[SW] Silent WarriorS - Những chiến binh thầm lặng

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Jo cái MMK khốn khiếp. Tình hình ngày 1 tồi tệ, ko ngóc đầu lên nổi. Stats có cao quái đâu mà nó quăng vào teams toàn thằng đầu chỉ để cắm shjt. Có hơn chục ván trong ngày mà Âm thịnh, dương suy, ko những thế còn Âm nặng nữa. TSB nó, kiểu này chắc giải thể quá, toàn mang ức chế vào người.......... :-w
 
Xách pháo vào battle mà thấy T-50-2 là thấy nản rồi, ở đây lại có những 2 chú , vừa có thêm paton và T-54 nữa. Có vẻ địch chủ quan nên thua, chứ nếu 2 con T-50-2 mà biết di chuyển thì cả đống pháo nhà chết sạch hết ấy chứ. Trước thấy leopard là đã sợ rồi, nhưng giờ thấy T-50-2 còn sợ hơn. Đi lẹ như gì, đạn bắn đau , đến cầm Tiger mà còn bị nó quần cho chết thì biết gun nó cỡ nào. Địch chủ quan quá.
 
:) tình hình là dạo này ôn thi cuối kỳ và cũng đang mải miết phiêu lưu Skyrim nên không chiến tank một thời gian (chừng 1 tháng) mong các đồng chí BLĐ đừng giải ngũ em quá sớm.

em cũng đang thử tí Skyrim, có vẻ hay:D
 
em cũng đang thử tí Skyrim, có vẻ hay:D

Đây, nạn nhân của Skyrim đây. Dạo này đang kiếm tiền up đồ mờ mắt trong Skyrim, quên cả lái tăng :))

---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:43 ----------

Sau khi chia tay giải, đội bạn pm chat chit, nói rằng trước trận đấu nghiên cứu stats thấy hơi lo hiehie vì stats của ae ta đẹp quá, ngoài ra đội bạn đã luyện tập với 1 team khác từ trước và đa số xài đạn gold.
Hơ n nữa đội bạn rất hâm mộ con vk2801 của blindshot vì có trận blindshot đã 1 mình xoay trở thế trận khiến team của đội bạn bị thua. Mịe, mấy thằng Úc khéo mồm thía chứ :))
Chia buồn với đội Lan9 của cụ mù dở. Bên mình còn chưa xuất trận, chẳng biết tình hình ra răng, nhưng chắc cũng 3 KV đú theo chúng nó (Bó tay, update thông tin chậm quá, bị loại từ vòng gửi xe rồi).
 
Chỉnh sửa cuối:
4 trận thì chỉ có 1 trận đội kia đem theo 2KV + T50 + pháo, còn lại giữ đội hình 3 KV + 1 Pz4.

Thân làm scout, tôi trang bị bino, optic, ngụy trang, bình dầu, toolbox.. tóm lại là tận răng cái gì có thể. Tuy vậy vào trận cũng thật bất an vì map rộng, chúng nó có 4 con chia 2 hướng lầm lì đi, thật khó có thể phát hiện dù lúc chạy nhanh, chạy chậm, dừng ngó 3s, chạy lòng vòng... và kết luận không hiệu quả lắm, đặc biệt trận thứ hai không reset nổi cap base khi con pz4 núp hết thân mình sau con KV, rất là lỗi :(

Việc họ dùng gold shell cũng phải cẩn thận hết mức, kiểu gì phập một nhát cũng >300 gun 107, chùn cả chân !
 
chiến thuật 3 KV thì chỉ cần ném 1 em M37 vô là xong ....... ném cho KV nát xác ... mà chiến thuật trận 1 găp KV thì trận 2 đổi nòng 152 hết.... vì toàn đánh áp sát

việc sài đạn gold thì đã tính từ trước rồi ..... vấn đề là team ta med nhiều nhưng lại đánh áp sát ==> miếng mồi cho KV ko thể bắn lén được ...... thôi đổi qua đội nhậu nhẹt đi
 
thôi, chuyện buồn đã qua, kinh nghiệm đã rút, quay trở lại với việc chính trên thread SW: Khoe hàng=))

chả gắn thẻ spoil nữa, vào chủ đề chính:

worldoftanks2011-11-1516-40-00-15.png


thấy 10.5L52 ngốn tiền quá xá mà ko hiệu quả mấy, lại gắn 8.8L71, lại KT stock. Trận này xuất thần, teammate khen cổ vũ cuồng nhiệt nhưng vẫn...thua:( đơn giản vì bên kia vẫn bắn hay hơn 1 chút

tổng cộng tiêu hao đến 42 viên AP và 3 viên HE8-} thắng+pre thì ko hiểu là tiền được bao nhiêub-(
 
Tò mò vào youtube xem trailer với gameplay của skyrim, đồ họa đẹp, tương tác tốt, tiếc là hết tuổi chơi, thể loại adventure này giờ ko kham nổi, độ phức tạp khá cao, tay trái dùng phép, tay phải dùng vũ khí bla bla.
 
Tò mò vào youtube xem trailer với gameplay của skyrim, đồ họa đẹp, tương tác tốt, tiếc là hết tuổi chơi, thể loại adventure này giờ ko kham nổi, độ phức tạp khá cao, tay trái dùng phép, tay phải dùng vũ khí bla bla.

với thời gian nữa anh, bị cuốn vào là có khi cho đi cả đêm vì cái game đấyb-(
 
Trước còn dễ bị game cuốn chứ giờ nhiều thứ khác nó cuốn còn hơn game, thế nên skyrim chưa ăn thua
 
với thời gian nữa anh, bị cuốn vào là có khi cho đi cả đêm vì cái game đấyb-(

chơi mấy game dạng này thì việc đầu tiên mình làm là cheat tiền, sau đó thích làm gì thì làm, chơi chủ yếu xem nội dung cốt truyện nó thế nào mà thôi. chứ đi tìm tiền mua đồ mệt lắm :(
 
chơi mấy game dạng này thì việc đầu tiên mình làm là cheat tiền, sau đó thích làm gì thì làm, chơi chủ yếu xem nội dung cốt truyện nó thế nào mà thôi. chứ đi tìm tiền mua đồ mệt lắm :(

mệt nó mới hay anh ơi:)) adventure mà.
 
4 trận thì chỉ có 1 trận đội kia đem theo 2KV + T50 + pháo, còn lại giữ đội hình 3 KV + 1 Pz4.

Thân làm scout, tôi trang bị bino, optic, ngụy trang, bình dầu, toolbox.. tóm lại là tận răng cái gì có thể. Tuy vậy vào trận cũng thật bất an vì map rộng, chúng nó có 4 con chia 2 hướng lầm lì đi, thật khó có thể phát hiện dù lúc chạy nhanh, chạy chậm, dừng ngó 3s, chạy lòng vòng... và kết luận không hiệu quả lắm, đặc biệt trận thứ hai không reset nổi cap base khi con pz4 núp hết thân mình sau con KV, rất là lỗi :(

Việc họ dùng gold shell cũng phải cẩn thận hết mức, kiểu gì phập một nhát cũng >300 gun 107, chùn cả chân !
tôi mà thấy team 4 con thì đổ dồn 1 hướng còn cho anh marder rúc đâu đó xa xa base tí nhưng vẫn bò về scout base an toàn đc
thịt 1 hướng hoặc sang nhà nó là win mà
con marder ngồi nhà reset cap ngon lành khi gắn bino nó nhìn xa 500m bố của pz IV cũng vái lạy(marder bắn ngang thân pz IV chỉ 3 shot là pz IV có khả năng thăng roài)
pz IV có full option lấy view range thì cũng phải đứng yên mới lên đc 500m không thì là 460m(bino+ optic+ + quạt + chocolate) còn marder đi thường nó đã 460m lắp cái bino thêm cái camo, ăn chocolate nữa là ok còn dư 1 option thích gắn gì thì gắn =))

các bắn marder cũng rất dễ cứ đứng bụi thấy nó cap mà nó đứng yên thì lùi lại sau bụi tầm 20m rồi nhè chỗ đó spam đạn
sau bụi 20m nó không lộ đc nên có bắn nó cũng chả biết địch bắn ở đâu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
chung qui là giờ có kèo làm platon thì mới bắn ........ chán cảnh đợi 5p ko có game nào lắm
 
tôi mà thấy team 4 con thì đổ dồn 1 hướng còn cho anh marder rúc đâu đó xa xa base tí nhưng vẫn bò về scout base an toàn đc
thịt 1 hướng hoặc sang nhà nó là win mà
con marder ngồi nhà reset cap ngon lành khi gắn bino nó nhìn xa 500m bố của pz IV cũng vái lạy(marder bắn ngang thân pz IV chỉ 3 shot là pz IV có khả năng thăng roài)
pz IV có full option lấy view range thì cũng phải đứng yên mới lên đc 500m không thì là 460m(bino+ optic+ + quạt + chocolate) còn marder đi thường nó đã 460m lắp cái bino thêm cái camo, ăn chocolate nữa là ok còn dư 1 option thích gắn gì thì gắn =))

các bắn marder cũng rất dễ cứ đứng bụi thấy nó cap mà nó đứng yên thì lùi lại sau bụi tầm 20m rồi nhè chỗ đó spam đạn
sau bụi 20m nó không lộ đc nên có bắn nó cũng chả biết địch bắn ở đâu =))

trận đầu tiên y như bác nói, xuýt thắng:)) đổ hết về 1 bên và tí nữa thì thịt sạch được quân địch(phát cuối em ko reload kịp trong khi con KV còn ~100 hp)
 
TSB nó, cái MMK làm tụt hẳn 1% win rate. Bà mịe. Tức khí, đem xe vào phá cho bõ tức, credits bay vèo vèo :-w
 
show thành tích nào, GW Panther kill 7
sieuthiNHANH2011111631946yzk4zwvimw155663.jpeg


Victory!
Battle: El Halluf 16 Tháng Mười Một 2011 12:27:28 SA
Vehicle: GW Panther
Experience received: 1.470
Credits received: 44.797
Battle Achievements: Top Gun
 
Zồi ôi, chạy vk2801 càng hay thì t30 lại càng dở. Chờ t30 nó aim cảm giác như chờ GT aim, sốt hết cả lòng mề.
 
T30 là hàng nóng của big head superman rồi
chú hạng 2 sao bì hạng 1
 
Back
Top