[SW] Silent WarriorS - Những chiến binh thầm lặng

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
=)) T20 flank hay thế mà anh kêu chán=))

flank vào mắt, trừ khi chiếm vị trí trước chứ ít khi chạy flank dc, flank thì phải gọi bọn amx bằng cụ
 
em vẫn flank bình thường chả sao=)) vấn đề là chọn thời điểm thôi.
 
T20 đã núp lùm thì Per với patton cũng rứa...................................
 
T25 AT researched. Undistributed experience spent: 55,575. Free Experience spent: 245.
tằng tờ răng tằng tàng tờ răng tằng
thiếu tiền mua thôi....nỗi buồn của em :((
 
còn hơn 50k nữa mới có jadgpanther=))
 
thấy JT bá đạo vậy mà sao lắm ng chê ... random ko có spot ra JT thì ăn 1 mả dam vào người haizzzz
 
tụi nó không biết chơi, JT, con JT thấy nhiều lúc còn nguy hiễm hơn 704
 
em vẫn flank bình thường chả sao=)) vấn đề là chọn thời điểm thôi.

túm ại là chủ yếu núp lùm bắn lén, thi thoảng chạy ra flank thôi chứ gì
 
túm ại là chủ yếu núp lùm bắn lén, thi thoảng chạy ra flank thôi chứ gì

Đúng ợ:D + thêm tận dụng lợi thế địa hình để thò thụt nữa.
 
tụi nó không biết chơi, JT, con JT thấy nhiều lúc còn nguy hiễm hơn 704

JT hơn 704 chắc nếu đấu 1v1 ở khu đất trống. Cái khó của JT là ko tìm được cách chơi phù hợp, Núp lùm bắn xa ko được vì bắn cái là lộ, khi đã lộ lại rất dễ chết. Còn lao lên đi càn cũng ko xong, mặt dạy nhưng có vẫn có lỗ, chưa tính cái gầm xe nổi tiếng của người Đức. Mình chơi Ferd cũng gặp vấn đề này, đang chờ xem JP-E ra xem sao.
 
Thì thế nên mới nói chơi hơi bị buồn ngủ, thò - bắn - thụt theo nhịp điệu 8.1s/chu kỳ. Thấy mỗi cái hay là do núp lùm bắn nên thua cũng có nhiều exp, chắc lên pẻhssing nhanh thôi
 
Thế đã là gì so với T28 chứ, cầm cái gun 120mm của nó mà đúng nản, xe chậm rịch, xoay sở cực chậm, giáp thì ảo, lúc thủng lúc ko, gặp đám tier < 8 thì ổn chứ từ 9 trở lên là chết. Còn thụt thò thì bó tay, vì mấy bác arty rất khoái em này, thò ra ăn 1 phát arty hỏng xích, hư gun, chết crew, thụt vô chả dám thò ra luôn. Hic!

Bắn con T28 chán hơn con gián, nản hơn cả chơi T34....
 
Thì thế nên mới nói chơi hơi bị buồn ngủ, thò - bắn - thụt theo nhịp điệu 8.1s/chu kỳ. Thấy mỗi cái hay là do núp lùm bắn nên thua cũng có nhiều exp, chắc lên pẻhssing nhanh thôi

Anh chơi T20 mà thấy buồn ngủ thì chơi pershing ngủ gật mất=))
 
Thế thôi, éo chơi med Mỹ nữa, quay lại chơi Pháp cho nó có cảm giác mạnh
 
từ những bài trên rút ra là med mỹ không hợp với mình, ha ha.
 
thôi đã lên T20 rồi thì cố nốt đi anh=))

med Mỹ kén người chơi lắm, chơi hay lại càng hiếm=))(như em chẳng hạn=))=)))
 
thôi đã lên T20 rồi thì cố nốt đi anh=))

med Mỹ kén người chơi lắm, chơi hay lại càng hiếm=))(như em chẳng hạn=))=)))

Med Mỹ có lẽ con T20 chơi sướng nhất. Gun ngon, vào battle hay đứng Top Tier, dễ thắng. Sang tới Pershing là bắt đầu khó gặm. Mà bảo Vịt post mấy cái video chơi med Mỹ cho anh em học tập cái mà chả thấy post gì cả.
 
Med Mỹ có lẽ con T20 chơi sướng nhất. Gun ngon, vào battle hay đứng Top Tier, dễ thắng. Sang tới Pershing là bắt đầu khó gặm. Mà bảo Vịt post mấy cái video chơi med Mỹ cho anh em học tập cái mà chả thấy post gì cả.

ủa có trong cái playlist của anh Ngố ở trang đầu í anh, hình như có 1 cái vid Pershing đấy. Còn replay thì nếu cần em gửi cho mấy cái:D
 
Med Mỹ có lẽ con T20 chơi sướng nhất. Gun ngon, vào battle hay đứng Top Tier, dễ thắng. Sang tới Pershing là bắt đầu khó gặm. Mà bảo Vịt post mấy cái video chơi med Mỹ cho anh em học tập cái mà chả thấy post gì cả.

Anh chơi t20 toàn bottom tier chứ ít khi top, từ khi chơi t20 mới hay bị rơi vào tình cảnh còn 1 mình, bên kia mấy thằng tier 9 nó truy sát, cá biệt có trận 1 mình chạy trốn e100, maus, obj 704 =))
 
em lại hay được vào top tier hoặc tầm 8. còn khi mà gặp 9 10 thì nhiệm vụ chủ yếu là scout/spot chứ chả làm ăn được gì đâu:D
 
Back
Top