[SW] Silent WarriorS - Những chiến binh thầm lặng

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mới sáng vào chơi trận đầu tiên thì gặp thế này =)):

shot_023-1.jpg


Đáng tiếc là chả có ma nào hốt được anh ấy, mà còn bị hốt ngược lại nữa :|

hôm qua cũng gặp trận có thằng đó, mỗi tội nó ở bên phe mình, và có thằng giết được nó.
 
Chiều thứ 7, mời được Anh Ngố đầu to (tên trong game là Lão Mù dở)) platoon xách E75 cùng T92 (Uron) và Obj704; 3 loại xe kết hợp cày bừa ngang dọc, thắng liên miên đến mức +1% win = 60% cho con 704, +1 điểm cho exp trung bình stat :) ! Vui ghê

Một trận Himmelsdorf, vào game đã thấy run vì bên kia 4 chú TD tier 9 + 1 chú tier 8 là 5 con trong khi bên mình chỉ có 2 (obj + Fer), vậy là để T92 tự lo ở nhà, hai anh em trèo lên hill với chiến thuật móc ngược line 8 và quay base nếu tình hình ko ổn. Như dự đoán, đội hình hùng hổ và hung dữ bỏ qua hill, tràn line 2 và 8 giết chóc bừa bãi, xác tank dày đặc và cap base. Khi 2 ae đổ đèo xuống line 9 thì tỉ số đã là 6-10. Obj trước, E chạy sau, hai thằng che đầu bọc hậu hì hục về reset và thêm 2 phút thót tim nữa để được trận win khi E75 còn 200hp chọi với Tiger 800 máu ! Obj chết vì obj của SW, và E75 của SW đã kết thúc bữa tiệc TDs.

Tổng cộng, pt làm được 10 chú với 3 cái mề đay :D

shot_065-crop.jpg


shot_067.jpg
 
Cụ quên thằng tiger ah, 7 +4 =11 chứ hehe
 
I'm Back !
Có gì mới ? Có gì Hot?
 
có server test 7.0 đấy anh:D
 
câu hỏi nhỏ: muốn thay con chip mạnh hơn cho cái case xập xệ này.
thay xong có phải cài lai driver không nhỉ.
 
thay cpu thì thường là không cần cài lại driver hay win, thay main thì cần, một số trường hợp dở chứng thì cần.
 
IS7 bắn S-51 ngang thân xe chỉ critical hit, không mất tí máu nào :-o
 
I'm Back !
Có gì mới ? Có gì Hot?
Có nhiều lắm. Điển hình là nhém tí nữa là có tiệc cưới giữa commander và 1 thành viên trên GVN =))
 
em dùng IS-4 cũng súng 130 bắn ngang thân GW Panther richochet này@-)
 
À chuyện là cãi cọ về vụ thường niên bên topic SPG. Sau đó có chú gì gì đó ( quên tên rồi :D) tuyên bố hùng hồn là :"Tôi là tôi thích BlindShot" khiến cho anh em SW giật thót cả tim :-ss. Nhưng do commander của chúng ta bận chiến đấu trong BF3 nên không thể ra mắt phụ huynh tương lai được :-<. Làm anh em chuẩn bị đầy đủ "sính lễ" tưởng đâu commander nhà ta đã có bến dừng chân nhưng ai ngờ main char lại bặt vô tâm tích, phụ bạc người ta :|.
Chuyện là thế đó.....
 
Tuần vừa qua có tin vui là ko có ai nghỉ quá 10 ngày:D, anh LeeSama sau nhiều ngày lênh đênh trên giàn khoan cuối cùng đã trở lại:D, Commander (hình như) cũng đã trở lại:))

mấy ngày vừa qua mải game offline, đi chơi 20/11, vào server test tự sướng, chả chơi tí nào:)
 
Chỉnh sửa cuối:
câu hỏi nhỏ: muốn thay con chip mạnh hơn cho cái case xập xệ này.
thay xong có phải cài lai driver không nhỉ.

Bác mở main ra, coi seri main là loại nào, ví dụ ASUS P4A5PD rồi lên google search thông tin cấu hình main đó phù hợp với dòng chíp CPU nào ,xong là có thể ra mua loại CPU đó lắp vô là xong. Mà Games này đâu cần CPU mạnh đâu, đến Pentium D 3,2 GHZ mà còn chơi games phà phà nữa mà. Quan trọng là Card màn hình phải mạnh, và ổ cứng còn trống, ít bị phân mảnh thì chơi games mới lẹ được.
 
không hiểu bọn này nó xếp mình vào team kiểu gì mà pháo mới bắn được 2 phát, team đã đi gần hết. Thua luôn.
 
Mấy hôm vừa rồi solo vác GE đi mà gặp nhiều thằng đồng đội củ chuối thế, phải add mấy thằng vào ignore list để lần sau gặp thì táng cho tiện, mà toàn là mấy thằng khoai tây, bênh thế chứ, chắc chúng nó bị mắc chứng bipolar disorder.

Trường hợp 1, Abbey, bệnh nhân là 1 cu IS. GE bắn line 8, line 8 thủng, cong mông chạy sang line 1 tìm đường sống và kiếm tí credit, chạy đến cột cờ thì thấy thằng ku IS nó húc phía sau, sau đó lên kè ở phía bên phải, mình dừng nó cũng dừng, lui lại nó cũng lui lại, túm lại là ko chạy dc vì 2 thằng dính vào nhau, chạy với tốc độ rất rùa, khi đó thì bên địch có 1 IS4 phi từ mid sang và bị spot, pháo địch nổ xung quanh, có 1 phát nổ gần, xích GE bị dính dam. nhưng ko đứt, ku IS thì đứt xích nằm 1 đống còn 4x%, mịe, cho GE lui lại tiễn thằng nghị là bị bipolar disorder lên bảng. Từ đó đến hết trận, ku IS đó với 1 thằng bên mình (die từ đầu trận nên chứng kiến toàn bộ sự việc) chửi nhau um sùm, tiếc là chúng nó chửi nhau bằng tiếng Anh nên chỉ hiểu lõm bõm.

Trường hợp 2, Fishman's bay, bênh nhân là 1 ku Maus, base I. Trân này GE bắn khá hay hỗ trợ cánh thằng ku maus chọc thủng city và thủ line 2, số kill GE = 3, Maus=0. Địch còn 1 T29 còn khoảng 20% và 1 IS 7 camp đâu đó ở khoảng giữa line 1, T29 núp ở cối xay gió tỉa xuống base reset cap, ngồi cap thì có ku maus với 1 số anh em khác. Mình táng chết thằng T29 thì bị thằng maus chửi, lại 1 con bệnh khác, quay súng aim thằng ku, dở cái là chưa reload xong thì cap xong, hết trận.
 
Main ASUS P5GC-MX hỗ trợ pentium , celeron + core 2 duo. VGA NVIDIA 512
Nhắm rồi , lấy con core 2 duo 5700 xài tạm.(1m5)
 
Cái WoTClan info mấy hôm nay không tài nào chạy dc đến 100%, random dừng ở 7x, 8x, 9x%, vit có cách nào làm cho nó chạy bình thường thế em?
 
Back
Top