Tam Quốc DIễn Nghĩa Cải Biên (Ver 2.0)

TVL vẫn rất bền bỉ, vỗ tay cho sự đóng góp cái nào :D
 
Một bữa vua thèm cám quá éo chịu nổi,đến xin thằng Thôi thì Thôi nổi giạn mắng:
_Sớm chiều đã thịt dê đầy đủ,còn đòi nữa sao.Chúng mày đc voi đòi Billgate chắc ???

Rồi từ đó Thôi chỉ mang đến cho vua toàn gà cúm H5N1 với thịt lợn mông sấn

Hôi quá ko thằng nào ăn đc,vua mắng :
_Mịe thằng chó,mày dám quý trọng tao thế này sao ???

Quan thị trung là Dương Kỳ nghe thế tát 1 phát vào mặt vua nói ???
_Chúng nó đã dở hơi,mày còn nói thêm vào lỡ chúng nó cho toàn cơm thì sao ???

Vua nghe thế im lặng ko nói gì,chỉ thấy mồm lẩm bẩm chửi thề.

Ở ngoài thung lũng,Quách Dĩ vừa mang quân đến,Thôi ra đón đánh.

TThooi cầm mã tấu trỏ vào Dĩ mắng:
_Tao đối xử với mày như thằng ở,đâu có bạc bẽo gì mà mày rắp tâm choảng tao hả Dĩ
Dĩ thét:
_Mày là phản tẹc à quên phản tặc,ko giết đi thì để làm gì
THôi nói:
_Tao đang cầm vua trong tay,sao gọi là phản tặc
Dĩ nói:
_Mịe,nó là vua chứ có phải chó đâu mà mày cho toàn thịt thiu với gà cúm,nếu nó trong tay tao tao sẽ đối xử tử tế như 1 thằng ở đợ ???
Thôi quát:
_Nói nhiều làm éo gì,giờ tao với mày ko dùng quân sĩ,chỉ sô lô thôi,dám ko
Dĩ nói:
_Mày tuổi gì,thích chơi thể loại gì tao cũng chiều tuốt.

Thôi nói:
_Mày có dám thi đấu vật ko
Dĩ nói:
_Mịe thằng nhà quê,thời buổi giờ người ta gọi là su mô ???

Thế là 2 thằng nhảy xổ vào nhau đánh.

Đc mười hiệp,chưa rõ thằng nào vô viện trước thì thấy Dương Bưu tế lợn ra gọi to:
_2 thằng ngu hãy dừng tay,ta đã mời các quan đến đây để cổ vũ ???

Dương Bưu và Chu Tuấn đến phía bên Quách Dĩ trước,vừa sang thì thằng Dĩ gọi quân ra bắt ráo cả,các quan kêu:
_Chúng tao đến cổ vũ cho mày mà đối xử thế à
Dĩ nói:
_Thằng Thôi bắt vua thì ta bắt quan,thế là huề

Từ bấy giờ Thôi Dĩ ngày nào cũng gọi hội choảng nhau,hết đánh ở vỉa hè lại sang gầm cầu,đến nhà ga,rồi lại tiếp tục choảng nhau ở bờ đê,cống rãnh.

Lý Thôi t thích xem harry pốt tơ nên thường cho các bà cốt lên đồng ở trong quân để học làm magic.Giả Hủ can mãi éo chịu nghe

Vua lúc đó đang ngồi đần thối mặt trong trại xem xxx,đang xem thì Giả Hủ đến,vua đuổi tả hữu ra rồi khóc bảo Giã Hủ:
_Mày có thương nhà Hán mà cứu lấy tao ko ?

Hủ nghe thế mặt méo xệch,lạy liên hồi nói:
_Con lạy bố,bố còn chả nói nổi thằng Thôi nữa là con ???

Vua nghĩ:
_TIên sư thằng vô dụng
bấy giờ có Hoàng Phủ Lịch đến thăm vua,vua thấy thế nói với Lịch:
_này lịch,xưa mày ở cùng trại cải tạo mầm non với thằng Thôi,nay mày nên ra khuyên nó cho tao ít tiền tao đi chơi thú nhún ???
Lịch liền vângh lời ra nói với Thôi,nhưng thằng Thôi ko nghe,còn bắt Lịch lại rồi cho ăn hơn 30 cái cùi chỏ vào mẹt.Lịch tức lắm .

Hoàng Phủ Lịch liền đến Tây Lương,gửi lên ưeb hàng loạt các ảnh hỏa thân với nude của Thôi.Quân của Thôi quá nửa là người Tây Lương,thấy vậy nghĩ:
_Hóa ra mình phục vụ 1 thằng Lét Bi ần mà ko biết ???

Thế là quân sĩ bỏ đi quá nửa
Từ đấy quân Lý Thôi mỗi ngày 1 suy,lại mấy lần bị thằng Dĩ đến đánh nên quân sĩ chết rất nhiều,chợ có người báo rắng:
_Trương Tế thống lĩnh đại quân từ Thiểm Tây đến,muốn giảng hòa đôi bên,nói rao lên rằng thằng nào ko nghe thì phệt ???

2 thằng Dĩ Thôi sợ vãi cả đái,Dĩ liền thả hết các công khanh,vua cũng đc Thôi thả cho về với Tế.
Trương Tế liền mời vua ra chơi công viên giải trí Hoằng Nông.Vua mừng nói:
_Ta lâu nay vẫn nhớ trò thú nhún lắm ???

Liền hạ chiếu phong Truơng Tế làm phiêuu kỵ tướng quân,kiêm giám đốc công ty nước mắm. Đi đc nửa đường thì có tiếng reo vang dội,gọi to:
_Xa giá đứng lại

Vua khóc:
_Vừa thoát hang chó giờ lại đến hang mèo,hú hú ???

Quan quân ai nấy sợ vãi thịt.Quân đến nơi thì hóa ra là DươngPhụng.

Nguyên Dương Phụng vốn là quân của Thôi,nhưng vì Thôi ko cung cấp phim xxx cho Phụng nên Phụng bỏ quân đi làm sơn tặc.Luc sđó Phụng nghe tin xa giá đi qua liền mang quân ra hộ giá.

Đúng lúc đó thì quân Dĩ cũng đến nơi.Phụng liền mang quân ra đánh.2 bên dàn thành thế trận,tướng Dĩ là Thôi Dũng (Nghe nói thằng này có họ hàng xa với Bùi Tiến Dũng ???) phóng lợn ra,chhửi Phụng là giống chó lợn.Phụng tức lắm liền thét:
_Công Minh ở undeưhre ???

Một tướng tay cầm kìm lớn ??? quất chó chạy ra ??? xông thẳng vào đánh Thôi DŨng.2 bên vừa giao nhau thì tướng Phụng phi cả cái kìm vào đầu Dũng,Dũng trấn thương sọ lão lăn đunbgf ra chết

Phụng thừa thế đánh vào,Dĩ thua to.

Phụng thu quân bái kiến thiên tử,vua dụ bảo:
_Mày cứu đc tao,công to vkl ???

Phụng cúi đầu lạy tạ ,vua phán hoỉu:
_Thằng vừa chém đc giặc là ai
Phụng thưa:
_Người này vốn là 1 con nghiện ở Dương Quân,nhưng nhờ cai nghiện tốt nên giờ đã trờ thành 1 công dân lương thiện xứ Hà Đông,đó chính là dân chơi thuốc lắc khét tiếng họ Từ tên Hoảng Hốt à quên Hoảng,tên chữ là Công Minh

Lại nói Dĩ đang chạy về trại mình sau khi thua trận thì găpj Lý Thôi,2 thằng liền hợp lại làm một rồi lại kéo quân đi đánh cướp xa giá,2 thằng đi đến đâu cướp của với bóc lột trẻ em đến đấy
 
rất hay, chừng nào post nhớ kêu nhé TVL.cho 1 tràng pháo tay
 
mới đọc được có 1 chương nhưng cũng thấy hay hay nên quyết định đọc tiếp khi nào post hết thì nhờ bạn làm cho mình 1 file riêng bên word nhé được ko bởi vì nếu đọc trên net kiểu này tốn tiền wa' bạn ơi
 
.....lại nói Quách Lý 2 thằng tiến đánh cướp xa giá. Thế quân giặc mạnh kinh hồn,Dương Phụng và Đổng Thừa chạy như lợn.

Yếu thế quá vua phải cho người vào sâu trong các khu rừng núi để gọi viện trợ từ bọn sơn tặc với giá lương hậu hĩnh : 10 cái bàn chải đánh răng ???

Bấy giờ sơn tặc vùng đó là Lý Nhạc,Hồ Tài,Hàn Tiêm cảm kích trước 10 cái bàn chải đánh răng ??? nên mang quân đi giúp

Quân Lý Quách khỏe lắm,thằng nào cũng đầu trâu mặt lợn,mũi to mồm vẩu nên quân vua ko đánh đc . Khi đang chạy,Lý Nhạc nói với vua:
_Việc cần kíp xin mày lên SH phóng trước

Vua cảm động khóc mà nói:
_Các khanh ưu tiên ta quá,ta đời đời đội ơn các khanh

Lý Nhạc nói:
_Ưu tiên éo gì,mày bị hôi nách ko cho đi trước để tránh xa ra thì để bọn tao chết vì ngộ độc khí chắc ???

Vua nghe thế tự ái nên chả đi nữa.

Hồ Tài bấy giờ nhờ phóng rùa nên chạy nhanh lắm,bị giặc giết mất ???

Dương Phụng kíp cho trinh thám đi trước dò đường,trinh thám trèo lên cây quất trông xem nói rằng:
_Gió giật cấp 16.Tầm nhìn xa trên 10 cm, đêm nay trời ko mưa ko rét và tất nhiên éo có nắng.Nhiệt độ cao nhất chỉ tầm 100 độ C ???

Phụng quát:
_Tao bảo mày tìm chỗ trốn chứ bảo mày dự báo thời tiết à
Bỗng trinh thám hét:
_Kìa kìa,có 1 đội quân hơn 100 vạn đến đây

Phụng hoảng nghĩ:
_Sao tự nhiên lòi đâu ra lắm quân thế nhỉ

Phụng nói:
_Thế nó ở phía nào
Trinh thám hét to:
_Tao đùa đấy,hí hí ??? Kìa có 1 chiếc thuyền

Phụng quát:
_Đùa ít thôi,việc binh đang như nước nguội lửa bỏng mà mày còn đùa à,định thêm lavi vào lửa sao ???

Trinh thám quát:
_Tao thề,tao mà đùa thì cắt mịe nó trym tao đi ???

Phụng liền dẫn hết quan quân chạy ra chỗ có thuyền.Nhưng bờ cao gần 1 mét nên vua và hoàng hậu ko xuống đc ???

Dương Phụng nói:
_Nên cởi cương ngựa ra chắp nối thành xúc xích ??? buộc vào lưng vua rồi đá xuống thuyền ???

trong đám có quốc cữu là Phục Đức cầm hơn chục mảnh giẻ lau ra nói:
_Dùng mấy tấm lụa hảo hạng này mà buộc ???
Vua thấy bẩn quá liền nói:
_ý,tao ko buộc đâu,nhìn bẩn lắm

Phụng nói:
_Chết đến mông còn bày đặt ,có buộc vào ko thì bảo ???

Vua nghe thế sợ rúm cả người,phải buộc vào rồi nhảy xuống,chạy ra thuyền thì có lão lái đò đang chờ sẵn,Phụng nói:
_Này,cho bọn tao sang bờ bên này à quên bên kia

Lão lái đò nói:
_500 1 thằng,xúc thì xúc ko xúc thì cút

Phụng nói:
_Mày nghĩ mày là ai chứ,vua đang gặp cơn nguy khốn mà lại đòi tiền hả
Lão lái đò ngạc nhiên:
_Vua........ đi trốn hả ? Có thật ko

Phụng quát:
_Ta lừa ông làm gì ?

Lão lái đò ôn tồn nói:
_lão xin lỗi,nếu có vua đi qua thì 1000 1 thằng,cấm mặc cả ???

Phụng thét:
_Mày dám............

Xong vác kiếm nhảy xổ vào nhưng thấy lão lái đò cầm cả cái mái chèo to đùng trên tay nên đành ngậm ngùi móc lợn tiết kiệm ra để trả ???

Nhưng vì người thì đông mà tiền thì ít nên Dương Phụng chỉ cho vua và quốc cữu lên thuyền còn những người khác thì ở lại bắt xe buýt qua sông ?????

............
 
Truyện đang hay mà tác giả GOV thế này thì ai viết tiếp :)
GÓp ý: éo ít thôi thì hay hơn
 
...Lúc sang bên kia sông,Dương Phụng kiếm đc 1 cái xe cút kít,cho vua và hoàng hậu ngồi lên rồi đẩy đi

Lý Nhạc lúc đó thấy vua đc ngồi xe còn mình thì .... cưỡi ngựa nên tức lắm,đòi vua xuống bằng đc,vua mắng:
_Đã ăn lương 3 cái bàn chải đánh răng còn dành xe cút kít với tao,thằng này láo...mày nghĩ mày tuổi sửu chắc ???

Nghe thế nên Lý Nhạc ko dám đòi nữa,từ đó Lý Nhạc trong lòng tức lắm.Mấy đêm liền để bõ tức Lý Nhạc phải lấy film xxx ra để "tẩm quất" cho đỡ sầu

Sau khi đã tìm đc 1 quán trọ ở 1 khu phố sạch sẽ và sầm uất mà chúng ta giờ gọi là "ổ nghiện",các quan tướng nghỉ ngơi ở đó

Ngày nào cũng có các "bô lão" dâng cocain và thuốc lắc nên đời sống cũng ổn định đôi chút.

Bấy giờ vua đã cử sứ sang giảng hòa với Lý Thôi,Quách Dĩ,2 thằng cũng nghe lời và ko còn máu chiến như trước.

Tưởng rằng sẽ có đc 1 cuộc sống an nhàn trong khi chờ tiếp viện ở khu "ổ nghiện" thì bất ngờ có 1 chuyện tày đình xảy ra

Bill Gate đã mua toàn bộ số cocain và thuốc lắc,nên giá cả thị trường "chích hút"tăng lên với con số chóng mặt:"2 đồng 1 tép" ???

Với giá đó các "bô lão" ko đưa free cho triều đình như trước mà bắt phải trả = tiền mặt.

từ đó các quan ai nấy đều đi kiếm việc làm thêm kiếm sống để có tiền mà "bay".người thì làm nghề ăn xin,người thì kinh doanh chăn gối bất động sản.Người thì buôn lậu cờ cá ngựa ? Có người làm ăn phát đạt hơn thì đi ăn cắp,cướp giật để kiếm sống

........

p/s bận quá anh em thông cảm :-s
 
anh TVL sáng tác tiếp đi anh ^^ , đọc cũng có nhiều cái thú vị lắm
 
La lão đội đất dậy bi h ..................... =))

Hic , Vân thân iu của mình bị bôi bác wá ... lại còn " gay " :((
 
Năm ấy mất mùa to,dân chúng phải ăn những rau củ quả trồng ở bờ đê và uống cà phê đen trừ bữa,chết đói thì ít mà chết vì thiếu rau thì nhiều.

Thái Thú Hà Nội là Trương Dương dâng cám gạo và nước cất,thái thú Hà ĐÔng dâng giẻ lau và giấy vệ sinh...Vua cũng đc ung dung đôi chút

Đổng Thừa , DƯơng Phụng bàn nhau:
_Ta nên đưa vua về Lạc Dương tạm lánh...mấy ngày nay gần đây nhiều giặc dã từ các trường mầm non hoành hành...sợ hại đến Giun Thể của Vua

Lý Nhạc lúc đó đang theo 1 khóa học Nhu Lai Thần Chưởng ở trường "Hiệp Khách ngu đần"...Lý Nhạc sợ chuyển đi thì ko đc theo học nữa nên không nghe .

ĐỔng Thừa bảo Nhạc:
_Lạc Dương vốn là nơi thiên tử chôn cơm cắt đan điền,trường dạy võ THiếu Lâm,Ăn cắp Si l*p à ko Ben Cát Si lát cũng có...Nếu mày thích có thể theo học môn võ nổi tiếng hiện nay là Hảo Sư Cù à quên Củ Su Hào.An Ấp là chỗ người thường thì ít mà nghiện giỏi thì nhiều. nếu chúng ta tiếp tục ở đây thì 1 ngày ko xa sẽ bị Ka Ét hết cả băng phiến với thuốc lắc,khi đó sống sao nổi

Lý Nhạc nói:
_Có phải thế,chúng mài cứ qua đó trước,chờ tao học nốt ngón "Cùi chỏ thần công" và "túm tóc thần chưởng" sẽ đến

Dương Phụng Đổng Thừa thấy thế liền cho người trộm sạch vàng bạc đá quý cất trong lợn tiết kiệm của Nhạc rồi phụng giá chuồn

Nhạc ở lại,thấy bao nhiêu vàng bạc mình mua lậu từ Lương Văn Can bên VN mất sạch thì tức lắm,Nhạc cho người đến liên minh với Lý Thôi và Quách DĨ để cùng nhau cướp giá

Phung , Thừa biết mưu đó nên cho quân sĩ đớp vỉa thật nhanh đến Cơ Quan...Lý Nhạc nghe tin liền cho quân lên xe thồ đuổi theo mà ko chờ quân Lý , Quách...Nhưng ai ngờ Phụng,Thừa cao tay nên đêm đó đã bí mật cho người dùng tăm đâm thủng hết lốp xe nên quân Nhạc vừa phóng đc 4 km thì nổ lốp , nhiều quân tướng lỡ đà mất lái lao vào ổ voi,xòe rất đẹp mắt rồi đập đầu vào 1 gánh hàng rau trấn thương sọ não mà chết

Lý Nhạc thấy thế cho người gọi ngay cho công ty xe bò trực thuộc thái thú Kinh Châu Lưu Biểu để thuê 5000 con bò già đẩy xe và 2000 con bò trẻ đẩy 5000 con bò Già để đuổi cho nhanh ???

Đến 4 giờ Ây em (a.m) Nhạc đuổi kịp xa giá ở núi Cơ Sơn vì Phụng , Thừa tưởng đã thoát nên cho quân nghỉ lại để nổi lửa rán bánh chưng ???

Nhạc thấy lửa , uy nghiêm ngồi trên con bò,cầm cây phất trần mới trấn đc từ 1 em nhỏ ở chợ,thét:
_Xa giá ko đc đi vội, Pizza ở đây ???

Thế rõ thực là :
Khi xưa đôi giặc đôi quần
Nay thì ba giặc hợp quần với nhau


Chưa biết vua Hiến Đế phen này thế nào...Xem hồi sau sẽ rõ
 
Gã TVL viết thêm mấy hồi nữa đi.
Chỗ nào mệt thì để anh em trong hội giúp cho
À + rep hay trừ rep ấy nhở
 
Chắc lúc Lưu Bị đi mời Zhuge Liang thì tắm Romana, đầu vuốt keo, mặt chát phấn Oxi để lấy lòng Lượng
 
Hồi thứ 14:
Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô
Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận



Lại nói Lý Nhạc trá xưng người đưa Pizza,vua giật mình lo sợ , Phụng nói:
_Thằng Lý Nhạc đấy,ko ngờ mình cướp của nó có tí tiền mà nó đã chuyển sang nghề đưa pizza rồi ,thôi ra mua cho nó mừng ???

Thế là cả lũ rủ nhau ra ăn pizza,Lý Nhạc thấy mưu kế đã thành,ngầm sai người mai phục chó dại,gà điên dưới gầm giường,chỉ cần hét 1 phát là sẽ ào ra đớp .

Ai ngờ thằng Hoảng đang ăn,hóc ... thịt lợn,vừa khạc đc ra thì miếng thịt bay vèo về phía Nhạc . Nhạc hét :
_ "Ám Khí"

Chưa kịp tránh thì miếng thịt đã bay vào họng , Nhạc cứng đơ người , lăn quay ra chết ngay tức thì vì quá kinh sợ

Các tướng ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi :
_Bẩn Value

Từ Hoảng thấy thế sợ hãi,đứng dậy bỏ chạy vì sợ bị Cáp Sô vì "Ngộ sát"

bọn giặc thấy Nhạc chết như rắn mất đầu, bồn cầu thiếu công tắc xả nước,bỏ chạy tán loạn

Phụng , Thừa thấy tiệc tàn,2 thằng nhân cơ hội tẩu thoát để quịt tiền pizza

Khi đưa vua đến Lạc Dươing,Vua thấy Lạc Dương nhà cửa đổ nát,cỏ mọc cao lấp mắt,vua quá đau buồn thốt lên :
_Không ngờ Lạc Dương lại có ngày phồn hoa đô hộ ,sầm uất value thế này .

Phụng Thừa liền lấy lá làm ngói,lấy gạch làm cửa sổ , chăn chiếu làm màn , không khí làm cửa ra vào, lấy vàng bạc làm đệm ,xây cho vua 1 cung điện khang trang thì ít mà cổ kính sắp sập thì nhiều .

Các quan người ra bờ đê ngủ tạm,người lên nóc nhà bank ngồi ngắm trăng , nhiều người lạc quan hơn thì rủ nhau chơi trốn tìm,bịt mắt bắt dê cho qua ngày .

Ai ai cũng ko có nhà cửa hẳn hoi mà nằm,cái biệt thự 9 tầng nhà thằng Trương Nhượng hồi trước thì chả thằng ngu nào vào mà ở.

Vua sống đói rách nhiều,điên điên nổi hứng đổi niên hiệu Hưng Bình thành Kiến An năm đầu .

Năm ấy mất mùa to,các quan ai nấy chẳng có nổi cám mà ăn , phải ra ngoài thành lấy rễ làm mì sợi , cành cây làm đùi gà mà gặm,lấy nhựa cây làm sữa "Cô gái Hà Lan" mà uống .

Khí vận nhà Hán bấy giờ suy đồi , không khi nào người ta thấy cảnh khổ não như thế ngoài xem film : "Người cùng khổ"


Thái Úy Dương Bưu tâu rằng:
_Trước bệ hạ đã viết thư nhưng chưa có nhân viên đưa thư đến để gửi . Nay nhân viên đưa thư đang ngủ ở nhà vệ sinh đầu ngõ, nên bảo hắn mang thư đến Tào Tháo ở Sơn Đông , hắn có binh hùm tướng cẩu , quân sư đánh lô 10 thì trượt 30 . Nên gọi y vào chầu để giúp chúng tôi

Vua nói :
_ủa thế giúp chúng mài ko giúp tao à

Bưu nói :
_ Bệ hạ là bậc chí tôn thiên hạ,chết thì tốt mà sống thì có để làm cái mịe gì đâu ???

Vua tức giận ,quát :
_Mịe chúng mài khinh tao đến thế cơ à

Dương Bưu sợ hãi,run rẩy nói:
_Lại chẳng ???

Vua tức khí ,cầm chiếu thư ném xuống ngay trước mặt Bưu,quát:
_Mài mà cầm cái chiếu thư đó đưa cho thằng đưa thư,tao sẽ tự sát ngay bây giờ

Bưu nghe thế sợ hãi lắm , cầm chiếu thư run rẩy , tiến đến phía vua , nói :
_Mài chết thì chết luôn đi,tao đâu có tiếc ???

Nói xong cầm chiếu thư chuồn thẳng , vua cứng họng,nghĩ :
_Thế mới biết xung quanh mình toàn cận thần trung thành vl biết chừng nào

Tào Tháo ở Sơn Đông , nghe tin xa giá cua đã về Lạc Dương ,họp các mưu sĩ để bàn

Tuân Úc nói :
_Ngày xưa Tấn Văn Công phụng Tương Vương vào làm vua,chư hầu ai cũng phục ...

Chưa nói dứt thì Tào Tháo nói :
_Nói ngắn gọn mịe nó đi,mày thừa biết tao bổ túc Lịch Sử Trung Quốc học còn chưa xong trang 1 , kể nhiều chỉ làm tao đau đầu chứ lợi éo gì ... Nói ngắn gọn từ đầu đến cuối tao nghe thôi

Tuân Úc cáu,quát:
_ý tao là mài giờ lo mà cướp thằng vua ngay đi ko mất hàng thì hối cả ngày con ạ

Tháo mừng rõ,cất quân đi ngay

Bấy giờ Vua ở Lạc Dương,cơm gạo,nước uống thì đầy đủ vì đã có vỏ cây,nhựa cây làm thức ăn , nhưng vẫn thiếu thốn thứ quan trọng nhất là quán Net và thuốc lắc

Cả lũ từ quan đến vua thằng nào mặt cũng nghệt ra vì đói Net và thèm thuốc lắc , chợt lại có người báo :

_Lý Thôi Quách Dĩ sắp kéo quân đến

Vua sợ hãi mới hỏi Dương Phụng :
_Thằng Tào chưa đến,làm thế nào đây

Phụng,Hàn Tiêm nói:
_yên tâm,chúng nó đến chúng tôi sẽ hết sức đánh để bảo vệ bệ hạ

Đổng Thừa nói :
_Thành Quách thì bền đến sắp sập, binh lính thằng nào cũng mệt mỏi vì thiếu net và thuốc lắc ... Đánh bằng Hope (hy vọng) à,chi bằng chạy sang Sơn Đông có hơn ko

Vua theo lời,ngay hôm đó khởi giá sang Sơn Đông , vua quan ai nấy ko có ngựa vì con ngựa duy nhất đã đưa vua cưỡi,thằng nào thằng nấy nhếch nhác ngồi xe buýt đi theo hộ tống .

Đi được một hồi thì thấy xa xa khói bụi mù mịt ,tiếng ba bét nhè với xe công nông nổ vang trời

Vua sợ đái cả ra quần,may đã phòng bị Bỉm nên ko ướt đến quần đùi hoa áo ba lỗ vua đang mặc . Chợt thấy một tên kỵ mã chạy đến , hét :
_Sứ giả đã về đây

Vua nghe thế hét:
_Hộ giá hộ giá ??? có thằng họ Sứ tên Giả định đồ sát tao kìa chúng mài

Sứ giả thấy thế hét :
_Tao là thằng đưa thư mà ?

Vua thấy thế mới lấy lại bình tĩnh nói :
_Mày làm tao hết hồn,thời này mà còn xài tên "Sứ giả" à thằng ngu

Sứ giả nói :
_Thằng Tào gọi hết cả hội Sơn Đông,cả lũ đang cưỡi rùa Vàng do thằng An Dương Vương bên VN cho mượn phóng đến đây . Để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối 20% cho vua , nó đã cử Hạ Hầu Đôn cùng 10 tướng giỏi , cầm hơn 5 vạn tinh binh mới tuyển từ bệnh viện què cụt Sơn Đông Hót Pi Tờ đến trước .

Vua nghe thế bụng mới yên . Quả nhiên lúc sau thấy Hứa Chử Điển Vi lục đục đi đến . Chào hỏi xong , vua nói:
_Giá cả hộ giá bảo kê bao nhiêu mấy ku

Đôn:
_Tào Ka nói 5000 1 thằng ,nhưng vì là vua nên chúng tôi lấy rẻ 10 thằng 10 cái kẹo mút

Vua :
_Đắt thế ,tao là vua chứ đâu phải đại gia VinaGame bên Việt Nam , 10 thằng 5 cái kẹo , ok ?

Chử quát :
_Thế giờ mài muốn thằng Thôi,Dĩ nó tóm hay muốn chúng tao đánh què mỏ nào ???

Vua nghe thế sợ hãi đành chấp nhận , đi 1 lúc thì thấy Tào Hồng,Nhạc Tiến,Lý Điển vào ra mắt , Hồng tâu :
_ Thằng anh tôi tưởng vua cò quay giá cả nên cho chúng tôi đến để răn đe ???

Vua phán :
_Tào Manh thế mới thực là bề tôi xã tắc ???

Bấy giờ quân Thôi Dĩ đã đuổi đến nơi

Vua sai Hồng và Đôn ra đánh . 2 thằng đánh với Thôi Dĩ hăng lắm , càng đánh càng điên , Thôi Dĩ đuối thế cho quân chơi chọi gối ???

Quân Đôn Hồng đớp phải gối thằng nào cũng vỡ đầu mà chết . Đôn và Hồng phải đưa vua quay trở lại Lạc Dương tạm lánh

Hôm sau,Tào Tháo lĩnh đại đội binh mã đến , vào ngay chỗ vua tâu :
_Xin lỗi , thần đến sớm ???

Vua quát:
_Mài có biết tao suýt chết ko hả , may tao võ công cao cường nên né đc mấy cái gối... Mày làm cái mịe gì trên đường thế

Tháo nói :
_Dạ dạ,thần đang đi thì gặp hội đá gà vui quá nên ở lại 1 lúc để thưởng ngoạn ạ .

..................Còn tiếp






....
 
La tiên sinh ở trên trời ( Hay ở dưới đất :-/ ) mà đọc được cái này thì...đội mồ dậy quá.
btw, hài vãi hàng cậu ạ, tiếp tục phát huy nhé
 
xong, tui tổng hợp ra file word rồi, bác nào muốn in hay cóp về đọc cho tiện.
 

Attachments

Thank bạn songlachet.

Nhưng hy vọng mọi người lần sau cố gắng ko post những thứ ít liên quan hay ít đóng góp cho topic cho topic này nhé. Muốn cảm ơn TVL có nhiều cách hơn là post vào đây.

Lần nữa, thank bạn songlachet ::) Hy vọng bạn cố gắng tiếp tục đóng góp.
 
.....
Tháo nói tiếp :
_Tôi đc nhờ ơn nhà nước,lúc nào cũng lo việc báo đền ....

Vua ngắt lời :
_Nói mịe nó luôn là ham tiền bảo kê còn bày đặt này nọ

Tháo nghe xong cứng họng chả nói đc gì .

bấy giờ Lý Thôi,Quách Dĩ biết Tháo từ xa mới đến,bàn nhau ngay đêm nay nhảy vào ám sát .Giả Hủ can:
_Ko nên,thằng Tháo có binh hùm tướng cẩu,bảo kê mỗi cái cửa ra vào đã hơn ... 1 thằng,ko bằng đầu hàng may ra khỏi bị vạ vào trym .

Lý Thôi quát :
_Mày biết tao sang Thái từ nhỏ nên nói móc hả

Nói xong cầm gối toan choảng Giả Hủ . Các tướng đứng ngoài thấy thế sợ Giả Hủ bị vạ vào thân nên nhảy vào cổ vũ ???

Thôi cầm gối ném cái bốp vào giữa mặt ... Quách Dĩ ??? Dĩ lăn đùng ra bất tỉnh , các tướng thấy thế chạy ra xem, thấy Dĩ mặt mũi đỏ lòm ,mắt trợn ngược , ai nấy đều lo lắng,vừa dìu Dĩ vào nhà thương vừa hỏi han :

_Mày chết chưa ?
_Chết mịe mày chưa ?
_Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
_Dĩ ơi đừng chết , viết cho tao cái di chúc chuyển nhượng con vợ mài cho tao rồi hãy chết Dĩ ơi
....

Giả Hủ thấy tình hình nhốn nháo,chạy ra bãi xe,nhảy phóc lên con mini cảm tử của mình rồi cút thẳng về nhà .


Hôm sau Lý THôi mang quân đến trại Tào Tháo , Tháo mang quân ra ứng chiến.

Bên Lý Thôi ,cháu Thôi là Lý Thiêm , Lý Biệt cưỡi công nông ra trước . Tháo còn đang chăm chú vào đôi công nông mới tậu từ Đài Loan của 2 thằng thì Hứa Chử tế lừa ra đánh , CHử cầm cả cục gạch to = quả ớt ném 1 phát giữa họng Lý Thiêm , Lý Thiêm tắc họng ko thở đc nên lăn ra chết vì thiếu muối ???

Biệt và CHử giao tranh,Biệt cầm cả quyển sách Ngữ Văn lớp 2 đập bốp vào đầu Chử , Chử đau điếng , điên lên rút từ túi ra cầm cả cộp 1000 đô la âm phủ đập 1 nhát vào đầu Biệt,Biệt lăn đùng ra vỡ sọ mà chết

Hứa Chử chạy về trận Tào,tưởng Tào Tháo sẽ khen ngợi hết mình ai ngờ vừa gặp Tào Tháo chửi như tát nước vào mặt:
_Mài giết chúng nó lỡ mai công an đến hỏi tao thì sao hả thằng ngu,tao đã bảo đánh kiểu gì thì đánh,chỉ để địch bại liệt chứ ko đc giết cơ mà

Tháo thắng thế liền cho quân xông lên đánh , Thôi Dĩ chạy trốn về phía tây , tự biết thân ko viêm màng túi,nhà cửa đã bị trấn lột hết nên chúng trốn vào nơi sang Việt Nam,chui vào Thủ Lệ Zoo làm chân cọ rửa toa lét cho chuồng khỉ để sống qua ngày

Dương Phụng,Hàn Tiêm bàn nhau :
_Thằng Tháo phen này công to,chắc nó sẽ tìm cách giết chúng ta để lấy hết tiền bảo kê , chúng ta nên tìm cách mà chuồn cho lẹ

2 thằng bèn mượn tiếng đi đuổi Lý Thôi Quách Dĩ để đòi tiền điện ??? kéo quân của mình sang đóng ở Đại Lương


Một hôm vua sai sứ vào trại Tháo . Tháo mời sứ vào dinh thì thấy người này lông mày cong vút như con gái , mắt đẹp như trym bồ câu ,tinh thần sảng khoái,Tháo nghĩ :
_Ở Đông quận này trời làm đói kém,mất điện cả năm,thằng nào cũng thiếu net với thuốc lắc mà gầy giơ thịt ,sao thằng này nó lại béo tốt mũm mĩm thế nhỉ

Tháo hỏi:
_Tao trông mày đẹp giai rạng ngời nhưng ko chói lóa,xin dám hỏi mày làm thế nào mà giữ đc tuổi xuân giỏi hơn cả dùng Dove thế ?

Sứ thưa:
_Tao cũng chả có phép gì lạ , nhà may có cái máy phát điện hồi chiến tranh thế giới chống Pháp ??? nên có điện mà cầy net,thấy sảng khoái lắm

Tháo gật đầu hỏi:
_Chú hiện đang làm chức gì ?

Sứ nói:
_Tao vốn đỗ chương trình bổ túc lớp 3 , bảng cửu chương có 9 số thì đã thuộc đc hết 2 số ??? Vốn làm vú nuôi dạy trẻ bên Viên Thiệu và Trương Dương , nay thấy vua đã về kinh đô,chạy ra xem có ăn hôi đc gì ko thì đc vua phong làm Chánh Nghị Lang . Tên là Đổng Chiêu , yahoo là Côn Nhân quê ở Tế Âm,xứ Ăn Đào à quên Định Đào

Tháo thấy thế hỏi :
_Ko biết tiền bối có phải là cháu của Mr Đổng Trác ko ???

Đổng Chiêu nghe thế sợ bị lộ danh tính ,chối đây đẩy :
_No No No

Tháo thấy thế ko nghi gì nữa.
Chợt có tin báo một đạo quân đang chạy về phía đông,Chiêu nói:
_Đấy là quên Dương Phụng và Hàn Tiêm,chúng thấy mài đến đây nên kéo quân về Đại Lương đấy

Tháo hỏi:
_Chúng nó nghi tao chăng ?

Đổng Chiêu nói :
_Hỏi dog à quên hỏi God

............ Còn tiếp


p/s:Các cậu muốn lưu vào word thì nên chia ra mỗi hồi 1 file cho dễ đọc rồi nén tất cả vào 1 Rar
 
cười vỡ bụng, tụi nó toàn chiến trên mạng mà thắng lại thành thua
 
Back
Top