, thậm chí Gia Cát Lượng còn tính được là thằng này thấy gái sẽ tớn lên, thấy sướng thì mờ mắt, nên mới cho Triệu vân hộ vệ, mẹo mực cẩn thận nên mới ko chết. Thế là Lưu bị thoát nạn chỉ là nhờ Gia Cát Lượng, chứ đâu phải tại nó ít mê gái ehhêh

hơn nữa, Châu Thị, Tôn Nhân chỉ là cái muỗi mắt, so với Điêu Thuyền thì khác gì đem so Đông Thi với Tây Thi ehhêh. Tháo, Bị mà được Thuyền chiếu cố cho 1 đêm thì chắc bỏ hết nhà cửa bố mẹ mà xin chết thôi #>:)
 
Anh hùng khó wa ải mỹ nhân, điều đó là lẽ thường (Nếu dogmeat huynh gặp trường hợp tương tự liệu có làm giống dzậy ko??? ^^)! Nhưng vấn đề là Tháo Bị bit chọn người mà chơi, bộ hạ toàn những tay tài giỏi nên khó chít còn Bố thì bộ hạ phần lớn là đồ bỏ, hoặc cũng hữu dũng vô mưu như mình thui! ^^ (Chỉ có Liêu cùng Cung là giỏi, nhưng lúc đó Bố chắc chẳng chịu nghe lời tụi nó đâu, ko như Bị hay Tháo, bit nhận ra là mình tham, mình ham gái rùi sửa!!!)
 
frozennheart! nói:
Anh hùng khó wa ải mỹ nhân, điều đó là lẽ thường (Nếu dogmeat huynh gặp trường hợp tương tự liệu có làm giống dzậy ko??? ^^)! Nhưng vấn đề là Tháo Bị bit chọn người mà chơi, bộ hạ toàn những tay tài giỏi nên khó chít còn Bố thì bộ hạ phần lớn là đồ bỏ, hoặc cũng hữu dũng vô mưu như mình thui! ^^ (Chỉ có Liêu cùng Cung là giỏi, nhưng lúc đó Bố chắc chẳng chịu nghe lời tụi nó đâu, ko như Bị hay Tháo, bit nhận ra là mình tham, mình ham gái rùi sửa!!!)
Dogmeat thứ nhất ko phải anh hùng, nên ko dính dáng gì đến chuyện này. còn nếu Frozenheart cứ nhất định đặt Dogmet vào hoàn cảnh ấy, thì Dogmeat sẽ dẫn vợ dẫn con quỳ gối hàng Tào Tháo ngay từ đầu, chứ để nó vây mình, nó chặt đầu mình thì đau lắm. Hàng Tháo chỉ có lợi chứ chẳng thiệt. Có điều, Dogmeat là thằng hám lợi, không màng danh vọng, miễn chỉ có nhiều tiền là Dogmeat khoái. Còn Lã Phụng Tiên đường đường là bậc anh hùng, làm sao có thể chưa đánh đã hàng được. Dogmeat thừa nhận Dogmeat còn xa mới bằng Lã anh hùng được #>:)

Còn chuyện Bố ko có người tài đi theo, đó là vì Bố tạo dựng cơ nghiệp chưa lâu. Nên nhớ, khi khởi đầu thì Tôn Kiên cũng chỉ có Trình Phổ, Hoàng Cái. còn Lưu Bị thì long đong lận đận hàng chục năm trời mới có Từ Thứ, Gia Cát đi theo. Bố vừa mới nổi lên mà văn đã có Trần Cung, võ đã có Trương Liêu, Cao Thuận, thế không phải là tài sao???
 
taomanhduc nói:
Cái sự trung nghĩa của Phi thì vượt trội Bố rồi. Ngoài ra Trương Phi biết mình hữu dũng vô mưu nên một lòng nghe theo Lưu Bị còn Bố rõ ràng là hữu dung vô mưu nhưng lại cho rằng mình tài, chỉ cậy khoẻ mà hành sự sao chẳng chết yểu.
Lã Bố giúp nhà Hán diệt Đổng Trác là trung, giúp nhà Hán giữ Duyện Châu khỏi tay Tào Tháo là trung :)), giúp Trương Phi giữ Từ Châu là nghĩa :)), giúp Lưu Bị đuổi Viên Thiệu là nghĩa :)), Trương Phi trung với Hán chưa thấy đâu, chỉ có giữ cái tiểu nghĩa với Lưu Bị thì lấy gì mà hơn Lã bố giữa đại trung, đại nghĩa chứ :))
Những thằng ngu là những thằng không làm đưọc cái việc gì cho ra hồn rồi chết yểu như Bố ây.
Lã Bố công thành (diệt được quốc tặc), danh toại (tiếng nổi thiên hạ), lại có mỹ nhân bên cạnh rồi chết, chẳng kém gì Hạng Vũ khi xưa, có gì mà không ra hồn? :))
frozenheart nói:
còn Bố thì bộ hạ phần lớn là đồ bỏ, hoặc cũng hữu dũng vô mưu như mình thui! ^^ (Chỉ có Liêu cùng Cung là giỏi, nhưng lúc đó Bố chắc chẳng chịu nghe lời tụi nó đâu, ko như Bị hay Tháo, bit nhận ra là mình tham, mình ham gái rùi sửa!!!)
nói thế là sai, nói thế là lầm (câu này hay thật :)))! Bố biết mình mê gái nên mới chọn đệ nhất mỹ nhân đương thời làm vợ, không sợ mê gái thiên hạ nữa, thế là biết sửa mình lắm chứ :))
 
Ý đệ nói là thằng Bố mê gái mà để gái dụ (làm khúc cuối quên uống Nuvi nên mất "Phong độ" ^^) vậy làm sao có thể nói là "Ý thức sửa sai" được thía???? (Chả fải khi bị bắt, Bố bị thằng nào (Quên rùi, hình như Tang Bá) chửi là: Chỉ nghe lời vợ, ko nghe lời tướng đó sao => 1 ham gái 2 sợ vợ ^^)
À mà có huynh nào làm ơn chỉ đệ cách trích bài viết dzới!!!!
 
Lã Bố giúp nhà Hán diệt Đổng Trác là trung, giúp nhà Hán giữ Duyện Châu khỏi tay Tào Tháo là trung , giúp Trương Phi giữ Từ Châu là nghĩa , giúp Lưu Bị đuổi Viên Thiệu là nghĩa , Trương Phi trung với Hán chưa thấy đâu, chỉ có giữ cái tiểu nghĩa với Lưu Bị thì lấy gì mà hơn Lã bố giữa đại trung, đại nghĩa chứ
kakaka, Lã Bố toàn vị thân mà làm, chứ có phải vị quốc đâu mà pác bảo là trung T_T, giúp Lưu Bị oánh Viên Thiệu cũng vì lo cho mình đó chứ. Thế xét ra Lã Bố là người rất tâm đắc với câu :"Nhân bất vị thân, thiên tru địa diệt"
Lã Bố công thành (diệt được quốc tặc), danh toại (tiếng nổi thiên hạ), lại có mỹ nhân bên cạnh rồi chết, chẳng kém gì Hạng Vũ khi xưa, có gì mà không ra hồn?
Có mĩ nhân như Điêu Thuyền thì chít ko có gì tiếc cả, chỉ tội hơi uổng thui, sao ko ráng sống với người đẹp. Mà có 1 thắc mắc là sau khi Lã Bố chít, thì vợ con hắn đi đâu nhỉ.
@frozenheart: bỏ những từ cần trích trong
, cứ thử chọn nút trích dẫn, vào trong đó thấy cặp quote này liền
 
To dôccphuong: Khó nói lắm, có tin nói Thuyền về lại Lạc Dương, lại có tin nói Thuyền chết sau đó ko lâu!
Còn Bố thì ko sống lâu được với Thuyền cũng là tự do mình thui!!!! ĐÁNG!!!!
 
Khó nói lắm, có tin nói Thuyền về lại Lạc Dương, lại có tin nói Thuyền chết sau đó ko lâu!
Còn Bố thì ko sống lâu được với Thuyền cũng là tự do mình thui
hehe hồi xưa có lần đọc thấy Điêu Thuyền về với Tháo mà, nhưng không nhớ rõ quyển nào.
To Kê vương: thôi mà để chỗ cho hậu sinh câu bài đi ai chả biết kiwi chọn Trương rùi chầy cối làm gi
 
hehe hồi xưa có lần đọc thấy Điêu Thuyền về với Tháo mà, nhưng không nhớ rõ quyển nào.
Đúng là có thía thật, đọc thấy Điêu Thuyền được Tháo chăm sóc cả gia quyến thì phải, nhưng khó hiểu là chẳng lẽ Điêu Thuyền xấu thua cả nhị Kiều sao, nếu đẹp thì Tháo phải đem theo luôn chứ >_<
 
Đúng là có thía thật, đọc thấy Điêu Thuyền được Tháo chăm sóc cả gia quyến thì phải, nhưng khó hiểu là chẳng lẽ Điêu Thuyền xấu thua cả nhị Kiều sao, nếu đẹp thì Tháo phải đem theo luôn chứ >_<
Tháo "chăm sóc" tận tình rồi còn gì nữa.:lol:
 
Độc Cô Nhất Phương nói:
kakaka, Lã Bố toàn vị thân mà làm, chứ có phải vị quốc đâu mà pác bảo là trung T_T, giúp Lưu Bị oánh Viên Thiệu cũng vì lo cho mình đó chứ. Thế xét ra Lã Bố là người rất tâm đắc với câu :"Nhân bất vị thân, thiên tru địa diệt"
Bố vì thân mình mà cứu được Hán, vì thân mình mà cứu được Từ Châu (khỏi bị người khác giựt rồi giết vợ con Bị :))), vì thân mình mà cứu được Lưu Bị, thế là vừa lợi mình vừa lợi người, không những là trung nghĩa mà còn là trí trung, trí nghĩa nữa, BỐ thật giỏi quá xá :))
 
Yeah! Bố giỏi wé!!! Trí trung mà đổi chủ 2,3 lần, trí nghĩa mà cướp đất Lưu Bị, mà Bố cũng nào có trí??? Nếu ko đã chẳng bị Tháo bắt dễ dàng!!!!
 
Gà Vương Wiwi nói:
Bố vì thân mình mà cứu được Hán, vì thân mình mà cứu được Từ Châu (khỏi bị người khác giựt rồi giết vợ con Bị ), vì thân mình mà cứu được Lưu Bị, thế là vừa lợi mình vừa lợi người, không những là trung nghĩa mà còn là trí trung, trí nghĩa nữa, BỐ thật giỏi quá xá
Vị thân mình mà cứu được Hán, í ghê wá, nhưng như thế ko thể gọi là tôi trung với Hán được, vì thân mình cướp đất người ta, trong khi người ta cho Lã Bố ăn nhờ ở đậu, thía mà còn ngụy biện là lo cho gia quyến người, quả là chân tiểu nhân, ngụy quân tử thật.
 
Back
Top