Sáng ra tranh thủ dắt nhau làm 5 ván thì 4 thua, 1 thắng; mà đã thắng thì phê lòi, 2 con pháo cover nhau chạy vòng quay map Cliff rình mò, úp sọt, tìm và diệt, phục kích, thông ass ... các kiểu chiến thuật từ hèn hạ đến hổ báo đều được áp dụng
2 phút đầu, đội bạn dàn trận rất đẹp, 4 med chiếm mid tung hoành:
Đến phút thứ 6 thì tỷ số đã là 5-10 nghiêng về phe đỏ, mình khẽ khàng lên hỏi thăm em E75:
Rút lui nhanh nào... đằng sau em Su-8 tẩn sưng đít, trước mặt có em Tất-rách hùng hục lao đến xin tiết:
Vừa ực xong, hối hả nạp đạn thì T-59 xồ tới hiếp mình, nhưng anh ấy hơi vội vã và đành ra đi khi chưa kịp nhìn thấy trong bụi rậm có nòng 155:
Tiếp tục rình rập E3, hai con pháo phối hợp quây chết con Tiger, thấy cơ thắng mình xông lên gần nhà nó tẩn nốt 2 pháo:
Kết thúc trận thắng ngược ngoạn mục 10 mạng cho platoon arty: