Lúc đó gánh nặng trên vai Bị chỉ là gia quyến, còn lúc Vũ chết trên vai Bị là cả thiên hạ Đại Hán
Lúc đó nếu Phi chết vì Bị thì Vũ chết vì cái gì? chẳng phải vì đang ra sức giúp Bị sao? chẳng phải chính Bị lệnh cho Vũ đánh Tương Phàn sao?Còn binh lực? wiwi ko nghĩ một người mất lý trí có thể rảnh rỗi suy nghĩ nhiều
cho dù ko lao vào ngay thì sau này lúc nào cũng nung nấu ý chí (kiểu Phù Sai tự nhắc mình vậy đó �), ảnh hưởng đến nghiệp lớn là tất nhiên
Sai. Lúc ở Trường Bản trên vai Bị không chỉ có gia quyến, dân chúng mà con tương lai đại Hán. Bị lao vô trả thù cho Phi là phụ lòng của dân chúng, gia quyến và ước mơ Đại Hán của mình. Thứ 2 lúc đó Bị cũng giống như không có dao mà đòi đâm Tào Tháo vậy, sao trả được thù, do đó Bị sẽ nuôi chí báo thù cho Phi===> lịch sử đã đổi khác.
Còn với Vũ, lúc này Bị đã có dao đầy mình, nếu muốn trả thù thì lúc đó là thích hợp.
Bị mất lý trí chỉ khi Phi nói thêm vô . Lúc đầu rõ là Bị đã nghe lời KM và TV nhớ chưa. Còn lúc ở Trường Bản, Vũ không ở cạnh Bị, nên khỏi lo bị lời ra tiếng vào.
thứ nhất, lúc Phi chặn cầu Trường Bản thì A Man đã đuổi kịp rồi, đã giết bá tánh rồi, thế tức là Phi đã làm đúng như anh 4eyes "giả định"
thứ hai, nếu 4eyes trí nhớ kém thì xin nhắc là Lưu Bị bị đuổi sát ko ít, cụ thể nguy hiểm nhất là ở Nhữ Nam
thứ ba, giặc có đuổi kịp thì chưa chắc đã bắt được Bị, điều này thì trong truyện đã xảy ra nhiều lần rồi
Thứ 1 đã tàn sát nhưng chưa hết, vẫn còn rất nhiều chạy thoát cùng Bị, wiwi muốn Phi đợi dân bị tàn sát hết thì lao vô chứ gì?
Thứ 2 nếu Wiwi kém trí thì 4eyes nhắc lại lần trước nguy hiểm nhưng thoát không có nghĩa là lần này thoát
Thứ 3 mọi khi giặc đuổi kịp nhưng không bắt được thì không có nghĩa là lần này thoát. Wiwi muốn Phi đợi Lưu bị bắt mới ra tay?
Thứ 4 những điều trên 4eyes đã có nói. Wiwi không lý luận phản bác mà cố tình lặp lại lý luận cũ đã bị 4eyes phản bác, như thế đây al2 1 bằng chứng nữa cho thấy Wiwi dùng kiểu lý luận chợ búa để tranh cãi, cố tình đánh trống lảng kèo dài sự việc. Nếu tiếp tục coi như 4eyes thắng Wiwi thua về vấn đề này.
Còn Lưu Bị "ko yêu cầu Bố chiến đấu", thế giặc đến nhà thì Bố tránh sang một bên để mặc Lưu Bị đối phó à?
Đúng, rõ ràng có thấy Lưu Bị yêu cầu đâu. Giúp hay không thì tùy cái tâm tốt hay xấu của Bố quyết định nhức chắn chắn al 2kho6ng rồi

, nhưng rõ ràng Lưu bị không hề yêu cầu Bố chiến đấu. Đó là dẫn chứng xác đáng. Wiwi không tìm được dẫn chứng phản bác thì đứng tiếp tục nữa.
bởi vì căn nhà của nó cũng vốn là của trên trời rơi xuống, ai chiếm cũng được, còn tiền kia là của mình
1 bằng chứng nữa ( hix nhiều quá) cho cái trò cãi ngang của Wiwi và cố lái sang chuey65n khác. Thứ nhất nhà đó có sang tay chuyển chủ đàng hoàng. Thứ 2 ngựa và tiền của Bố cũng al2 từ trên trời rơi xuống. Thứ 3 dù là từ trên trời rơi xuống cũng không có chuyện ai cướp cũng được, Wiwi rõ là cố "ngang" chỗ này. Cướp nhà người ta bắt ở trọ, rồi lại thưa người ta khi người ta tìm cách gỡ gạc chút đỉnh, rõ là cái tâm của Bố quá độc.
thế biết Hứa Chữ, Từ Hoảng,... mạnh mà sao mỗi lần xông lên chỉ một? mà có đánh thắng đâu? nếu cho rằng Lã Bố mạnh hơn bọn đó thì rõ ràng Bố cũng mạnh hơn Trương Phi
Ơ hay cuộc chiến tay đôi chưa ngã ngũ mà, đừng suy diễn

. 2 người kia thấy Bố mạnh không an tâm lao vô đâu có nghĩa là Phi thua, đừng suy diễn chứ, cho xem = chứng đi
còn phải xem skill của trọng tài là bi nhiêu. Những vị mà 4eyes kể đó, có ai thắng wiwi chưa?
Bở vì họ khôngc ó trọngt ài nên mới thua Wiwi. Wiwi cãi không lại liền giở trò cãi "ngang" . Họ không có trọng tài phán quyết nên không thèm chấp wiwi nữa. Giống như bóng đá, khi nó pah5m lỗi nó cứ gân cổ lên cãi ngang là không nên mới cần trọng tài quyết định. Những người kia chắc chắn đủ trí thông minh để phân biệt đâu al2 cãi ngang đâu là cãi lý
Dragon là đệ tử hạng nhất của Kê Vương, tài nghệ tất nhiên cũng phải bằng "Lưu Bị Việt Nam + Quan Vũ Việt Nam + Trương Phi Việt Nam" rồi
cần gì cá cược nữa
Ơ hay, thấy kẻ sang bắt quàng làm họ
