Đừng nói chỉ 1 động tác trùng hợp bang của After School chỉ trùng có với The Night của Camillo có 3s thôi mà còn bị lên án kịch liệt kìa
Thế lên án xong có bị gì nữa không, phần thắng thuộc về ai nhỉ
Làm người của công chúng thật khổ, có gì cũng bị đem ra soi mói

. Trong chuyện này thấy cũng chẳng có gì, nếu thật sự bên SJ thấy ĐT đạo vũ đạo của mình thì bên lên tiếng nên là SJ chứ nhỉ

. Các fan của SJ dù có khuyến khích họ lên tiếng thì cũng nên làm những hành động tích cực hơn là xỉa xói người khác.
Qua các cuộc war giữa các ca sĩ thì mình thấy hầu hết đều do chính hành động xỉa xói nhau của các fan (hay nói chính xác hơn là cuồng) mà làm xấu mặt các ca sĩ đó. Còn bản thân những người ca sĩ, nếu họ cảm thấy người kia xúc phạm mình thật sự qua việc đạo một cách trắng trợn thì họ hoàn toàn có thể kiện. Và về mặt pháp lý thì bên đại diện của các ca sĩ đó sẽ chịu trách nhiệm. Về việc này thì dù có hâm mộ cỡ nào thì cũng chỉ đứng ngoài xem thôi chứ chẳng thể thay đổi được gì

. Ví như vụ Lenka vs Bảo Thy vậy, dù cho có hàng triệu người phản đối, rành rành trước mắt (nguyên bài chứ k phải 1,2s) nhưng rốt cuộc kết quả là thế nào ? Một cuộc họp báo lấp liếm và ... ố là là.... trỵ Thi vẫn hiên ngang đứng trên sàn diễn, kể cả bước vào lĩnh vực điện ảnh
Mà tại sao không thể sống hòa bình giữa các fan nhỉ, cứ phải dìm người này để người kia nổi ? Cứ như cái chữ fan thuần túy nó bị mất gốc rồi, phải đổi lại là holigan thì mới chính xác :). Các bạn fan có thể ủng hộ bằng nhiều cách chứ chẳng nên coi đối phương là giẻ rách, coi thần tượng mình là thánh sống.
Chút góp ý vậy thôi, không có ý gây war và mình cũng chẳng muốn gây war vì chẳng có chút chuyên môn gì trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, mình có lời nhắn gửi là : có rất ít ca sĩ thật sự coi fan là fan, đôi khi họ chỉ coi đó là công cụ để tạo nên tiếng tăm cho mình :)
P/s : có một chút thắc mắc ngoài lề là làm sao viết được chữ như bác mod kia, mỗi lần viết phải add thẻ màu vào sao thấy phức tạp quá =.=!!!