happiness nói:
Ha! Lâu nay Happiness tui đây có việc phải bế quan luyện công, nay đạo thành chính quả luyện xong bí kíp của đại cao thủ La Quán Trung, nay ngộ xuất sơn thấy chiến trường xưa quả thật wé hay nên xin góp và chiêu gọi là vì BỐ.
Thà đừng xuống còn hơn. Xuống rồi làm xấu thêm mặt họ LÃ
happiness nói:
Wiwi nói chí phải, Lữ Bố là anh hùng sinh hổng... coi ngày (hông hợp thời đó mà):p . Vì Phụng Tiên đi trước thời đại đến gần cả hai ngàn năm. Nếu mà sống thời buổi kinh tế thị trường như bây giờ thì có lẽ đã sánh vai cùng Bill Gate rùi. Tư tưởng tiến bộ, bản lĩnh tài năng đều đứng đầu thiên hạ.
Bố mà sinh vào thời buổi bây giờ, thì có mà thất nghiệp sớm. Nghe thằng nào nói hay thì làm the

nói hay mà làm đâu có hay, vốn bay hết

. Mà nếu may mắn thành công thì sau này cũng bị bọn đối thủ cài người, nịnh mấy câu là đi đời sự nghiệp (y như Tháo cài 2 cha con Trần Đăng, Trần Khuê đó). Nếu muốn ít rủi ro hơn thì đi làm cho người ta. Nhưng cái giống phản chủ ấy, bố thằng nào dám nhận?
happiness nói:
Ai cũng thấy rõ khắp Tam Quốc đều sợ tài của Bố mà liên minh dập Bố. Vậy chẳng phải Lữ Bố là anh hùng là mãnh hổ đáng xưng hùng xưng bá một cõi sao? Chẳng wa là cả đám ganh tỵ với Bố, hận mình không đủ tài như Bố mà hè vào hội đồng (Cả chư hầu bát quốc toàn mấy thằng có máu mặt hùng cứ một phương sau này liên minh đánh tại Hổ Lao Quan mà nào có thắng; Lưu-Quan-Trương đánh hội đồng mà Bố muốn vào là vào, ra là ra chẳng chú nào cản nổi; rồi cảnh 6 thằng BOSS khoẻ như trâu của Tào Tháo xúm tới uýnh hội đồng mà cũng thua te tua....còn nhiều nhiều lắm... :o
Chú có biết chú nói cái gì không vậy? Chư hầu sợ Bố liên minh lại dập? 3 anh em Lưu-Quan-Trương đánh hội đồng không lại? 5 thằng tướng của Tháo đánh không lại họ Lã? Nếu cứ như thế, thì về mà đọc lại sách đi.
happiness nói:
Mấy huynh có coi Troy chưa, xem Iliad chưa, thấy Achilles giống Bố hông? Thờ sai chúa là Armagenon, vừa tham vừa dê... giống Đổng Trác: đáng phản #

. Achilles lại quá giỏi nên hông có đối thủ kể cả Hector và Ajax cũng chỉ xếp hạng nhì, nên muốn luộc Achilles chính Apollo cũng nói là Paris phải dùng cây cung thần mà Apollo cho mượn bắn thẳng cánh dzô gót chân Achilles. Có thể tại Achilles bị chứng máu không đông, cũng có thể hậu cần y tế của Armagenon wé dở hay chính là ý muốn cho chết luôn vì ghen ghét của Armagenon nên Achilles chảy máu tới ngủm luôn hay tại nhiễm trùng ma chết.
Ủa! Tưởng cái vụ Achilles là do thần Marcs "gài" cho bọn thành Troy cơ mà?
So sánh Achilles với Lã Bố, thật khập khiễng lắm. Achilles là anh hùng, tuy bị bắn lén mà chết, nhưng vẫn đường hoàng. Còn anh họ Lã thì sao, bị bắt rồi thì phải van xin Tào Tháo, Lưu Bị tha chết cho đấy. Nhục không kể xiết!
happiness nói:
Không phải vô cớ khi tui đề cập Achilles, Lữ Bố chết vì sao? Thuốc mê trong rượu của tụi lảm phản, rùi cấu kết với quân Tào Lưu bên ngoài để chôm Xích Thố, cũm Phương Thiên, rùi còn bắt sẵn gia quyến Bố để uy hiếp khi cần,... Sao lại tốn nhiều sức để bắt trói Bố khi còn mê man vậy?

Tại Bố wé tài giỏi nên phải làm nhiều. Còn Trương Phi chỉ chờ lúc ngồi ngủ trợn mắt thì hai thằng nhép trói gà (đang cúm)... gà chạy chỉ đập một phát chết luôn :o
Chú nói cái gì lạ? Bố đánh cho đã rồi mệt quá lăn quay ra ngủ đấy chứ? Thuốc mê ở đâu ra vậy? Chuyênh cấu kết quân Tào, thì chỉ là để mở cổng thành thôi, chứ can dự gì đến chuyện trộm ngựa trộm kích? Mà trộm ngựa là để Bố không cưỡi ngựa được, trộm Kích là để dâng công, chứ trói chặt nó rồi, thì cần quái gì phải lấy Kích nữa (bằng chứng: Bố xin Tào Tháo nới lỏng dây trói). Còn bắt gia quyến, thì bắt được tướng tất phải bắt hết gia quyến, điều đó ai cũng biết, trừ chú này không biết. Còn cái vụ đập phát chết luôn là thế nào? Phi bị bọn nó đâm một phát vào bụng kia mà. Hay là chú thử về nhà lấy dao làm thử xem có
"một phát chết luôn" không nhé?
Vậy đây hỏi lại : tại sao 2 chú thợ may kia phải chờ đến khi Phi ngủ say rồi mới dám? Có giốn như là Bố không?
happiness nói:
Phi chỉ có thể làm tướng dốc sức trâu mà cày cho Lưu Bị chứ còn Bố đủ bản lãnh làm trùm cuối một cõi thì thử hỏi ai tài hơn ai. Giả sử Trần Cung tài như "Rồng Ngủ" tiên sinh Da Cắt Lạng biết cách thuyết phục được Bố bằng tài trí của mình thì chắc phải sữa tên bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa thành Lữ Phụng Tiên thống lĩnh thiên hạ rùi. Tiếc thay cho Bố, thương thay cho Bố! ::(
Phi dốc sức để phục Hán, Bố lại đi chiếm đất Hán. Vậy thấy cái "hơn" của họ Lã đối với Trương Phi rồi .
Còn cái vụ quân sư. Chỉ tiếc một nỗi, Lã Bố ngu si, không biết nghe lời Trần Cung, nên mới vong mạng