frozennheart! nói:
To everyone: Mấy bác ơi, ai ủng hộ cho anh Trương nhà ta thì mau mau vô đây đi, đặng tăng cường lưc lượng!
Hek hek, phe Anti Lubu đuối lí rồi, ha ha ha ha.
Phi thô lậu vẫn có được vợ hiền, lại thêm cô thiếp xinh đẹp con gái Hạ Hầu Uyên (tin hay không tuỳ bạn ). Nếu không thì Trương Bào từ dưới đất chui lên chắc?
Phi thường ngày hay uống rượu, say rồi thì ra đường lọ mọ con gái nhà lành là chuyện dễ sảy ra lắm, còn nếu ko có con gái nhà lành thì gái nhà không lành Trương Phi cũng trị được, hố hố hố. #

. Cứ như vậy thì một đàn Trương Bào cũng có, chứ không phải chỉ có một thằng đâu.
Dos nói về con gái nhà Hạ Hầu, sao ko thấy Dos kể về chuyện Hạ Hầu Hồng hay Hạ Hầu cà chớn đi theo Trương Phi nhỉ. Theo trí nhớ của tại hạ thì Phi cậy thế hiếp người, vác tính mạng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên gì đó trong trận gò Bác vọng để ép con gái nhà người ta về làm thiếp thì phải ehêhh. Bản tính của Phi thì cũng vậy thôi, cậy thế ép người, còn thấy gái thì tớn lên, quên hết cả tướng lệnh, tha cho Hạ Hầu cha, Hạ Hầu chú để cưỡng bức Hạ Hầu con ehhehhe.
Không thể mang vợ con ra so sánh được. Vợ Lã Bố tuy đẹp nhưng cũng chẳng còn gì cho Bố. Đổng Trác xơi hết rồi còn đâu. Vợ Trương Phi rõ ràng là của Trương.
Bác nào nói câu này phong kiến quá, cổ hủ hủi lậu quá, chẳng chịu thông cảm cho số phận khổ cực của chị em phụ nữ trong thời phong kiến cả. #

Bố là con người hiện đại suy nghĩ tiên tiến, phóng khoáng, nên mới ko chê trách chuyện Điêu Thuyền thất thân với họ Đổng, chứ phải như thằng sất phu Trương Phi thì chắc chắn là ăn 2 cái bạt tai, 3 quả đấm, 4 cú đạp vào người rồi.
Cái dũng của tướng là chết nơi chiến trường, da ngựa bọc thây đó mới là cái dũng của tướng.
Đúng thế, Bố bị kẻ thù hèn hạ hãm hại, dẫu có chết vẫn được người đời ngợi khen, Phi thì say rượu ngủ trên giường, mất đầu lúc nào ko biết hô hô hô. Không có cái nhục nào như cái nhục này :p