Taegukgi Hwinallimyo - The Brotherhood of War - Cờ Thái Cực giương cao

Việt Nam có chịu đầu tư film như thế bao giờ , với lại dính đến mấy vụ chính trị nên cứ ngán .
Mấy cái film chiến tranh việt nam được giải cánh diều vàng , diều bạc gì đấy chẳng bao giờ thấy chiếu cả .Quay xong để lấy giải thưởng rồi vứt xó thì phải ...xem trên kênh tin tức cũng 2-3 năm rồi chưa thấy chiếu :))
Hồi mới xem film này lần đầu tiên tớ xúc động lắm , coi lúc 18 tuổi ...thấy 2 anh em nó mà cứ đau đau ...ráng lắm mà đến lúc người em quỳ trước mộ anh mà khóc thì chẳng kiềm được . Rớt 1 giọt nước mắt
Sau này lên phim ảnh viết bài cảm xúc và hùng hổ phân tích cho vài bạn thích "Ung thư" kiểu Hàn bên đó vì sao film này hay , vì lúc đó có mấy bạn vào bảo film này "cũng thường" :)) . Đồng minh bên tớ nhiều hơn ;))
 
Film Hàn đầu tiên mà tớ xem hết dc :|,và cũng là film đầu tiên làm tớ khóc :|,đúng là đến khúc cuối với khúc con vợ chết thì chịu,có nhịn cũng ko dc :(
 
Con vợ nào vậy cậu :-? Người yêu thôi , chưa cưới mà ::)
 
Việt Nam có chịu đầu tư film như thế bao giờ , với lại dính đến mấy vụ chính trị nên cứ ngán .
Mấy cái film chiến tranh việt nam được giải cánh diều vàng , diều bạc gì đấy chẳng bao giờ thấy chiếu cả .Quay xong để lấy giải thưởng rồi vứt xó thì phải ...xem trên kênh tin tức cũng 2-3 năm rồi chưa thấy chiếu :))
Hồi mới xem film này lần đầu tiên tớ xúc động lắm , coi lúc 18 tuổi ...thấy 2 anh em nó mà cứ đau đau ...ráng lắm mà đến lúc người em quỳ trước mộ anh mà khóc thì chẳng kiềm được . Rớt 1 giọt nước mắt
Sau này lên phim ảnh viết bài cảm xúc và hùng hổ phân tích cho vài bạn thích "Ung thư" kiểu Hàn bên đó vì sao film này hay , vì lúc đó có mấy bạn vào bảo film này "cũng thường" :)) . Đồng minh bên tớ nhiều hơn ;))

ôi cái đám chỉ đi xem phim tình cảm 3 xu thì nói làm gì.
Tớ thì ko hiểu hết mấy cái phim nghệ thuật, nhưng ít ra tớ biết phim nào nghệ thuật phim nào giải trí đơn thuần.
 
Sao mình tải mấy link mega ở trên lại có 3 link đòi password mới được tải vậy mọi người? Megaupload có trò phải có password mới được load ah :-s
 
Coi cái này mới thấy họ dám mạnh dạn lột tả tâm tư, suy nghĩ của họ được về cuộc chiến "ý thức hệ", về thủ đoạn tàn ác nhân danh "chính nghĩa" của 2 bên... Về coi phim VN (như Giải phóng SG chẳng hạn) thì toàn "quân ta anh dũng, kiên cường..., còn ngụy quân thì ngu ngốc, hèn nhát" ::( chưa kể những bộ phim chiến tranh rẻ tiền ở các địa phương (hay chiếu trên VTV,BTV, LA, ĐN nhân dịp lễ) toàn cóp nguyên khúc phim tư liệu vào quay ::(

Phim Cờ Thái Cực này, theo tôi về mặt miêu tả nội tâm nhân vậtcũng ngang tầm Letter from Iwo Jima đấy...
 
Thích nhất trong phim này đó là đạo diễn cho ta thấy bộ mặt của cả 2 phe luôn chứ không phải chỉ 1 phe. Phe mà chúng ta coi gần như suốt bộ phim tưởng như tốt đẹp nhưng thực chất không phải. Chính vì những quyết định quá tiêu cực của họ mà Jin-tae phải mất đi người yêu của mình và từ đó anh đâm ra thù ghét luôn cả những kẻ anh từng cúc cung phục vụ. Chứ coi nhiều phim chiến tranh toàn là tâng bốc quân ta và hạ thấp quân địch thôi.
 
thật ra phim Hàn nó đề cập đến vấn đề ung thư cũng có lý do của nó chứ
nhưng những phim tình cảm của Hàng Xẻng thì bây giờ không thích lắm , cứ hài hài thế nào ấy
ngày xưa được nhiều phim rõ hay
 
thật ra phim Hàn nó đề cập đến vấn đề ung thư cũng có lý do của nó chứ

Lí gì thế :-? Chẳng lẽ hàn là nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới à :o
 
Lí gì thế Chẳng lẽ hàn là nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới à
ko
Tỷ lệ ung thư ở Hàn cũng bằng các nước khác thôi nhưng chính phủ Hàn có ra lệnh chống phân biệt đối xử với người bị bệnh . Mà cách nhanh nhất để người dân nghe theo là đưa nó vào phim ảnh , các hành động giúp đỡ , bảo vệ , chăm sóc người bị bệnh ung thư , HIV sẽ được ưởng ứng nhiều và nhanh hơm .
 
Cám ơn đã chia sẻ những phim hay như thế này,chúa ghét phim HQ nhưng xem cái phim này lại nghĩ về xưa VN cũng có nội chiến tình cảnh cũng không khác là bao...thấy chiến tranh quá đau khổ mất mác thế này...bất cứ chiến tranh nào cũng luôn làm cho mọi người dân và lính khổ,đau đớn,mất đi người thân của mình.
Hy vọng 1 ngày nào đó không còn chiến tranh nhưng mà cũng biết trên thế giới này vẫn còn đang diễn ra nhiều lắm...
 
Ôi dào , những cuộc chiến luôn chứa đầy máu và nước mắt thế thôi . Có thật sự tìm hiểu hay trải nghiệm qua hòan cảnh người dân trong lúc đó mới thấy được .
Nhưng mà thân xác mình giờ đây đang sống trong hòan cảnh khác !@#$#!%!#% , phải lê lết với đống bằng cấp tìm nguồn sống nuôi thân và hàng đống những thứ tùm lum khác .

PS : Film Hàn gần đây vẫn chưa thấy ra một tác phẩm lớn nào khác ...ngó ngó mấy cái danh sách film tòan là film truyền hình hoặc film điện ảnh nội dung vui vui nhảm nhảm thôi :| .
 
Mỹ có một số phim về chiến tranh triều tiên nhưng ít hơn WWII và Vietnam war rất nhiều .Hình như cũng không có phim nào nổi tiếng như Private Ryan ,Longest Day ,Platoon .

Chiến tranh triều tiên được tái hiện trên nhiều phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc như ông trùm ,thời trang thập niên 70 .


Không nên vơ đũa cả nắm khi nhắc đến phim Hàn Quốc thì cứ bảo toàn yêu đương sướt mướt ướt choẹt màn hình ,ung thư máu trắng .Điện ảnh Hàn Quốc và nhiều phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc hoàn toàn không theo kiểu đó ,và kiểu đó ngày nay cũng đã lỗi thời .
Điện ảnh Hàn Quốc đã đạt được rất nhiều ,rất đáng kể thành tựu,không chỉ ở mảng phim giải trí đơn thuần mà cả những phim ý nghĩa .Phim của ông Kim Ki Duk nhiều phim rất ý nghĩa .
 
Biết phim này đã lâu nhưng giờ mới down xem , rất thích những phim chiến tranh cảm động kiểu này .......
 
Hồi tr' xem phim này là hồi 10-11t mà xem cũng khóc rưng rưng :(
 
Cuộc chiến tranh triều tiên 1950-1953 là một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất sau thế chiến thứ 2 (ngoài ra phải kể đến nội chiến trung hoa 1946-1949 ,chiến tranh việt nam thập niên 50-1975 ) .Đây cũng là một trong những mặt trận mà quân Mỹ thiệt hại nặng nhất .Nhưng cuộc chiến tranh gây thiệt hai nặng nhất cho nước Mỹ trong lịch sử có lẽ không phải WWII mà là nội chiến Mỹ American Civil war 1861-1865 ,hình như người chết lên đến 900.000 .
 
ngày trước xem phim này, rất thích xem đoạn cuối phim :)
 
Đoạn cuối cái này khúc cậu em đứng trước hài cốt của anh mình cảm động cực kì :(.
 
Back
Top