Hôm qua coi đến 4h hết ss2, lâu rồi mới có 1 phim (nhân vật chính là) thiếu nhi mà không dứt ra được như thế này, nay 8h phải dậy đi làm

Thích em Nancy ở ss1 hơn, chí ít còn ra dáng nữ sinh chăm ngoan, ss2 đúng kiểu bitchy rồi.
Steve làm mọi người quay 180 độ từ ghét sang thích, thậm chí tội nghiệp.
Ban đầu có ác cảm với Bob, nghĩ rằng ông này thế nào cũng có âm "mu" xấu xa nào đó, ai ngờ là cây hài superman

4 thằng nhóc đúng kiểu nhóm bạn tiêu chuẩn, có đứa nói nhiều, có đứa nghiêm túc, có đứa diễn hài ... tụi này đúng kiểu con nít nhưng không quá ấu trĩ, kể cả chuyện thằng Dustin nuôi con demondog của nó mình thấy cũng hợp lý vl.
SS2 còn quá nhiều thứ chưa giải quyết, vậy là phải chờ tiếp
