Hồi season 1 cứ tưởng nó là một thằng ngốc, đoạn cuối có thêm mấy cảnh cool-boy thế thôi, ai dè season này mới thấy Steve thực sự là một người tốt. Steve Harrington đã trưởng thành và được khai thác phát triển tâm lí sâu hơn.
Ngay cả khi Nancy say rượu và nói tất cả những gì trải qua với nó là bull-shit, Steve vẫn đảm bảo rằng Nancy đã về nhà an toàn với Jonathan.
Steve có quyền tức giận với Nancy. Nhưng không, nó chủ động làm lành với Nancy (đoạn mua hoa), người đã hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của nó và bỏ đi với Jonathan trong khi 2 đứa chưa chính thức chia tay.
Trong vòng 2 ngày đi lang thì Nancy đã xoạc nhau rất nhanh với Jonathan. OK, fine. Mình hoàn toàn đồng ý cặp đôi này, từ season 1 rồi. Mình chỉ muốn nói rằng, Nancy đã sai, quá sai (douma rõ ràng là 1 cặp sừng rất dài và to

)
Đoạn hội ngộ tại nhà của Will, Steve tha thứ cho Nancy và chấp nhận để cô ấy đi. Nó còn không có ác cảm với Jonathan. Thay vào đó, Steve tiếp tục cuộc sống của mình, mặc dù nó vẫn yêu Nancy (đoạn cuối nó ở ngoài nhìn vào buổi tiệc có Nancy thấy tội gì đâu

)
Btw, điều mình thích nhất là Steve hứa với Nancy bảo vệ tất cả bọn trẻ và nó làm điều này cực tốt :) bromance giữa Steve với Dustin cũng rất thú vị.