Sự thật đau lòng :((

Nghe chuyện của bác như là gián điệp 2 mang ý....ghê vãi !
Rốt cuộc là con ý nó đếch thik chú nào, nó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, miễn là nó hưởng nhiều lợi nhất
Thực ra em thấy ranh giới giữa những trò này khá mong manh, tuy nhiên cái câu mà nó phát ngôn
__"bạn chơi chỉ để đi nhờ thôi. "
__" Mấy thằng bạn này chỉ chơi để nó làm hộ thôi "
p/s: chú ý đặc biệt chữ "mấy"
không hiểu thằng ku đy SH chở nó có ăn dưa bở tiếp không
em nó tỏ ra quá am hiểu và nguy hiểm

thật ra ai em nó cũng thích bác ạ.

bạn psp cần có nhiều người lợi dụng hơn, cần nhiều chuyện đau lòng hơn :)
 
bạn psp cần có nhiều người lợi dụng hơn, cần nhiều chuyện đau lòng hơn

Để trường thành hơn phải ko ạ :)

CCCCCCC
 
tốt hơn hết vẫn là chọn bạn mà chơi :)
chứ cái tính thích giúp đỡ người khác, nó cũng là 1 cố tật, rất dễ bị người khác lợi dụng :)
 
chạy máy nổ lúc mất điện để làm riêng cho e nó có bài nộp đúng hạn

đau thật

@ những ai có cảm xúc khác lạ với SH : SH ở đây em xem như xe DH =)), có gì phải phân biệt và nghi ngờ
 
bác dính quả này đau thật ^^!
tớ cũng có khoảng làm đồ án dùm, nhưng tớ chỉ lấy tiền + thịt tươi thôi -.-"
như thế cho nó dễ có lần sau gặp mặt ^O^
 
thịt tươi ?
đầu óc mình đen tối hay chậm hiểu nhỉ :(
 
ai mà nhờ làm đồ án dùm, kể cả bạn bè thân thì mình cũng xin kíu, làm dùm thì mình chỉ giúp nó làm theo dàn ý có sẵn nếu có còn rối ko bít làm từ đâu,chứ làm hết từ đầu đến cuối như chủ topic thì..............có vẻ là....hơi mệt
 
mô phật!

đọc xong cả thớt, vừa buồn cười vừa thấy tội cho bác psp.( mình cũng là sv)

thôi, coi như chuyện xui xẻo đi. Buồn thì lên đây giải bày để anh em chia sẻ, đừng chán nản, bỏ cuộc là dc rồi :)

Dạo này vẫn buồn bực chuyện đó , Xin kể nốt chuyện nữa để giải tỏa

Có 1 lần phải đi thi lại , phòng thi lại được ghép cùng 1-2 đứa thi lại ENGLISH. Lúc đó đang mải quay bài thì 1 thằng chuyên chém gió của lớp hỏi thăm đc 1 em đang thi lại nhưng ko biết làm . Hắn đưa bài cho mình làm ( do trình ENG cũng khá ). Lúc đó đành phải làm thôi , sau đó mới làm bài mình
Lúc về thì nó cảm ơn thằng kia ...
Sau đó vài tuần thì môn thi lại vừa rồi đc 4 điểm , phải lóc cóc đi học lại vừa mệt vừa mất 300k


Sắp tới đi làm rồi , ko biết với bản tính hiền lành như vậy không biết có sống nổi không ?

trò này mình cũng gặp 1 lần rồi. chuyện nhỏ thôi.

hồi trc' có thằng trong lớp đi dạy kèm 12, đứa học trò hỏi bài toán hình ko gian mà khó quá, nó đành vác lên lớp để hỏi anh em. Nó đưa cho 1 thằng cầm tờ đề bài đó, thật ra bài toán đó ko khó lắm, chỉ kẻ thêm 1 ít đường phụ là ra thôi mà chả hiểu sao lũ xung quanh chúng nó ko nghĩ ra, mình nghĩ ra, hướng dẫn cho thằng cầm tờ đề xong rồi kêu " thôi để tao qua nói nó lun". Thế là thằng cầm tờ đề bảo: "thôi thôi, mất công mày, để tao đi cho". Mình cười thầm trong bụng những chẳng nói gì, lát sau quay qua chỉ nghe thằng bạn đi dạy thêm nói với thằng cầm tờ đề:" đù, gớm mày, tkx mày nha" =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này vẫn buồn bực chuyện đó , Xin kể nốt chuyện nữa để giải tỏa

Có 1 lần phải đi thi lại , phòng thi lại được ghép cùng 1-2 đứa thi lại ENGLISH. Lúc đó đang mải quay bài thì 1 thằng chuyên chém gió của lớp hỏi thăm đc 1 em đang thi lại nhưng ko biết làm . Hắn đưa bài cho mình làm ( do trình ENG cũng khá ). Lúc đó đành phải làm thôi , sau đó mới làm bài mình
Lúc về thì nó cảm ơn thằng kia ...
Sau đó vài tuần thì môn thi lại vừa rồi đc 4 điểm , phải lóc cóc đi học lại vừa mệt vừa mất 300k


Sắp tới đi làm rồi , ko biết với bản tính hiền lành như vậy không biết có sống nổi không ?

Hiền mà ko tính toán như bạn nhìu ng` cũng quý chứ đâu phải ko.
 
tặng bác bức ảnh này :)View attachment 125157

Cái ảnh này hơi phản cảm ấy X_X Nó là 1 phần cảm xúc tuổi thơ của nhiều người , k nên xỏ xiên trong trường hợp này. Chủ topic đừng buồn, có vậy mới có kinh nghiệm mà nhìn đời , k còn ngờ ngạc nữa . Luyến tiếc làm gì ? Hạng con gái ấy cho cũng chả cần :-<
 
:D. 1 lần vấp ngã là 1 lần bớt dại. Sau này đừng lặp lại nữa là đc. Mình thì luôn tránh mọi hot girl đến gần ;))
 
đúng là anh hùng ko qua đc ải mỹ nhân :">
 
Nghe thấy hot girl + SH đã thấy cái kết cục chết chóc cho chủ thớt rôi :)
 
Hero of chaos nói:
Mình thì luôn tránh mọi hot girl đến gần ;))

ước gì mình được như anh ý :-o
 
con gái đẹp chưa chắc gì là đứa con gái của riêng mình huống hồ là hot girl, mấy con hot girl nó sống với mục đích lợi dụng vật chất tiền bạc lên trên hết, còn việc tình cảm đối với nó như 1 trò chơi nếu không sớm nhận ra thì sẽ bị nó xoay như con rối vậy. Hãy yêu mến những cô gái nào mà mình cảm thấy yếu mến thật sự và luôn nhận được những sự động viên của cô ấy cũng như những lời khuyên chân thực trong cuộc sống, tránh xa những con hồ ly tinh không thể thuộc về mình ra nhé, đừng trèo cao té đau ^^.
 
Trèo thấp té cũng đau...

Tình hình là mới nhận lớp và gặp lại cô bé thi chung phòng mà mình bày bài cho, đang tăm tia em nó
 
Chuyện này ai cũng có thể vấp phải thôi, cười cho qua chứ sao giờ :))
 
Bén 1 xí thì khi tiếp xúc sẽ biết được ai lợi dụng mình thôi.
 
Đời nó thế đấy bạn à . Tớ chả biết sao nhưng khá dị ứng với mấy bé gái tuổi teem bôi son trát phán + hám của bây giờ . Thôi cứ cưa cẩm mấy người >= tuổi cho nó yên tâm hơn . Thân
 
Back
Top